- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chị bị cướp chồng sao còn đi cướp chồng người?
Tội nghiệp cho chị. Tội nghiệp cho quá khứ bị chồng bỏ của chị nhưng cũng thật tội nghiệp cho con người hiện tại đang ngồi trước mặt em đây, một người phụ nữ thật không hiểu biết.
>> Xin chị đừng cướp chồng của em
Chào chị! Thật sự, em không bao giờ nghĩ có ngày em và chị lại có thể ngồi cùng nhau để nói những câu chuyện tình cảm. Vốn, em đã nghĩ, nếu gặp chị, em sẽ cho chị một bài học nhớ đời vì chị đã chen vào gia đình em, cướp chồng em, cướp cha của con em. Em đã nghĩ tới tất cả những lời lẽ cay độc để nguyền rủa chị. Nhưng rồi, em lại thấy chị thật đáng thương, một người đáng để cho em thương hại…
Chị ạ, em đã tìm hiểu về chị, cũng đã nghe được câu chuyện về chị. Có vẻ chị khổ… Chị kể, chị đã phải chịu khổ mấy năm nay vì làm mẹ đơn thân, chị phải gồng mình cố gắng để nuôi con của mình. Chị bị chồng phản bội, và mấy năm qua, chị căm thù người đàn ông ấy, vì anh ta đã có người đàn bà khác, đưa cô ta về nhà rồi lấy cô ta, bỏ bê chị và con. Anh ta thậm chí còn đuổi chị ra khỏi nhà, biến chị thành kẻ bơ vơ không nơi nương tựa. Thời gian đầu vô cùng khổ sở nhưng rồi, chị cũng đã vượt qua tất cả. Chị và con đã có một cuộc sống ổn định hơn, sung túc hơn, con chị cũng rất ngoan ngoãn, nghe lời mẹ và thường không bao giờ nhắc tới bố…
Trong tâm trí chị đã không còn khái niệm chồng, không còn tình cảm gì với người đàn ông ấy. Chị nguyền rủa kẻ phản bội, nguyền rủa kẻ cướp chồng chị đã khiến chị khổ đau, mất đi gia đình hạnh phúc. Nghe thật đáng thương phải không chị, thật tội nghiệp cho chị? Người đàn bà nào bị cướp chồng, còn lại một mình nuôi con mà không tội nghiệp, không đáng thương. Chị dùng nước mắt để kể cho em nghe về câu chuyện cuộc đời chị…
Chị khinh thường kẻ đi cướp chồng người khác nhưng rồi, chị lại chính là kẻ cũng cướp chồng của em. (ảnh minh họa) |
Tội nghiệp cho chị. Tội nghiệp cho quá khứ bị chồng bỏ của chị nhưng cũng thật tội nghiệp cho con người hiện tại đang ngồi trước mặt em đây, một người phụ nữ thật không hiểu biết. Giọt nước mắt ấy dù là thật hay giả tạo, em không quan tâm. Em chỉ biết ngay lúc này, chị cũng chính là kẻ đicướp chồng của em. Chị đã cặp bồ với chồng em suốt thời gian chị bỏ chồng. Chị bấu víu vào anh ấy để có được cuộc sống sung sướng hơn. Vậy mà, chị lại tự hào, chị lại cho rằng, chị kiên cường, chị dũng cảm vượt qua nỗi đau. Thật đáng khinh bỉ…
Chị khinh thường kẻ đi cướp chồng người khác nhưng rồi, chị lại chính là kẻ cũng cướp chồng của em. Chị tự hào vì cho con chị một cuộc sống không cần người đàn ông phụ bạc nhưng lại biến một người đàn bà khác, một đứa trẻ khác thành người không có chồng, thành con không có cha. Chị vui lắm, hạnh phúc lắm sao chị? Chị làm vậy thì chị có khác gì cô ả cướp chồng chị, thậm chí còn đê tiện hơn. Vì chị đã trải qua, lẽ ra, chị phải hiểu hơn ai hết đạo lý, cướp chồng người là kẻ bỉ ổi như thế nào? Lẽ ra, chị đã nhận được một bài học thì chị nên biết sống thế nào là đạo đức, là trong sạch, là nghiêm chỉnh. Chị nên sống sao để con trai chị có thể tự hào rằng cháu đã có một người mẹ dũng cảm, dám vượt qua mọi khó khăn để nuôi cháu trưởng thành chứ không phải một bà mẹ đi phá hoại gia đình người khác.
Chị kể với em, vợ của bồ chị câu chuyện cuộc đời chị để làm gì? Nếu chị mong nhận được sự cảm thông và bao dung vì chị bị ép vào hoàn cảnh khó khăn nên mới cướp chồng người khác thì em xin thưa, chị thật đáng bị coi thường. Chị cũng chẳng khác gì cô ả đã cướp bồ của chị, vì cũng chỉ là kẻ đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác mà thôi. Rồi sau này, khi con chị lớn lên, cháu biết mẹ cháu cũng đi cướp cha của đứa trẻ khác, cháu sẽ nghĩ gì? Nếu chị thật sự nghĩ, chuyện chồng chị làm là sai lầm, chị nghĩ muốn cố gắng sống cho anh ta biết mặt thì chị hãy dừng lại chuyện cướp chồng người khác. Hãy là một bà mẹ đơn thân dũng cảm, bản lĩnh, tự lập hoặc có thể tìm cho mình một người đàn ông khác, là của riêng chị, không thuộc về ai.
Vậy nhé, mong chị đừng đi lại con đường của kẻ đã cướp chồng chị!
-
Tâm sự42 phút trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
Tâm sự11 giờ trướcMẹ chồng gây áp lực, kêu ca khiến tôi càng căng thẳng, dù bản thân đang bị động thai và sức khỏe yếu.
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi rơi vào cái cảnh không biết nói không thế nào.
-
Tâm sự15 giờ trướcKhi nhận ra trong nhóm bạn đại học mà con gái mời về nhà có nhân tình của mình, tôi hiểu mối quan hệ này phải chấm dứt, nhưng chưa kịp nói thì cô ấy báo có thai.
-
Tâm sự16 giờ trướcEm chồng đâu có khá giả, chẳng hiểu sao lại từ chối phần tài sản mà bố mẹ chồng tôi cho nữa?
-
Tâm sự23 giờ trướcKhông khí của buổi họp lớp đang vui vẻ bỗng trầm xuống khi Ngọc cùng con trai xuất hiện.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: "Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng".
-
Em dâu khoe sẽ xây nhà 4 tỷ, nhìn bản thiết kế mà tôi uất nghẹn cổ chỉ muốn xé nát và ném vào mặt emTâm sự1 ngày trướcKhi gia đình tôi đang vùng vẫy trong nghèo khổ đói khát thì vợ chồng em dâu có tiền tỷ xây biệt thự.
-
Tâm sự1 ngày trướcChuyện thật như đùa mà tôi vừa mới phải mắt thấy tai nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi về nhà vợ nghỉ lễ, tôi lại thấy mệt mỏi, áp lực. Gia đình vợ ai cũng giỏi giang, giàu có, chỉ có tôi là kém cỏi. Bởi vậy mà bố mẹ vợ lúc nào cũng chê bai, bóng gió nói tôi bất tài vô dụng.
-
Tâm sự1 ngày trướcVài hôm trước, khi chồng tôi trong nhà vệ sinh, điện thoại của anh có tin nhắn đến. Người gửi được anh lưu là "Rose". Từ tiếng Anh ấy khi dịch sang tiếng Việt chính là tên cô bạn thân của tôi.