- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chỉ vì sợ bạn gái bỏ vì nghèo, tôi đã làm việc không thể tha thứ với cha mẹ
Tôi sợ bạn gái sẽ phát hiện ra sự thật, nhưng tôi cũng không thể giấu em mãi. Tôi cũng rất buồn khi nói dối bố mẹ và không giúp đỡ được bố mẹ.
Tôi sinh ra và lớn lên tại một miền quê nghèo, cái nghèo nó hằn sâu vào tiềm thức của mỗi đứa trẻ chúng tôi. Cái nghèo hiện hữu trên những mái ngói rêu xanh, những ngôi nhà xây bằng gạch trát thiếu vôi vữa, xi măng xiêu vẹo bên những lũy tre xanh, hàng dâm bụt. Những khuôn mặt khắc khổ, đôi bàn tay, bàn chân chai sạn. Vì ý thức được chỉ có học mới có thể xua đi cái nghèo đói nên tôi đã lao mình vào học như con thiêu thân.
Không uổng công kì vọng của bố mẹ và nỗ lực của mình, tôi đã thi đỗ vào trường đại học danh tiếng. Vì nghèo không có tiền để tham gia các cuộc vui chơi với bạn bè nên tôi gần như không có bạn. Họ đều tránh và ngại vì tôi nghèo, họ sợ phải bao tôi và sợ tôi vay mượn họ. Tôi rất buồn và thất vọng, nghèo đâu phải cái tội.
Tôi đã chăm chỉ học và giành được học bổng để tiết kiệm tiền cho bố mẹ. Mọi sự cố gắng của tôi đã được đền đáp. Tôi ra trường với bằng loại giỏi và không khó khăn để xin được công việc với mức lương khá tốt. Chẳng phải nói bố mẹ tôi rất hạnh phúc và tự hào về tôi. Giờ đây tôi có thể tự tin ngẩng cao đầu với mọi người. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho tới khi tôi gặp em.
Em là con gái duy nhất của một gia đình danh giá nơi thành phố hoa lệ này. (Ảnh minh họa)
Lần đầu gặp em tôi đã bị hút hồn không thể rời mắt. Em là con gái duy nhất của một gia đình danh giá nơi thành phố hoa lệ này. Em là tuýp con gái năng động, thẳng thắn. Em không thích và sẽ không bao giờ yêu người nghèo.
Biết bản thân mình không xứng với em nhưng tôi không thể nào ngừng nghĩ về em. Tôi tìm đủ mọi cách mọi lý do để tiếp cận với em. Dần dần em cũng chịu mở lòng với tôi. Tôi giấu em về gia đình mình, về xuất thân của mình.
Nhiều lần bạn gái đề cập tới gia đình tôi thì tôi đều lảng tránh. Cũng có lần tôi bóng gió đùa với em nếu mà gia đình tôi không được như em mong muốn thì em còn yêu tôi không? Lúc ấy em rất giận và không liên lạc với tôi, tôi phải năn nỉ xin lỗi mãi em mới chịu. Tôi rất sợ nếu em biết về gia cảnh của mình em sẽ rời xa tôi, mà tôi thì không thể chấp nhận được điều đó.
Khi chưa quen bạn gái, tiền lương tháng nào tôi cũng gửi về phụng dưỡng bố mẹ và lo cho các em ăn học. Nhưng từ hồi yêu em, tôi đã chiều theo mọi điều kiện, sở thích của em miễn là em vui. Có khi hết tiền, tôi sẵn sàng đi vay để đi chơi, chiều chuộng bạn gái. Từ ngày ấy tôi chẳng thể gửi về giúp đỡ bố mẹ, bố mẹ có gọi điện hỏi thì tôi lờ đi và nói dối công ty tôi dạo này khó khăn nên bị chậm lương.
Tôi rất sợ nếu em biết về gia cảnh của mình em sẽ rời xa tôi. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi rất lo lắng nên mẹ đã lên thăm tôi. Tôi ra bến xe đón mẹ trong tâm trạng rất hậm hực khó chịu vì sợ em biết thì phiền phức lắm. Đúng là người tính không bằng trời tính. Hôm ấy, em đi đón bạn và vô tình gặp tôi và mẹ ở bến xe.
Em thấy tôi rất ngạc nhiên và tới hỏi “Sao anh lại ở đây, bác này là ai vậy?”. Tôi tái mặt, người lạnh toát, tôi kéo em ra một chỗ và nói riêng “Bạn anh nhờ anh đi đón bác nó ở quê ra chơi”. Em không nghi ngờ gì sau đó đi cùng bạn về. Lúc đó nóng giận mất khôn nên tôi đã cáu với mẹ bảo mẹ không cần phải lên thăm tôi, mẹ lên làm ảnh hưởng tới công việc của tôi. Mẹ tôi buồn lắm.
Giờ đây tôi rất khổ tâm, tôi không biết phải làm như thế nào. Tôi sợ em sẽ phát hiện ra sự thật, nhưng tôi cũng không thể giấu em mãi. Tôi cũng rất buồn khi nói dối bố mẹ và không giúp đỡ được bố mẹ. Bao năm bố mẹ cố gắng vì tôi vậy mà giờ đây tôi lại như thế này. Nhưng nếu không có em, tôi không sống được, tôi rất yêu em, yêu hơn cả bản thân mình. Tôi không biết phải làm gì lúc này mới là đúng, xin mọi người hãy giúp tôi.
Theo Trí thức trẻ
-
Tâm sự11 phút trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự6 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự7 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự10 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự11 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự14 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.