Giờ anh đã bình yên bên người ấy

Đã hơn 2 năm trôi qua, giờ anh ấy đã bình yên với mái ấm của riêng mình, với người vợ đã kiên nhẫn chờ anh.

Đã hơn 2 năm trôi qua, giờanh ấy đã bình yên với mái ấm của riêng mình, với người vợ đã kiên nhẫn chờanh.

>>

Anh - Mẫu con trai em ghét cayghét đắng. Tìm hoài chẳng thấy chút teen nào, đi chơi hay đi làm cũng sơ vinchỉn chu, giày đen (xì) bóng lộn.

Anh hay nói em bướng và mâuthuẫn, hay bảo em nhìn đời bằng con mắt màu hồng, cũng lại hay so bì sao đời ưuái em thế!

Hình như tụi mình hay cãi nhau,bất cứ lí do gì cũng có thể dẫn đến 1 cuộc chiến nảy lửa mà em luôn là ngườithắng cuộc. Vì cái tính hay lí sự cùn và với vũ khí tối thượng khi đuối lý "Tuithích vậy đó, làm gì được nhau?" và cái mặt thách thức vênh lên.

Giờ anh đã bình yên bên người ấy

Em bần thần khi nhận ra mình vẫn còn suy nghĩ về lời hứa năm xưa

Anh hay nhường nhịn em. Mệt mỏivì công việc cũng phải cố tỏ ra người lớn trước những trò chảnh choẹ của em, haydù bất cứ làm điều gì anh cũng phải nhường nhịn em.

Nhưng đáng ghét nhất anh là khôngchịu rõ ràng tình cảm của mình. Quen nhau rồi anh vẫn không thể nào dứt ra khỏimối quan hệ của cô nàng kia, không thể nói thẳng với cô ấy đừng hy vọng gì vàoanh nữa. Cứ như là đứng hàng ngang xiên xỏ 2 bên ý. Thế nên bị em sửa gáy hoài,bị em lẩy hoài nhưng vẫn thế thôi. Đó là cái khác nhau lớn nhất giữa 2 chúng tavà là lí do đẩy chúng ta ra xa nhiều hơn chúng ta nghĩ!

Chị ấy - Người đến trước, và cũngđã xa anh, xa nửa vòng trái đất tận nơi thiên đường của cuộc mưu sinh. Có lẽcũng nhiều kỉ niệm giữa hai người, chính anh cũng từng công nhận với em mỗi khingồi lên tàu vào TP Hồ Chí Minh anh lại nhớ đến chị, nghĩa là bao nhiêu kỉ niệmlại ùa về trong anh. Bảo làm sao em tin rằng anh là của riêng em. Nhưng cũngchưa bao giờ em cảm giác ghen với quá khứ đó của anh. Em mâu thuẫn thật.

Người thứ 2 là người đã chờ đợivà hy vọng trước khi anh gặp em, và đến giờ vẫn thế. Nếu không có em, chắc 2người đã sớm là một đôi. Em không tin là trong sâu thẳm lòng mình, khi ấy anhdửng dưng với tình cảm của chị ấy. Mà có thể bởi nó quen thuộc quá, trong thờigian dài quá nên chính anh cũng không nhận ra đấy thôi! Và có lẽ, thật may mắn,anh nhận ra khi mọi thứ còn chưa quá muộn.

Khi chúng ta đã chia tay, mộtthời gian dài em không quên được những tình cảm mình dành cho anh, tưởng nhỏnhưng âm ỷ, mà có lẽ thời gian cũng ngắn quá, làm sao mà xoá hẳn những ký ứccủa thời gian! Cũng xót xa lắm khi đôi khi nhắc anh rằng chúng ta đã chiatay mà chính lòng mình còn chưa quen với ý nghĩ ấy!

Giờ lòng em đã bình tâm trởlại, đã đối diện với những cảm xúc tâm trạng mà dường như ngủ quên khá lâu.Anh  cũng đã có hạnh phúc của riêng anh - hạnh phúc ấy được nhiều người chúcmừng trong đó có em. Cảm ơn anh đã không làm thêm một trái tim đau đớn, cảmơn anh đã biết trân trọng những gì người ấy dành cho anh! Cảm ơn vẫn để lạimột chút tình thân sau những gì chúng ta đã trải qua!

Ngày anh cưới, em không cómặt và cũng không biết tin. Em bần thần khi nhận ra mình vẫn còn suy nghĩ vềlời hứa năm xưa. Nhưng thế cũng tốt phải không anh, đối diện nhau sau mộtthời gian dài thế có lẽ chẳng hợp thời tí nào! Chúc mừng anh chị! Luôn luônhạnh phúc nhé!

Viết mối tình đầu ẵm 20 triệu

Để ký ức của mối tình đầu một lần sống lại sau biết bao năm tháng được in sâu trong ký ức, Tintuconline.com.vn phối hợp với Nhà xuất bản Dân Trí tổ chức cuộc thi viết với chủ đề “MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI”. Tổng giải thưởng trị giá 100 triệu và được in thành sách do Nhà xuất bản Dân Trí ấn hành và bán trên các hiệu sách toàn quốc. Cơ cấu giải thưởng bao gồm:

1 Giải đặc biệt trị giá 20 triệu đồng

1 Giải nhất trị giá 15 triệu đồng

2 giải nhì trị giá 10 triệu đồng

3 giải ba trị giá 5 triệu đồng

Và những giải thưởng hấp dẫn khác của các nhà tài trợ

Với cơ hội nhận được 20 triệu cho giải nhất bằng chính những kỷ niệm được sống dậy của mối tình đầu, hãy gửi ngay những tâm tư, những điều mà bấy lâu nay bạn luôn giữ kín trong lòng tới địa chỉ email: hoặc .

H.A



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.