- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cay đắng xúi mẹ ly hôn để thoát cảnh bị hành hạ mỗi ngày, ngày ra tòa bố nói câu này tôi như cởi được gánh nặng trong lòng
Chẳng bao giờ ông nghĩ con gái mình lại muốn bố mẹ ly hôn. Và bố mẹ đến bây giờ mới biết điều tôi ước mỗi năm sinh nhật là bố để mẹ được tự do.
Là một đứa trẻ có tuổi thơ thấm đẫm nước mắt, sợ hãi và mang trong mình sự uất hận, mất niềm tin vào hôn nhân, vào đàn ông nên cho đến giờ 27 tuổi tôi vẫn độc thân. Tôi lớn lên trong tiếng cãi vã, đay nghiến, thậm chí là đòn roi của bố với mẹ. Ông nghiện rượu, mỗi lần say là lại lôi mẹ ra hành hạ từ tinh thần lẫn thể xác chẳng cần lý do.
Ngày bé, tôi tự hỏi sao mẹ lại cam chịu đến thế, sao mẹ không rời bỏ bố? Có lần tôi nghe mẹ khóc tâm sự với bà ngoại, mẹ bảo mẹ chịu đựng vì chúng tôi, sợ chúng tôi phải chịu cảnh bố mẹ đổ vỡ. Mẹ bênh bố, nói bố có nỗi khổ riêng, mọi sự tức giận, phẫn uất của bố cũng do mẹ mà ra. Tôi chẳng hiểu mẹ làm sai điều gì trong khi bà cần mẫn làm việc, ăn tiêu tằn tiện chẳng dám cãi chồng nửa lời.
(Ảnh minh họa)
Mẹ nghĩ rằng chúng tôi cần 1 gia đình trọn vẹn, nhưng mẹ lại không hiểu anh em tôi không cần 1 gia đình không hạnh phúc, bố mẹ giao tiếp với nhau bằng sự tức giận, đay nghiến. Nhiều khi tôi nghĩ, nếu tôi đổi vị trí cho mẹ, tôi sẽ ly hôn, giải thoát cho chính mình và các con bằng mọi cách. Những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc sẽ tổn thương, ảnh hưởng tâm lý nặng nề.
Bây giờ anh tôi đã lấy vợ, ra ngoài ở riêng, tôi đi làm trên thành phố, lương cũng ổn. Tôi mạnh dạn xúi mẹ ly hôn bố, sống cuộc đời bình thường, an nhàn, không bị hành hạ tinh thần nữa. Tôi sẽ đón bà lên sống cùng tôi để tiện chăm sóc. Còn bố sống không có mẹ sẽ phải tự suy ngẫm về cách hành xử, lỗi lầm trong quá khứ của mình.
Thuyết phục mãi, nói ra lý do mình tuyên bố sẽ không lấy chồng vì ám ảnh cuộc hôn nhân của mẹ, sợ lấy phải người như bố mẹ tôi mới đồng ý ly hôn, bà thỏa thuận tôi không được suy nghĩ tiêu cực. Mẹ ly hôn, bố không chấp nhận nhưng khi biết tôi là người xúi bà làm điều đó, ông lặng người đồng ý. Chẳng bao giờ ông nghĩ con gái mình lại muốn bố mẹ ly hôn. Bố mẹ đến bây giờ mới biết điều tôi ước mỗi năm sinh nhật là bố để mẹ được tự do.
(Ảnh minh họa)
Ngày ra tòa, 2 bên không có tranh chấp về tài sản, bố mẹ tôi được tòa xử nhanh gọn. Trước lúc kết thúc phiên tòa, bố đứng quay xuống nhìn 3 mẹ con tôi rồi nhìn "vợ cũ" rất lâu kèm theo tiếng thở dài: "Tôi xin lỗi bà. Xin lỗi vì làm khổ bà bao lâu nay. Bố xin lỗi các con, bố không xứng đáng làm bố của các con". Tôi thờ ơ trước lời của bố, nhưng mẹ lại khóc nấc lên.
Bà ôm lấy ông, tiết lộ bí mật tày trời trước bao người khiến anh em tôi ngã khuỵu: "Là vì tôi, năm đó tôi không phản bội ông, nếu thằng Vinh là con ông thì ông đã không thế này. Từng ấy năm, tôi chưa bao giờ trách ông, tôi xin lỗi". Anh trai tôi không phải là con của bố, mẹ đã từng làm chuyện tày trời trong quá khứ sao? Hoang mang tột độ, tôi mới hiểu vì sao bao năm qua bố hành hạ mẹ mà mẹ vẫn cam chịu như thế.
Hiểu ra vấn đề, cả bố và mẹ đều nhận mình sai, nói lời xin lỗi anh em tôi. Tôi như cởi được gánh nặng trong lòng mình. Hóa ra cả 2 người từng chịu tổn thương, họ chọn cách tệ hại đó để xả nỗi uất ức trong lòng. Tôi không biết khi bố mẹ đã chia tay, lời xin lỗi với nhau liệu họ có trở về bên nhau nữa hay không. Tôi chỉ muốn bây giờ họ được sống thoải mái, đừng vì chuyện cũ mà để con cái phải khổ lây thêm nữa.
(thuylinh...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự4 giờ trướcCứ nghĩ đến chuyện, giờ anh ta là người yêu của em gái chồng và rất có thể sẽ thành con rể quý của bố mẹ chồng tôi, thành em rể của vợ chồng tôi, tôi lại run rẩy, không đứng vững.
-
Tâm sự4 giờ trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
Tâm sự7 giờ trướcEm ủng hộ để chị có động thái dứt khoát với một lá đơn ra tòa chia tay chồng. Chị phải để chồng biết cái giá cần trả cho sự phản bội vợ con của anh ấy đắng cay đến mức nào chị ạ.
-
Tâm sự19 giờ trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
Tâm sự21 giờ trướcBởi không những chồng chị phạm tội thâm lạm công quỹ mà còn lệnh cho kế toán sửa chữa, làm sai lệch sổ sách để có nhiều tiền ăn chơi cùng bồ trẻ. Sai phạm đó không hề nhỏ đâu chị nhé.
-
Tâm sự1 ngày trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
Tâm sự1 ngày trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi có quan hệ ngoài luồng hơn nửa năm nay và giờ muốn chấm dứt vì cảm giác tội lỗi với vợ con. Bạn tình của tôi dọa sẽ công khai nếu tôi rời bỏ cô ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrở về nhà tôi buồn bã báo tin với vợ. Cô ấy lo lắng hối thúc tôi đi chữa bệnh và bao nhiêu vợ cũng bỏ ra hết.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi thấy con gái có những hành động này, người mẹ đã rất lo lắng và muốn nhờ chuyên gia tư vấn.
-
Tâm sự1 ngày trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.
-
Tâm sự2 ngày trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.