- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hai tháng sau ly hôn, vợ sốc khi đối mặt người mới của chồng
Trước ngày ra tòa, chồng còn khăng khăng mình chỉ “bóc bánh trả tiền” và cầu xin tôi tha thứ. Nhưng vì quá thất vọng, tôi quyết định dứt tình.
Cưới nhau được 2 năm, tôi luôn được mọi người coi là may mắn khi có người chồng yêu chiều, tâm lý, quan tâm vợ hết mực. Vì chưa có con nên hàng tuần, chúng tôi đều cùng nhau đi ăn hàng, uống cà phê, nghe nhạc. Cuộc sống như vậy thật thú vị.
Tôi cũng luôn tự hào về người chồng tốt bụng, làm ra tiền lại còn tâm lý. Nhưng tất cả chỉ là do bản thân mình huyễn hoặc. Bởi ngoài giây phút bên cạnh vợ, chồng là một gã trai lăng nhăng.
Vợ sốc khi biết chồng lăng nhăng vô độ. Ảnh minh họa: Sohu
Mọi chuyện chỉ bại lộ khi tôi phát hiện một email lạ trong máy tính của chồng. Hôm đó, vì có công việc đột xuất mà máy tính cá nhân hỏng nên tôi mới dùng nhờ máy của chồng. Rồi tôi vào email để đổi tài khoản. Thấy một email mới đến, chẳng may tôi nhấp chuột vào và thấy nội dung bên trong.
Ban đầu tôi đọc nhưng chưa hiểu gì. Bản thân còn nghĩ tại sao đối tác làm ăn lại nhắn số phòng, ngày giờ cho chồng ở trong email. Vì sợ chồng phát hiện, tôi vội xóa hẳn email đó đi, coi như đối phương gửi không thành. Nhưng tôi đã kịp ghi nhớ tất cả nội dung trong đó. Tôi sợ người kia sẽ không gửi lại email nữa nên cứ để ý xem ngày hôm sau chồng có đi đâu không. Vì vậy, tôi xin nghỉ một ngày, đến tận công ty chồng, theo dõi anh. Có lẽ, người kia đã gửi lại email khi không thấy chồng tôi "reply".
Đúng giờ ấy, tôi theo xe chồng và đến được đúng địa chỉ khách sạn ghi trong email. Điều khiến tôi sốc nặng là vừa đến khách sạn, tôi đã thấy chồng bước ra từ xe rồi ôm ấp một người phụ nữ lạ. Tay chân tôi run rẩy không tin vào mắt mình. Tại sao vậy?
Người đàn ông tôi yêu, tin tưởng hết mực lại có bồ? Từ khi nào anh ta lừa dối tôi? Anh ta ngoại tình qua email, vậy tức là chuyện này đã rất điêu luyện và rất lâu rồi? Tôi chụp lại toàn bộ bằng chứng để anh không thể chối cãi. Nhưng tối đó, khi tôi nói rõ ngọn ngành thì chồng lại khóc lóc cầu xin tha thứ.
Anh nói mới chỉ qua lại với người này được 2 tháng, là đối tác làm ăn nên hơi mủi lòng chứ chưa có chuyện đi quá xa. Anh thề thốt nếu tôi cho anh cơ hội, anh sẽ bù đắp tất cả, từ nay về sau răm rắp nghe vợ.
Nghĩ suốt mấy ngày, cuối cùng tôi cũng không buông được, đành chấp nhận tha thứ cho chồng. Nhưng trong lòng tôi vẫn chưa hết nghi ngờ nên thường xuyên theo dõi chồng. Ba tháng sau, tôi lại bắt gặp anh ta tay trong tay với cô đồng nghiệp trẻ ở công ty trong một lần bất ngờ đến cơ quan anh ta đưa đồ. Lần này tôi quyết định ly hôn. Mới 3 tháng mà anh ta đã quên lời thề thốt thì còn cố gắng để làm gì?
Tất nhiên anh ta vẫn van xin tha thứ nhưng tôi không còn chút niềm tin nào vào con người này nữa. Dù sao cũng chưa có con cái, kết thúc là tốt nhất. Ngày ra tòa, anh ta nước mắt ngắn nước mắt dài, nói xin lỗi tôi. Tôi cũng bị xúc động nhưng không còn cách nào khác vì đã quá thất vọng rồi.
