- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đi thăm chị chồng vừa sinh em bé, vô tình bỏ quên cái túi ở nhà chị, tôi choáng váng khi quay lại lấy
Tôi xin phép ra về nhưng đến khi ra cửa mới nhớ mình để quên túi xách trong phòng chị chồng, lúc quay lại tôi nghe những lời cay đắng.
- Đang ngồi ăn cơm với mẹ chồng, bà bỗng nổi trận lôi đình kéo tôi đi đến một nơi bất ngờ
- Vợ qua đời tôi đi bước nữa để có người chăm sóc con, đêm tân hôn vừa nhìn thấy vết tích trên cơ thể em tôi quên mất chuyện động phòng mà chỉ ngồi khóc
- Vợ sinh con lúc tôi đi du lịch, sau đó cô ấy lén đi làm giấy khai sinh, nhìn tên con mà tôi tức suýt ngất
Tôi luôn cảm thấy rằng gia đình chồng đối xử với mình rất tốt, đặc biệt là mối quan hệ giữa chị chồng và tôi, có thể nói là như chị em. Chỉ cần trong lòng tôi có chuyện gì không vui, tôi sẽ tìm gặp chị ấy than thở hoặc trút giận một cách thoải mái. Nghĩ cảnh nhà khác chị chồng - em dâu bất hòa, soi mói, đùn đẩy công việc cho nhau mà tôi thấy mình thật có phúc.
Chị chồng hơn tôi vài tuổi, mỗi lần tôi làm việc nhà cẩu thả hay nấu nướng chưa ngon thì chị là người hướng dẫn cho tôi đủ thứ. Chị cũng chăm bẵm đứa con đầu của tôi như con ruột của mình. Tôi biết ơn chị lắm nên ngày chị cưới, tôi tự tay chọn cho chị chiếc váy cưới đẹp và tặng chị một khoản tiền nhỏ làm của hồi môn. Đến nỗi chồng tôi còn bảo: "Em làm gì mà phải chu đáo quá vậy, mọi việc cứ nên bình thường không đến lúc chẳng tốt được với nhau nữa lại lắm chuyện".
Khi chị về nhà chồng, tôi còn dặn với theo: "Nếu ở nhà chồng chị có vấn đề gì thì phải nói cho em biết nhé. Thiếu thốn gì chị cứ bảo em để em giúp". Thời điểm đó, tôi xem chị chồng như người bạn, người chị cực thân thiết.
Đến khi bố mẹ chồng chia tài sản thì ông bà để lại cho vợ chồng tôi đứng tên mảnh đất trị giá 3 tỷ, còn cho chị 500 triệu. Bố mẹ chồng tôi quan niệm, con trai sẽ được phần lớn của cải, còn con gái đi lấy chồng thì chỉ cần có quà là được. Khi đứng tên mảnh đất nhiều tiền như vậy, tôi cũng cảm thấy áy náy với chị chồng nhưng đó là việc của người lớn, tôi không tham gia nhiều. Hôm họp gia đình, ban đầu chị chồng tưởng được bố mẹ chia đôi nhưng khi ông bà quyết chỉ cho 500 triệu, tôi nhìn vẻ mặt chị có vẻ không hài lòng.
Nhờ chăm chỉ làm việc, chúng tôi mua được cả ô tô và sửa sang nhà cửa thêm khang trang. Chị chồng mỗi lần về nhà thăm cứ trầm trồ với những gì vợ chồng tôi có. Chị còn nói: "Cô chú sướng nhé, được bố mẹ để lại nhà to giờ lại còn ăn nên làm ra, tha hồ sống thoải mái". Nghe lời chị nói tôi có cảm giác chị đang có chút ghen tị nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu. Tôi nghĩ chắc do mình đa nghi quá chứ trước nay chị chồng vẫn tốt với gia đình tôi.
Chị có thai vào năm thứ ba sau khi kết hôn. Khi mang bầu, do sức khỏe kém và kén ăn nên chị về nhà tôi dưỡng thai. Tôi là người trực tiếp nấu nướng và chăm chị, đáp ứng mọi nhu cầu ăn uống chỉ mong chị mẹ tròn con vuông. Vốn dĩ chị chồng định ở lại đến khi sinh nở nhưng đến tháng thứ 6 thì tôi bất ngờ có thai đứa thứ 2. Lúc này chị về nhà chồng mình để đợi đến ngày sinh con.
Rồi chị chồng cũng sinh được con trai kháu khỉnh, gia đình tôi ai nấy đều mừng. Trong một lần đi khám thai, tôi mang theo đứa con gái lớn đến thăm chị. Đến nơi tôi gửi chị phong bì 5 triệu coi như quà mừng. Chị cầm phong bì trên tay rồi mở ra xem luôn, chị phán một câu: "Cảm ơn cô chú, mà sao có mấy đồng lẻ vậy, đáng mấy so với những gì ông bà để lại cho". Nghe chị nói tôi buồn lắm, tôi nghĩ 5 triệu đối với chị có thể không lớn nhưng nó là nửa tháng lương của tôi rồi. Khi đó, mẹ chồng tôi cũng có mặt ở nhà chị và nghe những lời con gái mình nói nhưng "cứng họng" không thốt lời nào.
Ngồi chơi một lúc, tôi xin phép ra về nhưng đến khi ra cửa tôi mới nhớ mình để quên túi xách trong phòng chị. Tôi quay trở lại lấy thì nghe thấy chị đang nói xấu tôi với mẹ chồng, chị nói: "Con nghe đâu bố mẹ để lại cho vợ chồng nó tài sản lớn như thế, nó đi cầm cố làm ăn, bố mẹ coi chừng mất nhà ra đường lúc nào không hay đấy".
Tôi "đứng hình" vì lời bịa đặt của chị chồng, tôi không ngờ mình đối xử chân thành với chị mà chị lại "đâm" sau lưng tôi như vậy. Tôi tức lắm trở về nhà, tôi nghĩ có khả năng do chị ghen tức việc bố mẹ để lại tài sản cho vợ chồng tôi phần nhiều nên thay đổi tính nết. Tôi cảm thấy buồn lắm, đồng tiền bỗng dưng làm thay đổi tâm tính cả một con người mà tôi từng quý mến.
(builan...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự56 phút trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự1 giờ trướcKhi thấy con gái có những hành động này, người mẹ đã rất lo lắng và muốn nhờ chuyên gia tư vấn.
-
Tâm sự2 giờ trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.
-
Tâm sự7 giờ trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgười tưởng chừng sẽ vắng mặt lại xuất hiện khiến các bạn học cũ vô cùng xúc động.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
Tâm sự2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.