- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đọc tin nhắn chê vợ của chồng với đồng nghiệp, em âm thầm lên kế hoạch hành động và thu về kết quả mĩ mãn
Những dòng tin nhắn của chồng với người đồng nghiệp khiến em không khỏi choáng váng và thất vọng.
Những dòng tin nhắn của chồng với người đồng nghiệp khiến em không khỏi choáng váng và thất vọng.
Vợ chồng em lấy nhau hơn 2 năm nay. May mắn hơn nhiều cặp vợ chồng trẻ khác, bọn em đã gom góp và vay mượn để mua được 1 căn chung cư nhỏ nên nơi ăn chốn ở khá thoải mái. Em cũng vừa sinh em bé được 3 tháng, hiện tại đang nghỉ thai sản và ở nhà trông con, nấu cơm cho chồng đi làm. Nhìn chung, em cảm thấy rằng cuộc sống của mình không có gì đáng để phàn nàn.
Từ trước đến giờ em vẫn tin chồng em là người chồng, người cha tốt. Dù công việc bận rộn, tính tình hơi vô tâm nhưng anh vẫn dành thời gian quan tâm đến vợ con. Ngoài việc đi làm và thỉnh thoảng lên sân đá bóng buổi tối ra thì khi về nhà anh vẫn chơi với con, trông con cho vợ nấu nướng, dọn dẹp hoặc ngược lại. Thế nên em luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho chồng.
Về phần mình, em không dám nhận mình là vợ hiền dâu thảo nhưng em nghĩ mình hiếm khi bị ai chê trách điều gì. Đối nội, đối ngoại em lo lắng đầy đủ. Bạn bè, đồng nghiệp của chồng, em cũng niềm nở tiếp đón mỗi khi có người đến nhà em chơi. Thậm chí em còn giục chồng mở rộng giao lưu và giữ các mối quan hệ để thuận lợi cho công việc.
(Ảnh minh họa)
Ngặt nỗi, từ khi sinh xong, em gặp vấn đề mà không ít các mẹ mắc phải là chuyện cân nặng. Thuộc tạng người dễ tăng cân nên em tăng hơn lúc còn son đến cả chục cân. Mỗi lần nhìn thấy mình trong gương là em không khỏi khó chịu nhưng không ăn thì không có sữa cho con bú nên em đành phải ăn.
Không chỉ có thế, vì suốt ngày quanh quẩn ở nhà nên em cũng chẳng chú ý gì chuyện ăn mặc hay đầu tóc. Người lúc nào cũng thấy mùi sữa, mùi bỉm và đủ thứ mùi tạp nham khác. Nói chung ai trải qua quãng thời gian sau sinh rồi thì mới cảm nhận hết được những ngày tháng "bê bối" nhất của một bà mẹ bỉm sữa. Tuy nhiên, điều khiến em sốc nhất không phải là sự thay đổi của bản thân mà là hành động của chồng.
Kể từ sau khi em sinh con xong, chồng em chẳng mặn mà gì chuyện gần gũi vợ như trước đây nữa. Em vướng con cái mà ham muốn cũng giảm hẳn nhưng thấy chồng thờ ơ thì cũng không khỏi nghi ngờ nên tìm cách kiểm tra điện thoại của chồng. Đúng là em không tìm thấy dấu hiệu gái gú hay tán tỉnh gì bên ngoài nhưng em lại đọc được tin nhắn của anh với đồng nghiệp:
- Vợ đâu mà giờ này còn online thế này?
- Ôi dào. Vợ con gì! Thú thật bây giờ nhìn vợ em đã ngán tận cổ rồi.
- Ơ. Sao thế? Vợ chú chuẩn thế còn kêu ca gì nữa.
- Anh không biết thì thôi chứ từ lúc sinh xong, cô ấy tăng cân một cách không kiểm soát, bây giờ phải hơn 60kg rồi đấy. Em nói hơi thô nhưng mà đúng là như lợn nái sề ấy! Đã thế lúc nào cũng mùi chua chua của sữa. Nhiều lúc em cũng muốn ôm 1 cái lắm nhưng mà lại chùn tay thế nên thà ôm con còn hơn.
(Ảnh minh họa)
Đọc đến đây mà em như chết lặng. Hóa ra đó là lý do khiến chồng em không muốn gần gũi vợ. Em hi sinh bản thân mình để sinh con cho anh ấy và rồi nhận được kết quả như thế này đây. Em giận lắm! Nhưng càng giận thì càng quyết tâm nên em âm thầm lên kế hoạch tìm lại bản thân, lấy lại vóc dáng như xưa.
Đầu tiên em bắt chồng mỗi tối tan làm đều phải về luôn, không đá bóng, không nhậu nhẹt gì nữa mà về trông con cho em đi tập. Chồng em ban đầu ấm ức lắm nhưng không dám cãi vợ vì thấy em rất nghiêm túc. Không những thế em còn tự tìm hiểu cách ăn uống sao cho vẫn đủ sữa cho con bú mà mẹ không tăng cân. Ngoài ra em cũng để ý chuyện tóc tai, quần áo hơn, dù ở nhà nhưng cũng không bệ rạc như trước đây.
Dù chỉ mới giảm được không nhiều nhưng em cảm thấy người nhẹ nhõm hẳn. Chính chồng em cũng lân la hỏi:
- Sao dạo này vợ thay đổi thế?
- Không thay đổi để thành con lợn nái sề à?
Em chỉ nói thế thôi mà mặt chồng em đã biến sắc. Chắc là anh ấy đã lờ mờ đoán ra lý do nên cười cười rồi nói lảng sang chuyện khác. Thế nên mọi người ạ, cho dù có chuyện gì đi nữa thì cũng cứ phải chăm sóc bản thân mình trước đã. Bởi mình không thương mình thì không ai thương mình đâu.
THEO HELINO
-
Tâm sự2 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự6 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự6 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự11 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự14 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.