- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đêm tân hôn của tôi cuối cùng kết thúc bằng nước mắt và sự trách móc của vợ
Đây thực sự là một cô gái ngoan hiền tôi đã yêu say đắm hay sao?
Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại phải lên đây tâm sự. Cuộc
đời tôi rất êm ả, bằng phẳng. Sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố
mẹ đều là giảng viên đại học nên tôi được đầu tư học hành rất kĩ. Tốt nghiệp đại học
danh giá, tôi được một công ty hàng đầu chuyên phần mềm máy tính nhận
làm việc. Chuyện học hành, công việc suôn sẻ là thế nhưng tôi lại rất gà
mờ trong chuyện yêu đương.
Tôi gần như không biết cách tán gái. Đi chơi chung với một nhóm bạn tôi cũng chỉ biết ngồi im nghe họ nói chuyện rôm rả. Nếu có ai hỏi đến tôi mới trả lời, còn không chỉ lặng lẽ ngồi nghe và cười hưởng ứng. Nói chung tôi thuộc típ người hơi khô khan.
Mẹ tôi thấy tôi gần 28 tuổi vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai thì buồn lắm. Bà cứ hối thúc liên tục vì sợ tôi ế. Mãi đến Trung thu năm ngoái tôi mới gặp được đúng người tôi thích. Tôi vẫn nhớ rất rõ tối hôm ấy tôi đi dạo một mình dọc theo trục đường chính để ngắm đèn lồng và coi múa lân. Trong lúc đứng coi mải mê, tôi bị móc ví mất.
Tôi yêu say đắm em, một cô gái hiền lành, ngây thơ. (Ảnh minh họa)
Tôi cũng chẳng biết mình mất ví, mất điện thoại cho tới khi ghé trạm xăng đổ xăng. Móc ví ra không có, điện thoại cũng không mà xăng đã đổ rồi, tôi đứng ngẩn ra chẳng biết phải làm sao. Lúc đó, có một cô bé đã rút tiền ra trả giúp tôi. Cô bé ấy còn cười rất dễ thương và nhắc nhở tôi phải cẩn thận hơn. Lấy cớ sẽ trả lại tiền, tôi xin số điện thoại của cô bé ấy. Cũng may tôi là dân IT nên cô bé chỉ đọc qua hai lần tôi đã nhớ ngay số điện thoại.
Tối đó, tôi đi mua điện thoại mới và gọi ngay cho em. Chúng tôi đã nói chuyện rất hợp ý nhau. Sau đó vài tháng thì chúng tôi chính thức hẹn hò.
Em hiền ngoan, ăn nói dễ thương, lễ phép nên không chỉ tôi yêu mà bố mẹ tôi cũng thích. Chúng tôi xác định sẽ tổ chức đám hỏi vào đêm Trung thu và cưới vào ngày 16/8 âm lịch, vì đó cũng là ngày mà chúng tôi gặp nhau lần đầu.
Chúng tôi đã tổ chức lễ cưới hoành tráng tại một nhà hàng sang trọng. Khi đeo nhẫn vào tay em, tôi thấy em cười rất tươi. Hôm đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời chúng tôi.
Đêm tân hôn của vợ chồng tôi diễn ra trong một căn phòng 5 sao ở một khách sạn chứ không ở nhà. Chúng tôi cũng lên kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật ở Nha Trang.
Đêm tân hôn của chúng tôi kết thúc trong những giọt nước mắt của vợ và sự chán chường của tôi. (Ảnh minh họa)
Nằm chờ em tắm, tôi hồi hộp lắm. Dù yêu nhau cả năm nhưng chúng tôi chỉ dừng lại ở những nụ hôn. Vợ tôi khi đó rất giữ gìn càng khiến tôi trân trọng em hơn.
Khi vợ bước ra từ phòng tắm với bộ váy ngủ mỏng tang, đập vào mắt tôi lại là một bông hồng đỏ chói cùng dòng chữ “Love A”. Thấy tôi sựng người lại, em còn cười thật giòn rồi hỏi tôi có đẹp không? Em cố tình đi xăm mình để tạo bất ngờ cho tôi. Em còn hồn nhiên nói em sẽ yêu tôi cả đời.
Nhưng tôi thì không vui được nữa. Dù em có giải thích thế nào thì việc em đi xăm mình, với tôi là không thể chấp nhận được. Đã thế em còn xăm ngay vị trí nhạy cảm. Và hai chữ em xăm ý nghĩa của nó cũng rất mập mờ. Đây có đúng là cô bé ngây thơ tôi đã yêu say đắm không?
Đêm tân hôn của tôi cuối cùng kết thúc bằng nước mắt và sự trách móc của vợ. Tôi thì chẳng còn tâm trạng nào nên bỏ ra ngoài đi dạo. Giờ chúng tôi cũng không đi trăng mật nữa mà thống nhất ở lại khách sạn cho gia đình hai bên không nghi ngờ. Tôi phải làm sao để xóa đi những hình ảnh đáng ghét đó trong đầu đây? Hay tôi nên thẳng thắn bảo vợ đi xóa hình xăm ấy đi cho khỏi bận tâm?
Theo Thời đại
-
Tâm sự3 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự14 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự19 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự19 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự19 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự2 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!