- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Biết bố chồng ngoại tình, mẹ chồng “giận cá chém thớt” đuổi con trai, con dâu ra khỏi nhà vì lý do nực cười này
Dẫu biết mẹ chồng đang rất đau khổ, bức xúc nhưng cách bà đổ lỗi cho chúng tôi rồi sẵn sàng đuổi con cháu ra khỏi nhà khiến tôi quá sốc.
- Lần đầu đến ra mắt nhà bạn trai, mẹ chồng tương lai có hành động khiến tôi tức "nổ đom đóm mắt"
- Mẹ chồng nhất quyết không cho xin lại số vàng cưới bà đã giữ, tôi bực bội khó hiểu cho tới khi nhìn thấy bà thậm thụt với cô hàng xóm
- Mẹ chồng cho căn nhà mới xây với điều kiện trả 1 tỷ, tôi dứt khoát từ chối khiến bà chưng hửng
Dẫu biết mẹ chồng đang rất đau khổ, bức xúc nhưng cách bà đổ lỗi cho chúng tôi rồi sẵn sàng đuổi con cháu ra khỏi nhà khiến tôi quá sốc.
Tôi kết hôn vừa được hơn một năm và mới sinh hai bé sinh đôi một trai, một gái. Vợ chồng tôi hiện sống chung với bố mẹ chồng, sau khi tôi sinh xong thì gia đình cũng có thuê thêm một người giúp việc để kết hợp việc chăm em bé cùng với tôi và mẹ chồng tôi. Hai bé rất khó nết nên 3 người lớn chăm 2 đứa trẻ mà ai cũng thấy mệt mỏi.
Mẹ chồng tôi vốn cũng còn trẻ. Trước đây khi chưa vướng bận chuyện chăm cháu thì bố mẹ chồng tôi vẫn thường xuyên đi tập thể dục, sinh hoạt các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ cùng nhau. Bà cũng không thích chăm cháu lắm đâu nhưng cháu mình chứ cháu ai? Kể có một đứa thì chắc bà cũng giao phó cho người giúp việc nhưng vì có tới 2 đứa nên bà đành phải gác lại những sở thích của mình.
(Ảnh minh họa)
Biết vậy nên vợ chồng tôi cũng cố gắng quan tâm đến mẹ. Chồng tôi thường xuyên bóp vai cho mẹ rồi động viên bà, mong bà cố gắng vì con vì cháu. Còn tôi thì mua khá nhiều mỹ phẩm, quần áo, trang sức để tặng cho mẹ. Đó không phải là hối lộ mà là như một cách để cảm ơn mẹ đã đỡ đần chúng tôi. Vậy nhưng thái độ của mẹ cũng chẳng vui vẻ lắm, nhiều khi còn cáu gắt với con dâu. Tôi mang tiếng là gái đẻ, không cẩn thận là trầm cảm sau sinh thế mà cứ phải nhịn mẹ chồng suốt ngày.
Mọi chuyện đang dần trở nên tốt hơn vì các cháu hết cữ cũng dễ nết hơn nhiều. Vợ chồng tôi chưa kịp mừng thì lại có chuyện động trời ập đến – bố chồng tôi ngoại tình.
Chẳng là sau khi mẹ tôi nghỉ sinh hoạt ở các câu lạc bộ để dành thời gian chăm cháu thì bố tôi và một cô trong câu lạc bộ này đã qua lại với nhau.
Sự việc bại lộ, mẹ chồng tôi làm ầm ĩ nhà cửa. Bà khóc lóc, quát mắng tất cả mọi người. Bố chồng tôi biết sai nên đã xin lỗi, hứa chấm dứt quan hệ và không tái phạm nhưng mẹ tôi vẫn không chịu, bà ngày ngày dằn vặt ông bằng những lời rất nặng nề.
Chuyện không dừng lại ở đó. Sau khi trách móc bố chồng tôi chán chê, mẹ chồng đem hết đồ dùng vợ chồng tôi mua tặng xuống phòng rồi ném loạn xạ. Bà lớn tiếng quát: "Tôi trả hết cho anh chị, anh chị mua cho tôi được mấy cái thứ rẻ tiền này để bắt tôi chăm con cho anh chị. Tôi không có thời gian dành cho bản thân, không có thời gian quản lý bố của anh chị nên ông ấy mới có cơ hội làm chuyện xấu xa.
Thật lòng tôi không hiểu sao mẹ chồng lại có thể đưa ra quyết định như vậy. (Ảnh minh họa)
Từ ngày mai anh chị ra ngoài thuê nhà mà ở, tôi không liên quan gì nữa, tôi cũng không chăm sóc bọn nhỏ nữa, tự đẻ được thì tự nuôi được".
Vợ chồng tôi ngỡ ngàng khi nghe những lời mà bà nói. Lúc đó cũng chỉ nghĩ rằng mẹ cáu quá nên nói như vậy nhưng không ngờ hôm sau bà lại tiếp tục giục chúng tôi tìm nhà thuê rồi chuyển đi cho sớm.
Tôi thật không hiểu sao mẹ lại có thể làm vậy với con với cháu mình, trong khi chồng tôi còn là con trai duy nhất của bố mẹ.
Chồng tôi cố giải thích cho mẹ hiểu rằng, có nhiều lý do khác dẫn đến sự việc này chứ không thể đổ lỗi hoàn toàn là do chúng tôi được nhưng bà không chịu nghe.
Mấy ngày nay vợ chồng tôi như ngồi trên đống lửa. Chồng tôi thì bắt đầu đi tìm nhà rồi, còn tôi cứ nghĩ đến những ngày sắp tới mà lại càng chán nản vô cùng.
THEO HELINO
-
Tâm sự3 giờ trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ
-
Tâm sự7 giờ trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
Tâm sự7 giờ trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự8 giờ trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
Tâm sự11 giờ trướcNgười tưởng chừng sẽ vắng mặt lại xuất hiện khiến các bạn học cũ vô cùng xúc động.
-
Tâm sự21 giờ trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
Tâm sự22 giờ trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự23 giờ trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai. Anh ấy nói dù không liên hệ và chu cấp cho con suốt thời gian qua nhưng vẫn dành một khoản cho con...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐôi khi phía sau sự êm đềm của một gia đình là những bí mật giả tạo đáng buồn.
-
Tâm sự1 ngày trướcNói chị đừng giận chứ tôi cực kỳ dị ứng với mấy cái vụ chồng ngoại tình với thư ký trẻ, rồi đến khi xảy ra chuyện do lợi dụng chức vụ, quyền hạn dùng tiền công bao bồ trẻ, khiến mất ghế lại có thể bị truy cứu ra tòa nếu không khắc phục hậu quả thì lại xuống giọng van xin vợ con cứu giúp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCơn giận lên đến đỉnh điểm, Dung không chịu đựng được nữa, đẩy cửa xông ra giật lấy điện thoại của chồng ném xuống đất, tức tưởi nói trong nước mắt: "Tôi chán anh lắm rồi, ly hôn đi".
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
Tâm sự1 ngày trướcLời chất vấn của con dâu khiến bà không nói nên lời.