- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chị dâu đang mang bầu nhưng lại thẳng tay đổ bát thuốc dưỡng thai, thấy tôi đứng trước cửa phòng, chị hoảng loạn bật khóc
Mối quan hệ giữa chị dâu và mẹ tôi không tốt. Trước khi về nhà tôi, chị đã giấu chuyện mình từng qua một đời chồng.
Anh tôi kết hôn được 4 tháng rồi. Chuyện cưới xin của anh diễn ra khá gấp rút, gia đình tôi cũng chưa kịp tìm hiểu gì thì anh về nhà báo người yêu có thai. Thế là một tháng sau, bố mẹ tôi đã đứng ra tổ chức đám cưới cho anh chị.
Mãi đến khi chị ấy là người một nhà, chúng tôi mới biết chị đã qua một đời chồng. Mặc dù anh đã đứng ra bênh vực vợ nhưng bố mẹ tôi vẫn giận lắm. Cũng vì điều này nên mẹ có phần xét nét chị dâu. Dù chị đang mang bầu nhưng hôm nào cũng phải lau nhà, rửa bát. Bình thường nếu có nhà, tôi sẽ tranh thủ làm giúp chị. Chỉ có điều công việc của tôi bận rộn, đi sớm về khuya, nhiều hôm về nhà thì chị đã dọn xong cả rồi.
Dạo này mẹ tôi bốc thuốc bắc về cho chị dâu dưỡng thai, ngày nào cũng nấu rồi bắt chị uống. Hôm qua nhân lúc tôi lên tầng, mẹ có nhờ tôi mang thuốc vào phòng chị. Vừa về phòng thì tôi nhớ ra có chuyện cần hỏi. Ấy thế mà khi quay lại, tôi tận mắt chứng kiến chị đổ hết thuốc vào bồn cầu.
Thấy tôi bất ngờ, chị vừa khóc vừa nói: "Chị xin em, em đừng nói chuyện này cho mẹ biết. Thuốc này khó uống quá, chị không uống nổi. Còn nếu chị làm trái ý mẹ thì em cũng biết rồi đấy."
Nghe giọng nói ngập ngừng của chị, tôi hiểu chị cũng rất khó xử và không muốn mẹ phật lòng. Thú thật dù là chị dâu em chồng nhưng trong thâm tâm, tôi rất muốn chị được mẹ công nhận. Chỉ là mẹ tôi quá bảo thủ. Vì chị đã giấu việc mình từng ly hôn nên bây giờ, mẹ luôn hằn học với con dâu. Tôi phải làm gì để mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trong gia đình mình dễ thở hơn đây?
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự4 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự5 giờ trướcKhi thấy con gái có những hành động này, người mẹ đã rất lo lắng và muốn nhờ chuyên gia tư vấn.
-
Tâm sự6 giờ trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.
-
Tâm sự11 giờ trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgười tưởng chừng sẽ vắng mặt lại xuất hiện khiến các bạn học cũ vô cùng xúc động.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
Tâm sự2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.