- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đến đón vợ tan làm, tôi gọi điện thông báo rồi đứng chờ, đọc tin nhắn vợ gửi lại mà run rẩy đánh rơi cả điện thoại
Vừa cúp điện thoại xong, tôi lại nhận được tin nhắn của vợ gửi đến gần như ngay lập tức.
- Đi ăn phở, thấy người phụ nữ rửa bát cứ lấm lét nhìn mình, tôi tò mò tìm hiểu thì bàng hoàng khi biết mặt cô ấy
- Chồng lúc nào cũng thần tượng chị dâu rồi chê vợ, ngày chị ôm con theo bồ, anh lại bênh câu này khiến cả nhà vừa giận vừa xót xa
- Bác hàng xóm đột ngột mang 20 cây vàng qua nhờ tôi cầm giúp và sau đó là cuộc cãi nhau dữ dội phía nhà bác vọng sang
Hôm qua, đáng lẽ tôi về muộn nhưng phút cuối lại có thay đổi nên được về đúng giờ. Nghĩ bụng vợ chồng lâu không ra ngoài ăn nên tôi qua công ty đón vợ. Buổi sáng tôi đèo cô ấy đi làm vì xe vợ hỏng.
Đứng dưới cửa công ty, lúc ấy tôi mới gọi điện hỏi vợ sắp tàn làm chưa thì xuống. Cô ấy nghe được mà giật mình, lắp bắp bảo chờ một lát. Vừa cúp điện thoại xong, tôi lại nhận được tin nhắn của vợ gửi đến gần như ngay lập tức.
Đọc xong nội dung, tôi tái mặt run rẩy, phẫn nộ bừng bừng trượt tay làm rơi cả điện thoại: “Chồng em đến đón bất ngờ quá, tối nay không đi ăn với anh được rồi. Em xin lỗi, hẹn anh khi khác nhé!”.
Lúc sau vợ xuống, tôi tức điên người chìa tin nhắn ra tra hỏi. Cô ấy lúng túng giải thích là người đồng nghiệp ở công ty đối tác, hẹn ăn tối cũng chỉ vì công việc. Tôi hỏi rõ là ai, không giấu được thêm, vợ đành thừa nhận là người bạn học cũ từ thời đại học chứ chẳng phải đồng nghiệp hay công việc gì cả.
Hóa ra hẹn đàn ông đi ăn tối, chồng đến đón bất ngờ thì nhắn tin hoãn nhưng lại nhắn nhầm cho tôi! Vợ thề thốt cô ấy với anh ta rất trong sáng, đơn thuần chỉ là bạn cũ gặp lại, muốn hỏi thăm nhau.
Tôi nổi điên cấm cô ấy qua lại với gã đó, vợ đồng ý rồi nhưng liệu có tin được không? Có cần phải theo dõi để xác nhận cho chắc chắn? Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Vợ với chả con, nghĩ đến mà chán!
(Xin giấu tên)
Theo Trí Thức Trẻ
-
Tâm sự43 phút trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự2 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự4 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự2 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.