- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bố chồng ốm nặng, chị chồng đòi chúng tôi bán nhà để chữa bệnh cho bố, tôi bức xúc nói một điều khiến chị phải im lặng cúi đầu
Cách đây một thời gian, bố chồng tôi ốm nặng phải nhập viện, hàng ngày tôi và chị chồng thay nhau vào viện để chăm sóc bố.
Thuốc thang một thời gian tôi nhận thấy bệnh tình của bố chồng tôi không thuyên giảm, hơn nữa còn khó có thể chữa được dù sẽ tốn kém rất nhiều tiền. Thế nên tôi tâm sự rồi bàn với chồng cho ông ra viện về nhà sum vầy với con cháu và uống thuốc duy trì sẽ tốt hơn.
Quyết định này dù rất khó khăn và nghiệt ngã nhưng vì điều kiện kinh tế hạn hẹp, lại còn nuôi hai con nhỏ, chi tiêu hàng ngày không ít… Áp lực vốn đã đè nặng lên vai, nay lại thêm việc điều trị bệnh cho bố chồng, tiền bao nhiêu cũng như muối bỏ bể, dần dần sẽ làm sụp đổ gia đình nên chúng tôi buộc phải chấp nhận.
Tuy nhiên, chị chồng tôi biết chuyện đã rất tức giận, chị gọi chúng tôi ra mắng mỏ chì chiết không tiếc lời. Tôi có thể hiểu được tâm tư của chị chồng và cố gắng giải thích cho chị hiểu rằng nếu có khả năng thì nhất định chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi việc chữa bệnh cho bố chồng, vấn đề là hai vợ chồng tôi không có khả năng. Thế nhưng chị chồng khăng khăng cho rằng những gì hai vợi chồng tôi nói đều là bao biện, chị nói chúng tôi thương bố thì hãy bán nhà đi để có tiền chữa bệnh cho bố.
Nghe chị chồng nói xong, tôi tức lắm, bán nhà đi thì chúng tôi sống ở đâu? Hơn nữa, việc đi thuê nhà sẽ là một khoản chi phí lớn và lại càng khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Nhưng chị chồng không quan tâm đến điều đó, thấy hai vợ chồng tôi không chịu bán nhà, chị càng cay nghiệt với chúng tôi hơn, thậm chí còn đi nói chuyện với họ hàng rằng hai vợ chồng tôi quá độc ác.
Thấy chị chồng ngày càng quá đáng, tôi tìm gặp và đáp trả: “Chị luôn bảo chúng em bán nhà để chữa bệnh cho bố, nhưng ông cũng là bố ruột của chị. Chị rất quan tâm đến bố, tại sao chị không bán nhà riêng của mình để chữa bệnh cho bố mà nhất quyết ép vợ chồng em trong khi chúng em đang rất khó khăn rồi…”.
Nghe những gì tôi nói, chị chồng bất ngờ bối rối. Một lúc sau bình tĩnh lại, chị bắt đầu lý lẽ: “Chị là con gái đã có gia đình, phụng dưỡng bố mẹ là việc của con trai. Sao các em lại muốn chị bán nhà?". Tôi nói tiếp: "Chị không phải con do bố sinh ra sao? Chị không phải do cha nuôi lớn sao? Chúng ta đều là con, sao có thể nói con trai phải có trách nhiệm với bố, còn con gái thì không?". Lần này, chị chồng không nói được thêm lời nào mà chỉ cúi đầu im lặng.
Sự thật không phải vợ chồng tôi không muốn chữa bệnh cho bố chồng, chỉ là bệnh của bố chồng quá nặng, tiền chạy chữa như muối bỏ bể trong khi điều kiện có hạn. Chúng tôi làm vậy có đúng không?
(Độc giả giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự2 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự3 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự6 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự2 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.