Chỉ là điều tôi không ngờ tới, sau ly hôn 2 tháng, tôi lại gặp chồng cũ tại siêu thị. Lần này, anh đi cùng một người phụ nữ khác, không phải hai cô nhân tình tôi bắt gặp. Nhưng người này đang mang bầu khoảng 4- 5 tháng. Tôi chưa kịp hỏi, anh ta đã giới thiệu đó là bạn gái của mình.
Tôi sốc suýt ngã. Ly hôn 2 tháng mà người yêu của anh có bầu 4-5 tháng? Vậy tức là, trong lúc đang cặp kè với ả nhân tình ở công ty, anh cũng đồng thời quan hệ với cô gái này? Tự nhiên tôi thấy rợn hết tóc gáy và không hiểu tại sao một người nhìn đạo mạo như anh lại có bộ mặt đáng sợ đến vậy.
“Thật may”, tôi tự nhủ. May mắn vì tôi quyết dứt áo ra đi. Nhưng cũng thật tội cho người phụ nữ bên cạnh. Liệu rồi cô ấy có phải bến đỗ cuối cùng của anh ta, hay cũng chỉ là một kẻ qua đường hoặc sẽ suốt đời phải chịu cảnh chung chồng?
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự3 giờ trướcTôi đã lên kế hoạch cho 1 buổi cầu hôn lãng mạn, thế nhưng khi vừa nhìn thấy chiếc nhẫn cầu hôn, bạn gái liền giận dỗi, thế rồi chúng tôi cãi nhau mà tôi không hiểu lý do là gì. Sau đó tôi mới biết bạn gái dỗi đòi chia tay chỉ vì tôi mua chiếc nhẫn không đúng ý cô ấy.
-
Tâm sự7 giờ trướcGia đình tôi vốn không có điều kiện, lại đang nuôi con nhỏ. Thế nhưng theo trào lưu trên mạng, lúc nào vợ cũng muốn được đi "chữa lành" giống các chị em, bạn bè khiến tôi mệt mỏi.
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi không muốn con mình lấy một người vợ như thế, nhất là khi cả hai còn quá trẻ, chưa có công ăn việc làm, đều sống dựa vào gia đình nhưng nếu không cho cưới, con bé dọa sẽ bỏ cái thai trong bụng.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi thấy thật sai lầm khi nhờ con dâu đi gửi tiết kiệm. Giờ nó hỏi vay toàn bộ 5 tỷ tiết kiệm dưỡng già của tôi để buôn bất động sản, tôi chưa biết cách nào để từ chối.
-
Tâm sự1 ngày trướcThấy lạ, về tôi hỏi, chồng cũng thẳng thắn nói đó là con của sếp...
-
Tâm sự1 ngày trướcCửa vừa mở, bất chợt một cô gái trẻ với cái bụng bầu đổ nhào vào lòng chồng tôi khóc rưng rức… Tôi chết lặng khi nghe cô gái lạ nức nở rằng cô lặn lội từ một miền quê nghèo, cách nhà tôi cả mấy trăm cây số để tìm chồng tôi. Lý do là chồng tôi dụ dỗ, hứa hẹn cho cô danh phận, cho cuộc sống sung sướng ở thành phố nên cô mù quáng yêu anh.
-
Tâm sự1 ngày trướcVới tôi, ngôi nhà này không chỉ là nơi ở, mà còn là tổ ấm, là chốn neo đậu những ký ức về ba thuở sinh thời.
-
Tâm sự1 ngày trướcMấy tháng nay, vợ cứ mở miệng ra là đòi “chữa lành” vì áp lực cuộc sống. Thế rồi một ngày đẹp trời, vợ mang về 4 con cún cảnh để thực hiện mục đích.
-
Tâm sự1 ngày trướcThương con làm nhà nước lương ba cọc ba đồng lấy đâu tiền mua nhà, tôi đã bán hết nhà cửa, đất đai cho con 3 tỷ mua chung cư. Nhưng sống cùng con rể, càng ngày tôi càng cảm thấy mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcThấy cháu gái có "của ăn của để", chú vội tìm đến đòi quyền lợi!