- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bỏ mặc vợ con vì quá mải mê 'xòe quạt'
Anh ham chơi cờ bạc, không thiết gì đến vợ con. Anh không làm bất cứ việc gì cả, chỉ ăn cơm xong là đi đánh bạc. Có những lúc con trai tôi gào thét gọi bố, còn bố thì phải chạy trốn con để “xòe quạt”.
Anh ham chơi cờ bạc, không thiết gì đến vợ con. Anh không làm bất cứ việc gì cả, chỉ ăn cơm xong là đi đánh bạc. Có những lúc con trai tôi gào thét gọi bố, còn bố thì phải chạy trốn con để “xòe quạt”.
Tôi năm nay 27 tuổi, lấy anh đã được 3 năm. Chúng tôi
có với nhau cậu con trai kháu khỉnh, cháu được 2 tuổi. Chúng tôi ở cùng
bố mẹ chồng, còn bố mẹ đẻ tôi cách nhà chồng 5 cây số. Chúng tôi thật
may mắn vì cả hai ông bà nội ngoại đều khỏe mạnh, có con nhỏ nên cũng
cậy nhờ ông bà được nhiều. Nhưng càng nhờ vả được hai bên nội ngoại bao
nhiêu, thì chồng tôi càng ỷ lại bấy nhiêu.
Anh ham chơi cờ bạc, không thiết gì đến vợ con. Ngày anh và tôi đi làm, 6h tối mới về đến nhà. Anh không làm bất cứ việc gì cả, chỉ ăn cơm xong là đi đánh bạc. Con ốm đau, nôn trớ đều do tôi và mẹ chồng chăm, anh không quan tâm.
Con trai tôi lại rất quấn quýt bố, nó luôn miệng gọi bố, còn bố thì luôn trốn con để đi chơi. Xin nói thêm, họ hàng nhà chồng tôi đều ở quanh đó hết, từ các chú, bác dì ruột đều ham chơi cờ bạc cả, những lúc đó không thể thiếu chồng tôi. Có những lúc con trai tôi gào thét gọi bố, còn bố thì phải chạy trốn con để “xòe quạt”, tôi đã vừa dỗ con vừa khóc.
Trước đây, khi tôi mang trong bụng đứa con của anh,
anh chả bao giờ quan tâm tôi cần gì, nghĩ gì, mong đợi gì ở anh? Anh chỉ
quan tâm đến bản thân mình. Bụng tôi chửa ngày một to, đêm ngủ toàn bị
chuột rút, có gọi anh khản cả tiếng, anh cũng chả biết. Có những đêm tôi
sốt cao, gọi anh rót cốc nước, nhưng anh toàn đi chơi cờ bạc đến đêm
mới về, mà về thì ngủ như chết. Tôi cảm thấy buồn khổ, và tủi thân vô
cùng.
Đã nhiều lần tôi không thể chịu đựng được anh, tôi nói anh
vô trách nhiệm, không biết thương bố mẹ, vợ con, chỉ ham chơi cờ bạc.
Anh có nuôi được vợ con đâu, còn ăn bám tôi. Mặc dù anh đi làm, nhưng có
tháng đưa đỡ tôi, có tháng chả đưa được đồng nào mua sữa cho con cả.
Vậy là anh tát tôi trước mặt bố mẹ chồng, tát không thương tiếc. Tôi cảm
thấy trái tim mình đau nhói, cảm thấy giữa chúng tôi không còn gì nữa.
Nhưng còn con trai tôi, cháu mới 2 tuổi, nó còn quá nhỏ. Tôi đã chịu đựng, chịu khổ, chịu nhục chỉ vì nghĩ đến đứa con thơ dại. Nhưng đến giờ tôi nghĩ không thể sống với anh thêm được nữa vì ngay trong đời sống vợ chồng hàng ngày, anh cũng không có sự quan tâm, sẻ chia với tôi. Anh lạnh nhạt, quát mắng, đay nghiến tôi suốt ngày. Tôi toàn phải chịu đựng cho êm ấm cửa nhà, hơn nữa không muốn bố mẹ hai bên phải phiền lòng.
Tôi muốn ly hôn với anh nhưng phải làm sao đây? Tôi không biết phải làm như thế nào và bắt đầu từ đâu. Vì nếu anh không đồng ý ký vào đơn ly hôn, không cho tôi nuôi con thì sao? Tôi chỉ cần có đứa con này thôi, không cần gì cả.
Tôi rất thương và kính trọng bố mẹ chồng, nếu tôi nói
ly hôn, tôi biết bố mẹ chồng sẽ ngăn cản, sẽ không đồng ý đâu. Ông bà mà
giữ cháu nội thì sao? Nếu được tôi muốn hai mẹ con về với ông bà ngoại.
Tôi sẽ cho cháu đi học nhà trẻ, để ông bà không phải vất vả trông cháu,
tôi vẫn yên tâm đi làm. Tôi còn yêu anh, nhưng không có anh cuộc sống
của tôi sẽ tốt đẹp hơn.
Mong được sự chia sẻ từ các anh chị. Cảm ơn quý tòa soạn đã đăng bài viết này của tôi! Tôi xin cảm ơn rất nhiều.
Theo Vnexpress
-
Tâm sự2 giờ trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự13 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự20 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự23 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự1 ngày trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.