- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng cũ đưa cả mẹ chồng lên đeo bám cầu xin tôi quay về
Tôi thực sự không muốn mất Q nhưng sự đeo bám của chồng cũ khiến tôi không thể lạnh lùng quay bước đi. Dù gì, họ cũng từng là ruột thịt của tôi, sao tôi có thể.
Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây 3 năm. Nguyên do không phải vì hết yêu mà bởi anh ta quá nhu nhược và nghe lời mẹ. Còn mẹ chồng tôi thì lại thuộc dòng “rạch trời chui xuống”. Bà bắt chồng tôi phải bỏ “cái con đàn bà không biết đẻ” là tôi để kiếm cho bà đứa cháu nội. Bà cho rằng tôi đang sống ăn bám vào gia đình bà mà không biết điều khi cứ lần khất không đẻ và rằng tôi đang âm mưu để gia đình nhà chồng tuyệt tự tuyệt tôn.
Rời khỏi nhà chồng với hai bàn tay trắng, tôi lên Hà Nội đi làm đủ mọi thứ việc trên đời, từ nhân viên phục vụ, thu ngân, bán hàng cho tới khi may mắn với tấm bằng sư phạm mầm non xin được vào một trường mầm non tư thục.
Tại đây, tôi đã gặp Q, ông bố đơn thân của một bé gái đang được gửi tại chính lớp tôi. Có lẽ chính bởi sự cảm thông cho hoàn cảnh của nhau, và bé gái rất quấn tôi mà mối quan hệ của tôi và anh phát triển nhanh chóng. Anh cho tôi thấy được sự chân thành của một người đàn ông đã dũng cảm đi qua đổ vỡ và mong muốn tìm lại được hạnh phúc cho mình, anh khiến tôi thấy mình được trân trọng, nâng niu và yêu bản thân mình hơn sau những lời lẽ cay nghiệt của mẹ chồng.
Cả ba người chúng tôi, dù không chính thức công khai nhưng sự chăm sóc lẫn nhau đôi khi còn khiến người ngoài phải ghen tỵ. Anh chu đáo, ân cần còn con gái anh thì đáng yêu và quý tôi hết mực. Nhiều lần anh ngỏ ý muốn đươc cùng tôi xây dựng hạnh phúc nhưng dù yêu anh thật lòng nhưng tôi vẫn còn chút lấn cấn sau vết thương lòng cùng chồng cũ.
Khi tình cảm ngày một lớn dần, khiến tôi nghiêng về phía anh thì cũng là lúc tôi nhận được tin về phía nhà chồng qua một lần vô tình gặp chị hàng xóm. Chị kể, mẹ chồng cũ của tôi đã ra sức mai mối cho con trai mình rất nhiều mối và ra hẹn phải có thai trước mới cho cưới, nhưng lần lượt hết cô này tới cô khác mà vẫn không có gì.
Mọi người bắt đầu đồn thổi rằng chính chồng cũ mới là người không có khả năng sinh con và thực tế cũng chứng minh như vậy. Tin này như sét đánh ngang tai khiến bà mẹ ngất xỉu và để lại biến chứng giờ thành người nhớ nhớ quên quên.
Về chồng cũ, anh ta đã lần tìm ra địa chỉ mới của tôi, gọi điện, nhắn tin cho tôi rất nhiều lần nhưng trái tim tôi sau 3 năm gần như đã chai sạn cảm xúc. Mặt khác, tôi không muốn lằng nhằng với anh ta nữa bởi lúc này tôi đã có ý xác định với người khác. Không dừng lại, anh ta gửi thư tới tận trường tôi với lời lẽ vô cùng thảm thương, mong được tôi tha thứ và xin một cơ hội làm lại từ đầu.
Như vậy chưa đủ, anh ta còn tìm tới tận trường, đứng đợi tôi sau mỗi giờ tan làm và lẽo đẽo theo tôi, cái dáng lầm lũi khiến tôi thấy đáng thương hơn là đáng giận. Mặc dù tôi đã nói rõ rằng giờ tôi không còn tình cảm với anh ta nữa, anh nên về chăm sóc cho mẹ và phụng dưỡng bà thật tốt. Anh ta thậm chí không đoái hoài tới lời tôi nói, quỳ xuống giữa đường khóc lóc van xin khiến tôi vô cùng khó xử.
