- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Kẻ chen chân vào gia đình người khác dù với lý do gì thì cũng chỉ là sự vô sỉ!"
Yêu có nghĩa là hi sinh nhưng hi sinh vì người không đáng thì không chỉ chuốc họa vào thân mà còn làm đau lòng những người thương yêu mình.
Không hiểu từ bao giờ cụm từ “người thứ ba”
lại dành riêng cho những người chen chân vào gia đình người khác. Và
dường như chưa giờ kiểu người này lại xuất hiện nhiều đến vậy.
Cứ vài bữa, vài ngày lại thấy trên mạng xã hội một vụ tố cướp chồng/ cướp vợ. Cũng chẳng khó gì để xem những video đánh ghen cứ tràn lan trên mạng.
Người thứ ba ấy có thể là những cô gái ngây thơ chưa một lần biết yêu. Và cô ấy bị gạt đúng nghĩa đen để bước chân vào cuộc tình trong bóng đêm với một người đàn ông đã có gia đình.
Người thứ ba ấy có thể là một cô gái sành điệu, trẻ trung với lối sống hưởng thụ. Và cô ấy chọn cách trở thành tình nhân để ngồi mát ăn bát vàng. Quan trọng hơn, không phải cứ nhắc đến người thứ ba là ta lại nghĩ đến con gái, phụ nữ. Vẫn có những người đàn ông vì tình yêu, nhân danh tình yêu cao cả để phá hoại một hạnh phúc khác. Dù nam hay nữ thì một khi bước chân vào tình yêu ích kỉ ấy đều là những người vô sỉ.
Trở thành người thứ ba chính là những người vô sỉ. (Ảnh minh họa)
Họ vô sỉ với chính bản thân họ. Gia đình không phải là nơi người ta tìm kiếm và chung sống với người hoàn hảo mà đó là nơi hai người cùng thiếu hụt gắn bó với nhau. Nhưng không phải ai cũng chấp nhận được những khuyết điểm, thiếu sót của đối phương. Và chắc chắn không có gia đình nào hạnh phúc 100%. Vì thế có thể một trong hai người hoặc có thể cả hai đều ra ngoài tìm kiếm một hạnh phúc riêng.
Lúc này người thứ ba xuất hiện. Họ sẽ an ủi, làm chỗ dựa tinh thần cho người mình yêu. Họ lấy tình yêu làm áo giáp cho những sai trái của bản thân. Thay vì có thể cứu một gia đình thì họ chính là người đẩy gia đình ấy đến bờ vực tan vỡ nhanh hơn.
Họ sống trong những lời ngọt ngào, những món quà đắt tiền, những chuyến du lịch riêng tư… Họ có tất cả trừ một tờ giấy đăng kí kết hôn. Dù họ có yêu nhiều đến thế nào thì mãi mãi vẫn chỉ là người tình trong bóng tối. Vậy có quá bất công với chính bản thân, có còn liêm sỉ với người đời?
Thứ 2, họ vô sỉ với những bậc sinh thành. Chẳng có bố mẹ nào không mong muốn con được hạnh phúc trọn vẹn. Chẳng có bố mẹ nào lại muốn thấy con mình trở thành đề tài bàn tán, bị đánh ghen, bị bôi nhọ chỉ vì yêu một người.
Yêu có nghĩa là hi sinh nhưng hi sinh vì người không đáng thì không chỉ chuốc họa vào thân mà còn làm đau lòng những người thương yêu mình. Hoặc giả như họ không bị đòn thì cũng chẳng bố mẹ nào vui nổi khi thấy con mình mãi mãi chỉ là người tình bóng tối. Như vậy, người thứ ba đã vô sỉ với những người thương yêu, hi sinh vì mình. Vì tình yêu, có đáng không?
Hãy yêu và lựa chọn đường đi đúng đắn nhất. (Ảnh minh họa)
Thứ 3, họ vô sỉ với nỗi đau của một gia đình. Trở thành người thứ ba, họ sẽ nhận được những lời ngọt ngào từ nhân tình, những món quà… và cả nỗi đau của gia đình ấy mà họ cố tình không nhìn thấy. Những hờn ghen, giận dữ, những giọt nước mắt, đôi khi cả máu của người khác sẽ rơi vì họ.
Họ chính là nhân tố chính đẩy cuộc hôn nhân kia vào cõi chết. Họ chà đạp lên hạnh phúc một gia đình khác, dẫm nát nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ vô tội chỉ vì một thứ họ gọi là tình yêu? Tình yêu ấy thật sự khiến người ta cảm thấy sợ hãi vì quá ích kỉ. Nếu là họ, liệu họ có chịu đựng nổi những nỗi đau ấy?
Vì thế, người thứ ba dù là nam hay nữ thì cũng chỉ là sự vô sỉ. Và dù có thừa nhận hay không cũng chẳng thay đổi được gì. Đừng nghĩ tôi nói lên được, tôi thừa nhận được là sẽ được tha thứ, cảm thông như một số người nổi tiếng đang lầm tưởng. Người thứ ba, thứ tư, thứ 100... vẫn sẽ bị lên án, bị chê trách và mãi chẳng thể tìm được bình yên cho bản thân. Cuộc đời ngắn lắm nên điều đó thật sự không đáng, các cô gái trẻ ạ, hãy yêu và lựa chọn đường đi một cách thông minh.
Theo Trí thức trẻ-
Tâm sự2 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự3 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự7 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự18 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự23 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự23 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự23 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".