- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đưa bạn gái về ăn Rằm tháng chạp thì vợ cũ cũng tới, miếng thịt gà em gắp cho người yêu khiến tôi vừa sợ vừa mừng
Mai chỉ dạ không dám nói gì, còn tôi dù không thích nhưng vẫn cố bình tĩnh để không làm hỏng mâm cơm gia đình.
Trước khi quen Mai, tôi từng đổ vỡ hôn nhân. Tôi và vợ cũ ly hôn được 2 năm thì tôi gặp, tìm hiểu rồi yêu Mai. Em là cô gái hiền lành, chịu khó. Yêu em, tôi như quên đi tất cả, yêu nồng nhiệt say đắm hơn cả mối tình đầu. Cô ấy không chê tôi đã qua một lần đò, có con riêng, bởi Mai cũng đáng thương lắm.
Mai mồ côi bố mẹ từ sớm, em ở với bà nội. Cuộc sống thiếu thốn tình cảm người thân khiến em dần trở nên thu mình, yếu đuối. Tôi thương em, muốn được bù đắp tất cả cho em. Thật may, bố mẹ tôi cũng đồng ý chuyện hai đứa, chờ em được tuổi sang năm chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới.
Để Mai quen với không khí gia đình, tôi đưa em về nhà mình chơi. Bố mẹ tôi không cấm cản gì chỉ nhắc nhở cả 2 tìm hiểu thật kỹ, không cưới được một thời gian lại chia tay. Bởi cuộc hôn nhân đầu, vợ chồng tôi chia tay sau 3 năm gắn bó, dù trước kia yêu nhau 5 mới cưới. Chúng tôi ly hôn vì hết yêu, không còn ở cạnh nhau được nữa.
Quyết định ly hôn đó khiến bố mẹ tôi buồn vô cùng. Mẹ tôi luôn tiếc Hương - con dâu cũ. Cô ấy được lòng mẹ tôi lắm, cho đến bây giờ hai người vẫn giữ mối quan hệ tốt. Thi thoảng mẹ lại bảo Hương đưa con về ông bà ăn cơm, lần nào cô ấy về mẹ cũng cầm tay nói những lời tiếc nuối. Tôi không trách gì mẹ, nhưng cũng không thích mẹ quá thân thiết với nàng dâu cũ, kẻo mai này Mai về cô ấy không thoải mái.
Đến ngày Rằm tháng Chạp mẹ bảo tôi đưa Mai về ăn cơm, tôi hí hửng đưa cô ấy về. Thế nhưng vào nhà, tôi sững sờ thấy Hương đã ở đó. Mẹ gọi cả cô ấy về ăn cơm, tại sao mẹ lại để vợ cũ và vợ tương lai của tôi chạm mặt nhau trong tình huống này?
Mai vào ăn cơm, mà mẹ với Hương cứ tâm sự đủ thứ chuyện khiến Mai có vẻ không thoải mái, còn tôi không vui nhưng chẳng biết làm thế nào. Hương là khách của mẹ. Mâm cơm ngày Rằm tháng Chạp đáng lẽ phải vui vẻ, đầm ấm vậy mà tôi và Mai lại thấy gượng gạo vô cùng.
Để ý Mai không ăn gì mấy, Hương liền gắp cho em miếng thịt gà rồi không quên nhắc nhở: "Em sau này làm vợ anh ấy thì phải tự lo cho bản thân mình vào, yêu và cưới khác nhau lắm. Nhưng bù lại chị lại được mẹ chồng trên cả tuyệt vời. Em được làm con dâu mẹ là nhất rồi. Cứ thoải mái lên em, chị và anh ấy không còn gì nữa đâu. Chị mừng cho em và anh ấy khi đến với nhau. Chị cũng sắp tái hôn rồi".
Hương nói vậy, mẹ lại gật đầu xác nhận khiến tôi không biết làm thế nào. Cảm giác vừa mừng như gỡ được nút thắt nhưng lại lo về những lời của Hương khiến Mai phải suy nghĩ. Mai chỉ dạ không dám nói gì, mẹ cứ trách tôi ngày đó nếu tôi không vô tâm mà biết yêu thương vợ đúng cách thì giờ con đã chẳng phải xa bố như thế. Tôi không thích, nhưng vẫn cố bình tĩnh để không làm hỏng mâm cơm gia đình.
Đưa Mai về, cả đoạn đường cô ấy không nói gì, mãi sau em mới hỏi tôi: "Liệu em có thể thay thế vợ cũ của anh mà làm hài lòng mẹ không? Anh sẽ không như những lời chị ấy nói chứ?". Tôi chẳng biết nói sao cho Mai hiểu và tin bây giờ. Tôi chưa bao giờ coi em là người thay thế, còn trước kia tôi sai khi khiến Hương phải rời đi, tôi đã hối hận về điều đó và không muốn lặp lại chuyện này lần nào. Tôi chỉ biết tự nhủ bản thân mang lại hạnh phúc cho Mai, khiến em không cảm thấy hối hận khi đến với tôi mà thôi.
(tran...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự2 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự4 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự6 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự2 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.