- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Biết mục đích chúng tôi vay tiền, bố chồng liền qua đòi lại
Vợ chồng tôi rất bất ngờ khi chính con trai đã tiết lộ bí mật của chúng tôi cho ông bà biết. Để rồi giờ đây, chúng tôi đang bị hối thúc trả nợ.
Mấy năm trước, chồng tôi làm ăn thất bại nên nợ nần người ta khá nhiều. Thu nhập hàng tháng của vợ chồng tôi chỉ đủ trả tiền lãi và chi tiêu sinh hoạt. Dựa vào đồng lương của chúng tôi, có lẽ cả đời này cũng không thể trả được nợ gốc.
Năm nay con trai tôi học cuối cấp, cháu học khá và rất muốn được lên đại học. Vì muốn con tập trung hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp nên trước mặt con, chúng tôi hứa sẽ tiếp tục đầu tư cho con học đại học. Nhưng mấy tháng nay, vợ chồng tôi đã có dự định khác cho con.
Chồng tôi muốn con đi xuất khẩu lao động để có 1 khoản tiền lớn trả nợ. Vợ chồng tôi đều quá tuổi nên không thể đi ra nước ngoài làm việc nhưng con tôi thì có cơ hội. Thế nên chúng tôi sẽ tìm mọi cách thuyết phục con đi kiếm tiền vài năm ở xứ người, sau đó về tiếp tục việc học hành cũng chưa muộn.
1 tuần trước, chồng tôi biết ông bà nội có khoản tiền tiết kiệm đến ngày tất toán. Thế là anh qua vay lại số tiền đó với lãi suất bằng ngân hàng. Lúc đầu bố mẹ chồng không cho vay vì sợ chúng tôi mang đi trả nợ người ta, chẳng biết bao giờ mới đòi lại được. Chồng tôi nhanh trí nói là vay tiền để lo cho con trai chuẩn bị vào đại học.
Nghe lý do này, bố mẹ đồng tình ủng hộ và còn nói cho vay không cần lãi suất. Vậy là chúng tôi yên tâm có 1 khoản tiền để chuẩn bị cho con đi xuất khẩu lao động.
Tối hôm qua, bố mẹ chồng bất ngờ qua đòi lại số tiền đã cho vay. Ông bảo con trai tôi nghe lén được cuộc nói chuyện của chúng tôi và biết được mục đích vay tiền của vợ chồng tôi. Ông muốn con tôi phải được học đại học, nếu không cho con học thì sẽ đòi lại tiền.
Bố chồng bảo chúng tôi làm ăn thua lỗ, tự chịu trách nhiệm, không thể bắt con cái phải gánh nợ, trở thành công cụ kiếm tiền cho chúng tôi được. Chồng tôi nói thương con lắm nhưng đó là cách duy nhất để trả hết nợ. Nếu con mà không giúp chúng tôi thì đến lúc nhắm mắt cũng chưa hết nợ.
Vợ chồng tôi động viên con rất nhiều nhưng con khẳng định học xong đại học rồi sẽ đi kiếm tiền trả nợ giúp bố mẹ. Con không muốn đi lao động vài năm rồi về chẳng biết làm việc gì, khi đó con sẽ hỏng cả 1 đời.
Gia đình tôi đang rất rối rắm, vợ chồng tôi không biết phải thuyết phục con thế nào nữa mọi người ạ?
Theo phunuvietnam.vn
-
Tâm sự1 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.