- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Giá như lúc đó tôi không cầm điện thoại của chồng, có lẽ đã không thế này
Tôi biết ngoại tình đã là sai trái, vi phạm cả về đạo đức lẫn pháp luật nhưng chẳng lẽ cái kết cho người phụ nữ ngoại tình nhất định là ly hôn?
Tôi biết ngoại tình đã là sai trái, vi phạm cả về đạo đức lẫn pháp luật nhưng chẳng lẽ cái kết cho người phụ nữ ngoại tình nhất định là ly hôn?
Vợ chồng tôi đã có một mái ấm gia đình hạnh phúc, con cái khôn lớn, kinh tế ổn định, cuộc sống sẽ thật êm đềm nếu như không có chuyện chồng tôi say nắng người phụ nữ khác và đã có những phút giây ngoài vợ, ngoài chồng.
Khi biết tin chồng phản bội, tim tôi như chết lặng, tôi quá yêu và tin anh để rồi phải chịu nhiều dằn vặt như vậy. Tôi đã muốn bỏ đi người đàn ông phụ bạc đó nhưng vì các con, vì tương tai và vì vẫn yêu chồng nên tôi đã mở lòng để tha thứ, không những thế tôi còn cầu xin anh hãy vì các con, vì tình nghĩa vợ chồng mà làm lại. Tôi chấp nhận quên hết mọi chuyện và anh cũng hứa sẽ chu toàn yêu thương gia đình để hai vợ chồng cùng nhau xây đắp lại tổ ấm.
Niềm hạnh phúc chẳng tày gang, ngựa quen đường cũ, lại một lần nữa chồng tôi phản bội lại lời hứa ngày nào. Anh có quan hệ lén lút với một cô gái trẻ, nghe bảo họ quen nhau trên mạng xã hội và đã đi lại với nhau được vài tháng. Sự thật sẽ không được phơi bày nếu như hôm ấy tôi không vô tình sờ vào điện thoại của anh.
Quá đau đớn và tuyệt vọng, tôi chẳng biết phải mở lời với anh như thế nào. Thực sự, tôi chỉ muốn làm ầm ĩ lên, muốn tung hê tất cả mọi chuyện, muốn anh phải chịu sự trừng phạt vì dám làm tổn thương tôi nhưng tôi lại không đủ can đảm. Tôi sợ rằng làm thế vợ chồng tôi sẽ chẳng có cách nào hàn gắn vì dù đã rất nhiều lần hạ quyết tâm nhưng con tim tôi không đủ làm chủ lý trí để có thể rời xa anh.
Tôi tìm đến các cuộc đi chơi, tụ tập với bạn bè cũ để quên đi nỗi buồn. Và rồi, tôi đã phạm sai lầm từ đây.
Một lần, vì quá đau khổ và chán cảnh chồng nói dối đi công tác thực chất để đi chơi với người tình mà tôi đã nhận lời mời đi ăn uống của người yêu cũ. Hôm đó, tôi đã uống khá nhiều, khóc cũng rất nhiều.
Khi ngà ngà say, cả hai chúng tôi đã không làm chủ được bản thân và chuyện gì đến cũng đã đến, tôi đã ngã vào vòng tay người khác - không phải chồng mình.
Sau chuyện đó, tôi vô cùng hối hận và cắt ngay liên lạc với người yêu cũ đồng thời cũng suy nghĩ thật kỹ để tìm cách nói chuyện với anh một lần cho ra nhẽ để xem có thể cứu vớt được gia đình này không.
Thật sự, chính ngày hôm đó là ngày bi đát nhất trong đời tôi. Vợ chồng tôi hẹn nhau ra ngoài nói chuyện, chưa kịp mở lời thì điện thoại tôi có tin nhắn vì điện thoại để trên bàn nên chồng tôi đã đọc được nội dung của người yêu cũ của tôi. Anh ta nhắn rằng xin lỗi tôi vì chuyện xẩy ra ngày hôm đó và hứa sẽ mang bí mật này đi theo mãi sẽ không để ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi.
Mọi thứ sụp đổ, chồng tôi ném thẳng điện thoại vào mặt tôi, buông lời xúc phạm, chì chiết, gọi tôi là thứ đàn bà lăng loàn, không có đạo đức và còn rất nhiều nhiều nữa nhưng tôi không nghe nổi. Từ vị thế một người sẽ chấp nhận tha thứ cho chồng tái ngoại tình giờ lại đứng trong tình cảnh là người đàn bà bỉ ổi, lừa chồng dối con. Tôi cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào chỉ biết im lặng nghe chồng xỉ vả rồi bỏ đi.