Chưa dừng lại đó, anh ta còn đi gặp riêng người đàn ông mới của tôi hết đe doạ, nạt nộ rồi van xin Q hãy trả tôi về cho anh ta. Quá đáng hơn, chồng cũ còn đưa cả mẹ theo để thuyết phục khiến Q vô cùng bực mình và mệt mỏi. Q đã quát thẳng vào mặt chồng cũ tôi bằng những lời lẽ nặng nề nhưng dường như họ không hề thấy nhục mà còn tìm cách làm phiền anh nhiều hơn.
Q thúc giục tôi chuyện cưới xin và dọn về một nhà sớm nhưng tôi muốn giải quyết dứt điểm chuyện với chồng cũ để anh ta đưa mẹ về nhà, không dắt díu nhau làm phiền tôi nữa. Tôi không mang tiếng xấu là không có tình người.
Nhưng có lẽ chính thái độ đó của tôi lại khiến Q khó chịu, Q nói rằng tôi đang rủ lòng thương không đúng chỗ. Nếu tôi cứ như vậy thì sẽ chẳng bao giờ giải quyết được việc, và cả đời tôi sẽ bị họ làm quấy rầy. Đêm qua, Q đã rất cứng rắn nói với tôi nếu như tôi cứ như vậy thì chuyện giữa tôi và anh sẽ chấm dứt.
Thực sự, tôi rất đau khổ khi nghĩ tới việc chấm dứt mối quan hệ hiện tại của tôi, nhưng tôi không biết mình phải làm gì để giải quyết chuyện với chồng cũ một cách thấu đáo để tôi hoàn toàn nhẹ lòng, không vướng bận gì để đến với anh ta nữa.
Tôi phải làm gì hả mọi người, dứt khoát rũ bỏ 2 người đã từng là máu mủ ruột rà hay là chấp nhận dừng lại với Q để giải quyết thấu đáo mọi việc, tôi thực sự không muốn mình mang tiếng ác, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Trí thức trẻ-
Tâm sự3 giờ trướcMỗi khi về nhà vợ nghỉ lễ, tôi lại thấy mệt mỏi, áp lực. Gia đình vợ ai cũng giỏi giang, giàu có, chỉ có tôi là kém cỏi. Bởi vậy mà bố mẹ vợ lúc nào cũng chê bai, bóng gió nói tôi bất tài vô dụng.
-
Tâm sự9 giờ trướcVài hôm trước, khi chồng tôi trong nhà vệ sinh, điện thoại của anh có tin nhắn đến. Người gửi được anh lưu là "Rose". Từ tiếng Anh ấy khi dịch sang tiếng Việt chính là tên cô bạn thân của tôi.
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi cứ nghĩ chồng sẽ giận dữ lắm, sẽ rầy la, mắng nhiếc vợ. Nhưng không, anh chỉ hỏi một câu mà tôi ngỡ ngàng.
-
Tâm sự20 giờ trướcTôi tức nghẹn lên cổ mà không nói được với ai.
-
Tâm sự22 giờ trướcĐây đúng là combo hủy diệt đời tôi!
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi trở thành mẹ đơn thân khi con gái vừa tròn 5 tuổi. Chồng tôi qua đêm với "gái bán hoa" không chỉ một lần. Điều tôi có thể làm sau khi phát hiện ra là biến anh ta trở thành chồng cũ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bị vợ đầu bỏ vì không có khả năng làm cha, vậy mà người vợ thứ hai lại có thai sau hơn 2 năm chung sống; tôi không thể nói ra sự thật này vì sĩ diện.
-
Tâm sự1 ngày trướcTạm thời tôi chưa biết phải làm sao cho tròn vẹn, để tất cả chúng tôi cùng được thoải mái, bình yên. Tôi thấy mệt mỏi khi suy nghĩ hiện tại trong lòng chỉ toàn là tiêu cực.
-
Tâm sự1 ngày trướcBỏ ra một số tiền lớn để đi du lịch, nếu tháng tới chồng không kiếm được việc làm thì gia đình tôi lấy tiền đâu để chi tiêu hằng ngày?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi từng muốn ly hôn sau khi biết chồng đã bí mật lắp camera để theo dõi mình. Anh muốn chứng minh tôi là người vợ lười biếng và "không thể cãi vào đâu".
-
Tâm sự2 ngày trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
Tâm sự2 ngày trướcNguyên cả buổi hôm đó, tôi chỉ dám ngồi một góc vì quá xấu hổ với bạn bè.