- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Khi tôi lên bàn sinh con, chồng chứng kiến toàn bộ nên bây giờ mới xảy ra chuyện oái oăm thế này
Hóa ra chồng không muốn gần gũi tôi là vì anh ám ảnh cái cảnh ngày tôi đi đẻ bị vỡ ối rồi xuất huyết khi sinh đứa con đầu lòng. Lúc tôi lên bàn sinh, anh nhìn thấy toàn bộ...
Tôi năm nay 27 tuổi đã kết hôn được gần 2 năm. Chồng tôi khá hoàn hảo nên tôi luôn tự hào về anh. Nói đến chuyện hôn nhân gia đình thì chắc hẳn nhiều chị em cũng quan tâm đến chuyện "chăn gối", chồng tôi là một người rất khỏe trong chuyện phòng the. Kể cả ngày đó tôi mang bầu, tuy cũng kiêng dè nhưng anh ấy vẫn chủ động cho đến tận ngày tôi lên bàn sinh.
Vậy nhưng khổ nỗi kể từ khi tôi sinh con xong thì chồng tôi lơ là hẳn và không còn hứng thú ân ái. Vì bận bịu con cái suốt ngày nên tôi cũng không để ý, vậy nhưng đến khi con ngoài 6 tháng thì tôi bắt đầu thấy anh thay đổi rõ rệt. Để hâm nóng lại tình cảm vợ chồng và chuyện chăn gối tôi bắt đầu làm đẹp rồi mua những bộ váy ngủ hai dây gợi cảm.
Nhìn tôi như vậy chồng cũng nhanh chóng "hưởng ứng" vậy nhưng cứ qua giai đoạn dạo đầu, chuẩn bị vào việc chính thì anh lại tụt cảm xúc rồi chán nản nằm lăn ra đi ngủ. Tôi cáu gắt thì anh cứ nói cho xong chuyện "Hôm nay anh không có hứng, em cũng đừng đòi hỏi nữa".
Hóa ra chồng không muốn gần gũi tôi là vì anh ám ảnh cái cảnh ngày tôi đi đẻ bị vỡ ối rồi xuất huyết khi sinh đứa con đầu lòng. (Ảnh minh họa)
Xem như lần đó tôi bỏ qua, vậy nhưng đến cả tuần mà thái độ chồng cũng chẳng chịu thay đổi. Nhiều khi con ngủ say, tôi muốn vợ chồng "vui vẻ" tý thì anh lại kêu mệt rồi đòi đi ngủ. Tôi bắt đầu nghi chồng có bồ bên ngoài nên theo dõi và kiểm tra rất gắt gao. Cứ thấy chồng cắm mắt vào điện thoại tôi cùng giành lấy cho được. Sau một thời gian thì nhận ra anh đi làm về rất đúng giờ. Thích chơi với con, trong máy tính điện thoại không có gì khả nghi. Thậm chí anh còn quăng máy lung tung trong nhà chứ không giấu giấu giếm giếm. Ví tiền sáng đi bao nhiêu thì chiều về vẫn thế.
Không ngoại tình mà lại cứ trốn tránh vợ, suy đi nghĩ lại nên tôi cho rằng chồng mình bị yếu sinh lý. Tôi có nói thẳng với chồng đi khám rồi mua mấy món bổ dưỡng cho anh, vậy nhưng lần nào chồng tôi cũng bảo tôi lắm chuyện. Nói chồng không nghe nên thành ra tôi cứ suy nghĩ. Mà chuyện chăn gối không thỏa mãn thì đời sống vợ chồng nào có được yên ổn. Nhìn mấy bà chị ở công ty cứ nói về chồng chiều chuộng mà tôi tủi thân vô cùng.
Giờ tôi không biết phải làm sao để chồng mình thoát khỏi nỗi ám ảnh ấy nữa. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng người ta cả tuần không đụng chạm chứ vợ chồng tôi đến nay tính cả 8 tháng trời từ ngày sinh con xong, tôi thì khó chịu mà chồng thì vẫn cứ dửng dưng. Đến khi không chịu đựng được cảnh vợ chồng sống với nhau mà không khác gì ly thân thế này thì cái lý do mà anh đưa ra khiến tôi chết ngất. Hóa ra chồng không muốn gần gũi tôi là vì anh ám ảnh cái cảnh ngày tôi đi đẻ bị vỡ ối rồi xuất huyết khi sinh đứa con đầu lòng. Lúc tôi lên bàn sinh, anh nhìn thấy toàn bộ. Thế nên mỗi khi gần gũi với tôi hình ảnh máu me đó cứ hiện ra trong đầu anh. Khiến anh không thể hoàn thành nghĩa vụ.
Nghe chồng nói tôi vừa thương vừa giận anh, giờ tôi không biết phải làm sao để chồng mình thoát khỏi nỗi ám ảnh ấy nữa. Có mẹ bỉm nào bị vào hoàn cảnh của tôi không? Chẳng có lẽ khi vợ sinh con, cấm chồng không được bén mảng vào phòng sinh?
Theo Trí thức trẻ-
Tâm sự4 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự11 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự14 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự15 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự18 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.