Nuốt nước mắt vào trong, thẫn thờ trở về nhà tôi thấy chồng đã soạn vali để ra ngoài sống, anh nói không muốn sống với người vợ phản bội như tôi và không tha thứ được cho việc cắm sừng lên đầu anh ta.
Giờ hàng ngày chỉ còn tôi và các con với nhau, hai bên gia đình chưa ai biết chuyện. Tôi không biết phải làm sao, giải quyết mọi chuyện như nào cho êm đẹp vì dù gì tôi cũng đã nghìn lần sai, nói gì cũng vô ích.
Chẳng lẽ, đàn ông ngoại tình nhiệm vụ của đàn bà là tha thứ và bao dung chồng để gia đình êm ấm còn phụ nữ khi đã phản bội chồng con thì sẽ bị hậu quả nặng nề là mất cả danh dự lẫn gia đình?
>> Ngoại tình - sao cứ đổ hết lên đầu người thứ ba, vợ chồng anh chị vô tội chắc?
Vợ chồng tôi đã có một mái ấm gia đình hạnh phúc, con cái khôn lớn, kinh tế ổn định, cuộc sống sẽ thật êm đềm nếu như không có chuyện chồng tôi say nắng người phụ nữ khác và đã có những phút giây ngoài vợ, ngoài chồng.
Khi biết tin chồng phản bội, tim tôi như chết lặng, tôi quá yêu và tin anh để rồi phải chịu nhiều dằn vặt như vậy. Tôi đã muốn bỏ đi người đàn ông phụ bạc đó nhưng vì các con, vì tương tai và vì vẫn yêu chồng nên tôi đã mở lòng để tha thứ, không những thế tôi còn cầu xin anh hãy vì các con, vì tình nghĩa vợ chồng mà làm lại. Tôi chấp nhận quên hết mọi chuyện và anh cũng hứa sẽ chu toàn yêu thương gia đình để hai vợ chồng cùng nhau xây đắp lại tổ ấm.
Chẳng lẽ cái kết cho người phụ nữ ngoại tình nhất định là ly hôn?
Niềm hạnh phúc chẳng tày gang, ngựa quen đường cũ, lại một lần nữa chồng tôi phản bội lại lời hứa ngày nào. Anh có quan hệ lén lút với một cô gái trẻ, nghe bảo họ quen nhau trên mạng xã hội và đã đi lại với nhau được vài tháng. Sự thật sẽ không được phơi bày nếu như hôm ấy tôi không vô tình sờ vào điện thoại của anh.
Quá đau đớn và tuyệt vọng, tôi chẳng biết phải mở lời với anh như thế nào. Thực sự, tôi chỉ muốn làm ầm ĩ lên, muốn tung hê tất cả mọi chuyện, muốn anh phải chịu sự trừng phạt vì dám làm tổn thương tôi nhưng tôi lại không đủ can đảm. Tôi sợ rằng làm thế vợ chồng tôi sẽ chẳng có cách nào hàn gắn vì dù đã rất nhiều lần hạ quyết tâm nhưng con tim tôi không đủ làm chủ lý trí để có thể rời xa anh.
Tôi tìm đến các cuộc đi chơi, tụ tập với bạn bè cũ để quên đi nỗi buồn. Và rồi, tôi đã phạm sai lầm từ đây.
Một lần, vì quá đau khổ và chán cảnh chồng nói dối đi công tác thực chất để đi chơi với người tình mà tôi đã nhận lời mời đi ăn uống của người yêu cũ. Hôm đó, tôi đã uống khá nhiều, khóc cũng rất nhiều.
Khi ngà ngà say, cả hai chúng tôi đã không làm chủ được bản thân và chuyện gì đến cũng đã đến, tôi đã ngã vào vòng tay người khác - không phải chồng mình.
Sau chuyện đó, tôi vô cùng hối hận và cắt ngay liên lạc với người yêu cũ đồng thời cũng suy nghĩ thật kỹ để tìm cách nói chuyện với anh một lần cho ra nhẽ để xem có thể cứu vớt được gia đình này không.
