- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cố đẩy nữ nhân viên nóng bỏng, khêu gợi ra nhưng giờ tôi lại hối hận không yên
Tôi lên đến nơi thì sững người khi thấy Cúc ăn mặc khêu gợi, ôm chầm lấy tôi và hôn tôi. Sau đó, Cúc nói rằng cô ấy đã yêu và ngưỡng mộ tôi từ rất lâu rồi.
- Chị chồng vừa nói ý định tới ở nhờ, vợ tôi đã đưa hẳn một bản điều khoản khiến cả nhà dậy sóng
- Lần đầu tới nhà bạn gái chơi, tôi không ngờ bị cô ấy "chơi cho một vố" đau điếng
- Sau nửa năm ly hôn, cứ hai ngày vợ cũ lại về thăm con, có hôm nhìn trộm qua cửa phòng thì tôi chết lặng nhận ra mình ngu lắm
Tôi năm nay ngoài 40 tuổi, là giám đốc bộ phận của một công ty tư nhân. Nơi tôi làm việc có khá nhiều nhân viên nữ. Đa số họ đều có gia đình, con cái. Tôi có một con trai, cháu du học ở bên Mỹ. Vợ tôi qua đó thăm con mấy tháng. Vì dịch bệnh, hạn chế đi lại nên vợ tôi chưa thể trở về Việt Nam.
Tôi sống khá vui vẻ, hòa đồng. Tôi không muốn không khí làm việc quá căng thẳng, áp lực trong văn phòng. Đôi khi tôi cũng trò chuyện, bông đùa để tạo không khí gần gũi, vui vẻ với nhân viên cấp dưới.
Có điều, do tính tôi quá hòa đồng, hay quan tâm đến người khác nên dễ gây ra hiểu lầm. Trong số nhân viên của tôi có Cúc, một bà mẹ đơn thân tuổi còn rất trẻ. Cúc sở hữu ngoại hình đẹp, gợi cảm. Lần đầu xuất hiện, Cúc đã thu hút sự chú ý của cả tá đàn ông trong công ty.
Lần đầu xuất hiện, Cúc đã thu hút sự chú ý của cả tá đàn ông trong công ty. (Ảnh minh họa)
Cúc là nhân viên có năng lực, lại nỗ lực cao trong công việc nên tôi đề xuất thăng chức sớm hơn so với đồng nghiệp khác. Điều này khiến trong văn phòng cũng có không ít xì xào. Đôi lần thấy Cúc quá chú tâm vào công việc đến quên giờ giấc, tôi cũng rủ cô ấy ăn trưa.
Nữ nhân viên khêu gợi, ỡm ờ
Gần đây, tôi thấy Cúc ăn mặc khêu gợi, trang điểm đậm hơn. Cúc hay nhìn tôi bằng cái nhìn rất khác lạ. Đồng nghiệp lại hay trêu đùa, "đẩy thuyền" khiến tôi hơi ngại. Tôi cố gắng hạn chế tiếp xúc với Cúc và chỉ nói chuyện công việc với cô ấy thôi.
Hôm đó Cúc nhắn tin cho tôi rằng cô ấy bị hỏng xe nên nhờ tôi qua nhà cho cô ấy đi nhờ. Khi tôi đến chung cư mà cô ấy thuê ở thì Cúc nhờ tôi lên phòng để xách giúp cô ấy một chút đồ đạc.
Tôi lên đến nơi thì sững người khi thấy Cúc ăn mặc khêu gợi, ôm chầm lấy tôi và hôn tôi. Sau đó, Cúc nói rằng cô ấy đã yêu và ngưỡng mộ tôi từ rất lâu rồi.
Cúc nói cô ấy biết tôi đã có vợ con nên cam tâm tình nguyện làm người tình trong bóng tối của tôi chứ không đòi hỏi danh phận, tiền bạc hay ràng buộc gì. Cúc nói cô ấy chỉ muốn trở thành là một góc nhỏ trong trái tim tôi mà thôi.
