- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bất cẩn làm mất xe, tôi hoang mang không biết có nên lấy tiền ra đền
Tôi cũng không ngờ chỉ 2 phút đi ra xem người bán hàng cân cam mà quay lại đã mất xe.
Tôi vừa đánh mất chiếc xe đạp điện trị giá 7 triệu. Đây là lỗi bất cẩn của tôi, tôi dừng lại ven đường chọn mua ít cam, xe đạp thì dựng bên cạnh nên chủ quan không rút chìa khóa. Và tôi cũng không ngờ chỉ 2 phút đi ra xem người bán hàng cân cam mà quay lại đã mất xe. Tiếc của 1 phần thì tôi sợ mẹ chồng biết chuyện đến 10 phần. Bởi mẹ chồng tôi nổi tiếng là người chi tiêu khắt khe và tính toán, tiết kiệm đến mức hà tiện.
Chồng tôi là trụ cột kinh tế của cả nhà. Bố chồng cũng có hơn 3 triệu tiền lương hưu. Trước khi lấy tôi, cả bố chồng và chồng tôi đều phải nộp hết tiền lương cho mẹ để bà cân đo đong đếm chi tiêu hàng ngày và tiết kiệm. Chồng tôi đi làm xa thì bà nấu cơm cho anh ăn từ sáng, mang theo đi ăn trưa, tối phải về ăn ở nhà. Có bữa trưa anh chỉ ăn mỗi bát cơm với 2 quả trứng luộc và ít rau. Hôm nào có hẹn bạn thì bà cũng giới hạn cho ăn trong khoảng 200 ngàn. Thế nên chồng tôi gần như chẳng còn bạn bè nữa.
Anh thường nói nhờ có sự tính toán tỉ mỉ của mẹ mà với tổng thu nhập của cả nhà chưa đầy 20 triệu đã có thể làm được căn nhà 2 tầng to đẹp như bây giờ.
Giờ tôi rất lo mẹ chồng sẽ biết chuyện. (Ảnh minh họa)
Giờ lấy tôi rồi mà chồng vẫn đưa hết lương cho mẹ, nhưng anh được giữ lại 2 triệu để chi tiêu. Anh cũng khuyên tôi gửi cho mẹ để bà giữ cho, tôi chỉ cần mang cơm nhà đi ăn, còn 2 triệu bà cho giữ lại thì để đổ xăng xe và mua sắm. Chồng bảo không phải tháng nào tôi cũng mua quần áo, nên tháng nào dư thì có thể tiết kiệm cho các tháng khác. Thế nhưng tôi không đưa hết, tôi nói dối lương của mình mỗi tháng có 7 triệu thôi, nên đưa bà 5 triệu. Thực tế lương tôi 12 triệu. Tôi vẫn tiết kiệm được 1 khoản.
Nói qua như thế để thấy tài chính nhà tôi do mẹ chồng nắm hết và bà rất khắt khe. Phen này bà biết tôi đánh mất xe, không biết sẽ mắng tôi như thế nào nữa đây, và có thể sẽ dùng chuyện này để nói đi nói lại khiến tôi mệt mỏi. Thế nên tôi không thể nói chuyện này ra được. Giờ tôi có 1 phương án là lấy tiền tiết kiệm ra mua luôn 1 chiếc xe mới đẹp hơn và nói dối rằng được em trai cho chiếc xe mới này nên đem bán chiếc xe cũ rồi. Sau đó chấp nhận bỏ ra thêm 4 triệu tiền "bán xe cũ".
Thế nhưng như thế sẽ phải gọi điện cho em trai để nhờ em thống nhất cùng lỡ anh rể có hỏi chuyện. Vậy là sau này sẽ kéo theo rất nhiều lời nói dối. Tôi có nên làm vậy không? Hay cứ khai thật?
Theo Phụ nữ mới
-
Tâm sự3 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự3 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự6 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự8 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự11 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.