Tôi đang rất tuyệt vọng và cảm thấy day dứt với tội lỗi của mình
Thật sự, chính ngày hôm đó là ngày bi đát nhất trong đời tôi. Vợ chồng tôi hẹn nhau ra ngoài nói chuyện, chưa kịp mở lời thì điện thoại tôi có tin nhắn vì điện thoại để trên bàn nên chồng tôi đã đọc được nội dung của người yêu cũ của tôi. Anh ta nhắn rằng xin lỗi tôi vì chuyện xẩy ra ngày hôm đó và hứa sẽ mang bí mật này đi theo mãi sẽ không để ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi.
Mọi thứ sụp đổ, chồng tôi ném thẳng điện thoại vào mặt tôi, buông lời xúc phạm, chì chiết, gọi tôi là thứ đàn bà lăng loàn, không có đạo đức và còn rất nhiều nhiều nữa nhưng tôi không nghe nổi. Từ vị thế một người sẽ chấp nhận tha thứ cho chồng tái ngoại tình giờ lại đứng trong tình cảnh là người đàn bà bỉ ổi, lừa chồng dối con. Tôi cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào chỉ biết im lặng nghe chồng xỉ vả rồi bỏ đi.
Nuốt nước mắt vào trong, thẫn thờ trở về nhà tôi thấy chồng đã soạn vali để ra ngoài sống, anh nói không muốn sống với người vợ phản bội như tôi và không tha thứ được cho việc cắm sừng lên đầu anh ta.
Giờ hàng ngày chỉ còn tôi và các con với nhau, hai bên gia đình chưa ai biết chuyện. Tôi không biết phải làm sao, giải quyết mọi chuyện như nào cho êm đẹp vì dù gì tôi cũng đã nghìn lần sai, nói gì cũng vô ích.
Chẳng lẽ, đàn ông ngoại tình nhiệm vụ của đàn bà là tha thứ và bao dung chồng để gia đình êm ấm còn phụ nữ khi đã phản bội chồng con thì sẽ bị hậu quả nặng nề là mất cả danh dự lẫn gia đình?
>> Ngoại tình - sao cứ đổ hết lên đầu người thứ ba, vợ chồng anh chị vô tội chắc?
T.T (Độc giả Tintuconline)
-
Tâm sự3 giờ trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
Tâm sự13 giờ trướcMẹ chồng gây áp lực, kêu ca khiến tôi càng căng thẳng, dù bản thân đang bị động thai và sức khỏe yếu.
-
Tâm sự14 giờ trướcTôi rơi vào cái cảnh không biết nói không thế nào.
-
Tâm sự17 giờ trướcKhi nhận ra trong nhóm bạn đại học mà con gái mời về nhà có nhân tình của mình, tôi hiểu mối quan hệ này phải chấm dứt, nhưng chưa kịp nói thì cô ấy báo có thai.
-
Tâm sự18 giờ trướcEm chồng đâu có khá giả, chẳng hiểu sao lại từ chối phần tài sản mà bố mẹ chồng tôi cho nữa?
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông khí của buổi họp lớp đang vui vẻ bỗng trầm xuống khi Ngọc cùng con trai xuất hiện.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: "Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng".
-
Em dâu khoe sẽ xây nhà 4 tỷ, nhìn bản thiết kế mà tôi uất nghẹn cổ chỉ muốn xé nát và ném vào mặt emTâm sự1 ngày trướcKhi gia đình tôi đang vùng vẫy trong nghèo khổ đói khát thì vợ chồng em dâu có tiền tỷ xây biệt thự.
-
Tâm sự1 ngày trướcChuyện thật như đùa mà tôi vừa mới phải mắt thấy tai nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi về nhà vợ nghỉ lễ, tôi lại thấy mệt mỏi, áp lực. Gia đình vợ ai cũng giỏi giang, giàu có, chỉ có tôi là kém cỏi. Bởi vậy mà bố mẹ vợ lúc nào cũng chê bai, bóng gió nói tôi bất tài vô dụng.
-
Tâm sự2 ngày trướcVài hôm trước, khi chồng tôi trong nhà vệ sinh, điện thoại của anh có tin nhắn đến. Người gửi được anh lưu là "Rose". Từ tiếng Anh ấy khi dịch sang tiếng Việt chính là tên cô bạn thân của tôi.