Nói rồi, Cúc chủ động ôm hôn khiến tôi mất kiểm soát. Tôi sống xa vợ lâu ngày, nhu cầu tình dục không được giải tỏa nên suýt chút nữa tôi đã đi quá giới hạn với nữ nhân viên. May mắn rằng cuộc điện thoại từ vợ đã cứu nguy tôi lúc đó.
Sau đó, Cúc còn tiếp tục nói lời đường mật và nói chỉ muốn là người phụ nữ của tôi một lần rồi thôi nhưng tôi nhất quyết cự tuyệt. Tôi không muốn lợi dụng tình cảm của Cúc.
Gần đây, Cúc vẫn tiếp tục nhắn tin hỏi han, quan tâm đến tôi. Dù tôi không ăn nhưng Cúc vẫn nấu cơm cho tôi hàng ngày. Ngày nào, Cúc cũng mượn cớ công việc để trò chuyện với tôi. Tôi tuy đã cố từ chối và tránh mặt Cúc nhưng quả thực gần đây, tôi đã bắt đầu rung động.
Cúc nói cô ấy chỉ muốn trở thành là một góc nhỏ trong trái tim tôi mà thôi. (Ảnh minh họa)
Một ngày Cúc ốm, không đi làm, tôi như ngồi trên đống lửa. Tôi nhớ ánh mắt, nụ cười và cả từng lời nói, dáng vẻ khêu gợi của cô ấy. Nhiều đêm ngủ, tôi nằm mơ thấy mình đang quan hệ với cô ấy. Đến khi tỉnh dậy, tôi vã mồ hôi đầm đìa và thở phào khi nhận ra bên cạnh mình không có ai cả.
Thú thật, vợ chồng tôi yêu và cưới nhau 15 năm rồi, tình cảm đến giờ đã chuyển thành tình nghĩa. Hơn nữa, cũng lâu ngày không được gặp gỡ, gần gũi vợ nên tôi thấy xa mặt cách lòng. Giờ nữ nhân viên lại liên tục tấn công khiến tôi không thể không động lòng.
Giờ tôi không biết phải làm sao. Tôi không thể sa thải Cúc vì cô ấy có trách nhiệm cao trong công việc. Mà cứ để cô ấy làm việc tại văn phòng, tôi sợ một ngày tôi sẽ sa ngã, làm chuyện có lỗi với vợ con mất. Xin mọi người cho lời khuyên.
Theo dân việt
-
Tâm sự5 giờ trướcBị oan ức nhưng tôi không nỡ làm rùm beng lên, chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình.
-
Tâm sự5 giờ trướcLúc vợ chồng vừa bóc xong phong bì, tôi nghe thấy tiếng nhiều người đàn ông gọi cửa. Hóa ra họ là...
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi luôn đặt trọn niềm tin vào chồng mình. Cho đến hôm qua, tôi mới phát hiện ra bí mật anh giấu giếm mình.
-
Tâm sự13 giờ trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng gây áp lực, kêu ca khiến tôi càng căng thẳng, dù bản thân đang bị động thai và sức khỏe yếu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi rơi vào cái cảnh không biết nói không thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi nhận ra trong nhóm bạn đại học mà con gái mời về nhà có nhân tình của mình, tôi hiểu mối quan hệ này phải chấm dứt, nhưng chưa kịp nói thì cô ấy báo có thai.
-
Tâm sự1 ngày trướcEm chồng đâu có khá giả, chẳng hiểu sao lại từ chối phần tài sản mà bố mẹ chồng tôi cho nữa?
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông khí của buổi họp lớp đang vui vẻ bỗng trầm xuống khi Ngọc cùng con trai xuất hiện.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: "Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng".
-
Em dâu khoe sẽ xây nhà 4 tỷ, nhìn bản thiết kế mà tôi uất nghẹn cổ chỉ muốn xé nát và ném vào mặt emTâm sự2 ngày trướcKhi gia đình tôi đang vùng vẫy trong nghèo khổ đói khát thì vợ chồng em dâu có tiền tỷ xây biệt thự.