- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con bị điểm kém, chồng lại lôi vợ ra chửi bới thậm tệ
Mỗi lần 2 con đi học bị điểm kém, chồng tôi lại lôi tôi ra chửi bới, nào là con dốt giống mẹ, rồi do tôi không biết cách dạy dỗ nên con cái mới học hành kém. Mẹ chồng thấy vậy không những không can ngăn mà còn đổ thêm dầu vào lửa.
Gia đình tôi có 2 con nhỏ đều học cấp 1, trẻ con mải chơi, nên đôi khi cũng có những lần bị điểm kém hoặc cô giáo nhắc nhở. Nhưng về cơ bản, 2 cháu đều rất ngoan ngoãn, lễ phép và có ý thức tự học. Những lần bị điểm kém cũng chỉ khoảng 7 điểm, những lần bị cô giáo nhắc chủ yếu cho con nói chuyện trong giờ hay trêu đùa bạn. Tôi thiết nghĩ đó cũng là những chuyện hết sức bình thường của những đứa trẻ khi đi học. Thế nhưng chồng và mẹ chồng tôi lại nghĩ khác. Chồng tôi lúc nào cũng đòi hỏi sự hoàn hảo, hễ con bị điểm thấp, ngay lập tức sẽ quát mắng, đánh đập con, rồi quay ra chửi mắng vợ thậm tệ. Chồng tôi đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu tôi, rằng tôi không biết cách dạy con, nuông chiều con nên mới thành ra như vậy.
Tôi mệt mỏi vì mỗi khi con cái bị điểm thấp chồng lại quay ra mắng chửi vợ. (Ảnh minh họa)
Mỗi lần mẹ chồng thấy vợ chồng tôi cãi nhau vì chuyện học tập của con, bà không những không can ngăn mà còn đổ thêm dầu vào lửa, trách mắng các cháu học dốt giống mẹ (trong khi tôi cũng là cựu học sinh trường chuyên, đang làm công chức nhà nước), nói tôi không quan tâm gia đình con cái.
Bao năm nay chồng và mẹ chồng luôn muốn tôi nghỉ việc để ở nhà lo chuyện nội trợ bếp núc, con cái, vì chồng tôi kinh doanh thu nhập đã đủ lo cho vợ con cuộc sống thoải mái, nhưng tôi không đồng ý. Tôi vẫn đi làm và vẫn chăm sóc tốt gia đình. Tôi không muốn cả ngày chỉ ở nhà, phụ thuộc, đợi chờ đồng tiền chồng đưa mỗi tháng. Cũng bởi vậy mà cả chồng và mẹ chồng đều không hài lòng. Mẹ chồng tôi lúc nào cũng nói tôi đi làm nhà nước lương ba cọc ba đồng chẳng đủ tiền xăng xe, coi thường con dâu ra mặt, nếu tôi không đi làm, không biết bà còn nhìn nhận tôi thế nào nữa.
Tất cả mọi áp lực tôi đều có thể chịu đựng, nhưng điều tôi lo lắng nhất vẫn là các con, bố và bà luôn đặt lên vai chúng những kỳ vọng quá lớn, mỗi khi không được như ý lại không ngừng mắng mỏ. Càng ngày các con tôi càng xa cách với bố mẹ và bà nội, thậm chí ở lớp dù có xảy ra chuyện gì các con cũng sợ hãi, không dám chia sẻ. Tôi thực sự không biết phải làm sao.
Theo /VOV.VN
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự21 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.