- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cho hàng xóm thuê nhà 1 tuần, tôi đã muốn đuổi họ đi
Xây nhà mới xong, còn căn nhà cũ, tôi liền tìm người cho thuê để kiếm thêm một ít tiền hàng tháng. Không ngờ chỉ mới 1 tuần, vợ chồng tôi đã điên đảo vì quá ồn ào.
Bố mẹ chồng cho vợ chồng tôi mảnh đất rộng rãi, đã có sẵn một căn nhà cấp 4. Chúng tôi làm lụng, dành dụm 7 năm mới đủ tiền xây căn nhà khác khang trang, bề thế hơn ở ngay cạnh nhà cũ. Có nhà mới rồi, căn nhà cũ không còn ai ở nữa nên chồng bàn với tôi tìm người cho thuê. Tôi đồng ý ngay vì cũng muốn hàng tháng có thêm một khoản tiền cố định. Chúng tôi còn thuê người về dựng rào, xây cổng ở nhà cũ để người thuê nhà có không gian riêng biệt, sống thoải mái hơn.
Khi tôi kể chuyện với bác hàng xóm thân thuộc, bác ấy bỗng hỏi thuê cho gia đình con trai út. Nhà bác ấy chật chội nhưng có tới 4 hộ gia đình cùng chung sống, thấy hoàn cảnh bác tội nghiệp, lại là hàng xóm thân quen nên tôi đồng ý cho bác thuê với giá rẻ hơn so với mức giá đưa ra ban đầu.
Chủ nhật tuần trước, vợ chồng con trai bác chuyển sang nhà cũ của tôi ở. Hình như có nhà riêng, thoải mái quá nên đêm nào vợ chồng họ cũng hát karaoke. Không chỉ thế, người chồng còn gọi bạn bè về nhậu nhẹt, gõ bát gõ nồi đến khuya. Vợ chồng tôi làm công ty nước ngoài, công việc áp lực, đến chiều chỉ muốn bình yên, vợ chồng ăn bữa cơm gia đình với nhau. Nhưng từ lúc cho thuê nhà, cứ 5 giờ chiều, bên nhà cũ lại ồn ào kẻ vào người ra, kẻ hát người hò.
Trước đây, vợ chồng tôi hay ngồi uống trà trước sân nhà, nhưng giờ cũng không ngồi nổi nữa. Tối, chúng tôi muốn ngủ cũng ngủ không yên vì âm thanh ồn ào từ nhà cũ vọng qua.
Chồng tôi sang nhắc nhở thì bị anh hàng xóm mắng cho một trận vuốt mặt không kịp. Bạn nhậu của anh ta còn bảo chúng tôi đã nhận tiền và ký hợp đồng cho thuê đàng hoàng thì không được quyền ý kiến. Tôi gặp riêng chị vợ, nhắn chị ấy nhắc nhở chồng thì chị lắc đầu bảo rằng chị cũng đang chịu đựng khổ sở, lời nói của chị bị chồng phớt lờ. Nhìn căn nhà bừa bộn lon bia, túi ni lon mà tôi xót xa. Mới 1 tuần, tôi đã điên đảo và chỉ muốn đuổi nhà anh hàng xóm đi thôi.
Nhưng tôi cũng ngại vì trong hợp đồng đã ghi rõ thời hạn cho thuê ít nhất 6 tháng. Tôi cũng đã nhận tiền thuê 6 tháng rồi. Nếu đuổi họ đi là chúng tôi vi phạm hợp đồng, phải đền tiền gấp đôi, còn mất tình nghĩa với bác hàng xóm là mẹ anh ta. Giờ tôi chẳng biết phải làm sao cho hợp tình hợp lí nữa đây?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự9 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự10 giờ trướcKhi thấy con gái có những hành động này, người mẹ đã rất lo lắng và muốn nhờ chuyên gia tư vấn.
-
Tâm sự11 giờ trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.
-
Tâm sự15 giờ trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgười tưởng chừng sẽ vắng mặt lại xuất hiện khiến các bạn học cũ vô cùng xúc động.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
Tâm sự2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.