- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng ngang nhiên ngoại tình khi vợ bầu bí, cưng nựng con của kẻ thứ 3 hơn cả con đẻ, tôi biết phải làm sao?
Chồng bỏ đi tìm nhân tình, mặc mẹ con tôi ở nhà ôm nhau khóc trong ê chề. Tôi cay đắng lắm nhưng đang bầu bí lại dịch bệnh khó khăn, sạp vải ở chợ cũng phải tạm đóng cửa nên tài chính rất eo hẹp.
Lấy nhau được 7 năm, tôi đã sinh cho chồng một bé gái 5 tuổi xinh xắn và đang mang thai bé thứ 2 ở tháng thứ 5. Cuộc sống cũng gọi là ổn định, hạnh phúc vậy mà đùng một cái, tôi phát hiện chồng ngoại tình.
Tôi phát hiện sự việc khi mang bầu được hơn 3 tháng, anh thường đi sớm về muộn, lại hay có những cuộc điện thoại và tin nhắn bất chợt đầy khả nghi. Nghĩ rằng do bản thân bầu bí mệt mỏi, xuống sắc, rồi không đáp ứng được nhu cầu của chồng nên tôi vẫn coi như không biết gì và cố gắng khéo léo để kéo anh về nhưng không ăn thua. Cuối cùng khi không thể chịu đựng nổi nữa, tôi đã làm ầm lên và yêu cầu anh phải chấm dứt ngay với người đàn bà kia.
Ảnh minh họa
Ai ngờ anh phũ phàng thừa nhận mà chẳng có chút ăn năn, thậm chí còn bảo rằng gần 1 năm nay, từ khi gặp cô ta, anh mới biết thế nào là hạnh phúc chứ ở bên tôi anh thấy chán ngán lắm rồi. Tôi xuề xòa, nhạt nhẽo mà ngày càng xấu đi khiến anh mất hứng, anh chưa ly hôn chỉ là vì các con. Từng câu nói của anh khiến tôi đau đớn, chết lặng. Bao lâu nay tôi dồn hết tâm sức lo cho chồng con và gia đình, quên cả việc chăm chút cho bản thân để đổi lại bây giờ bị chê bai, khinh thường.
Sau đó anh bỏ đi tìm nhân tình, mặc mẹ con tôi ở nhà ôm nhau khóc trong ê chề. Tôi cay đắng lắm nhưng đang bầu bí lại dịch bệnh khó khăn, sạp vải ở chợ cũng phải tạm đóng cửa nên tài chính rất eo hẹp. Tôi đành một lần nữa nhẫn nhịn mà duy trì gia đình này, tôi tự nhủ cố đợi bình yên qua dịch, đợi sinh con mẹ tròn con vuông rồi tính tiếp.
Tôi cũng tìm hiểu xem ả nhân tình của anh là ai, cô ta xinh đẹp trẻ trung hơn tôi, là chủ một quán cà phê nhỏ và là mẹ đơn thân, con trai cô ta tầm 3 tuổi. Tôi nhắn tin nói chuyện tử tế nhưng cô ta lại quay ra đốp chát tôi, thậm chí còn gửi ảnh và clip chồng tôi yêu chiều con cô ta hết mực, có phần còn hơn cả con đẻ để khiêu khích làm tôi càng thêm phẫn uất.
Quá bất lực, tôi gọi điện tâm sự với gia đình chồng nhờ can thiệp nhưng không hiểu sao anh ăn phải bùa mê gì của ả đàn bà kia mà nhất định không nghe ai cả. Vì ả, anh cãi lộn với cả bố mẹ, anh chị và càng mắng nhiếc sỉ nhục tôi nhiều hơn. Anh nói tôi biết thân biết phận thì còn cho ở căn nhà nhà hiện tại (nhà bố mẹ chồng cho anh trước khi chúng tôi kết hôn) mà sinh con, không thì giải tán sớm.
Ảnh minh họa
Tôi đã cố gắng bỏ qua tất cả để giữ cho con một gia đình trọn vẹn nhưng càng ngày càng quá sức chịu đựng. Trước kia anh tử tế yêu thương vợ con bao nhiêu thì giờ đây lại tệ bạc bấy nhiêu. Anh bỏ bê con cái, mải mê theo người tình, nhiều khi còn cưng nựng con riêng của ả hơn cả con ruột mình.
Thực sự, tôi muốn buông ngay lập tức, muốn tìm chỗ ở riêng nhưng dịch bệnh căng thẳng lại khiến tôi chùn bước, tôi sợ không lo nổi cho 2 con. Tôi cũng không muốn về nhà làm gánh nặng cho bố mẹ đẻ. Bám trụ ở nhà này thì lòng tôi rối bời trong đau khổ. Đi khuất mắt thì thôi, cứ về nhà anh ta lại như trêu ngươi tôi khi cứ thản nhiên nói chuyện tình cảm với mẹ con nhân tình. Tôi nên làm gì vào lúc này để được yên ổn đây?
(Độc giả giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự2 giờ trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.
-
Tâm sự19 giờ trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự21 giờ trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgười tưởng chừng sẽ vắng mặt lại xuất hiện khiến các bạn học cũ vô cùng xúc động.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai. Anh ấy nói dù không liên hệ và chu cấp cho con suốt thời gian qua nhưng vẫn dành một khoản cho con...
-
Tâm sự2 ngày trướcĐôi khi phía sau sự êm đềm của một gia đình là những bí mật giả tạo đáng buồn.
-
Tâm sự2 ngày trướcNói chị đừng giận chứ tôi cực kỳ dị ứng với mấy cái vụ chồng ngoại tình với thư ký trẻ, rồi đến khi xảy ra chuyện do lợi dụng chức vụ, quyền hạn dùng tiền công bao bồ trẻ, khiến mất ghế lại có thể bị truy cứu ra tòa nếu không khắc phục hậu quả thì lại xuống giọng van xin vợ con cứu giúp.