- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Khó xử vì con gái yêu người hơn cả tuổi mẹ mình
Con gái tôi yêu người hơn cả tuổi mẹ mình. Tôi đã khuyên con chuyện trăm năm nên nghĩ kỹ trước khi quyết định, ông ta gần gấp đôi tuổi con tôi, chênh lệch tuổi tác như vậy liệu sau này có hạnh phúc không, nhưng nó bỏ ngoài tai tất cả.
Con gái tôi năm nay 28 tuổi, đang yêu một người đàn ông nước ngoài. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu ông không khá già, còn hơn cả tuổi tôi. Mỗi lần đến chơi, qua phiên dịch của con, tôi thấy ông này cũng lịch sự, đàng hoàng và muốn tiến đến hôn nhân với con gái tôi. Theo tôi biết thì ông ấy đã ly hôn vợ và đã có cháu gọi bằng ông.
Khi biết con gái tôi yêu người đàn ông hơn tuổi, mấy bà hàng xóm thường xì xào, bàn tán khiến tôi khá ngại ngần. Mà ngại thật khi một người đàn ông hơn cả tuổi mình gọi mình là mẹ. Trong khi con gái còn trẻ, có hình thức, việc làm thu nhập khá thì lấy đâu chả được tấm chồng tử tế.
Càng gần đến ngày con kết hôn, tôi càng thấy lo lắng bất an (Ảnh minh họa)
Tôi đã khuyên con chuyện trăm năm nên nghĩ kỹ trước khi quyết định, ông ta gần gấp đôi tuổi con tôi, chênh lệch tuổi tác như vậy liệu sau này có hạnh phúc không. Nhưng con tôi gạt đi, nói đây là chuyện riêng của nó, để nó tự quyết định. Nó còn nói lấy chồng xong sẽ theo chồng ra nước ngoài định cư, lúc đó tôi sẽ không phải lo hàng xóm xì xào nữa.
Khi con nói theo chồng rời xa gia đình thì tôi thực sự lo ngại, muốn ngăn cản con vì nó một thân một mình nơi đất khách, có chuyện gì thì biết trông cậy vào ai. Rồi còn vợ cũ và các con ông ấy nữa, không biết họ có chấp nhận con gái tôi không, có để nó được yên ổn không.
Càng gần đến ngày con kết hôn, tôi càng thấy lo lắng bất an. Tôi không muốn là người cản trở hạnh phúc của con, nhưng cũng không muốn nhìn thấy trước những bất an mà lại để con lao vào. Tôi thực sự khó xử, không biết nên làm gì lúc này nữa.
Theo VOV
-
Tâm sự10 giờ trướcBị oan ức nhưng tôi không nỡ làm rùm beng lên, chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình.
-
Tâm sự11 giờ trướcLúc vợ chồng vừa bóc xong phong bì, tôi nghe thấy tiếng nhiều người đàn ông gọi cửa. Hóa ra họ là...
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi luôn đặt trọn niềm tin vào chồng mình. Cho đến hôm qua, tôi mới phát hiện ra bí mật anh giấu giếm mình.
-
Tâm sự18 giờ trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng gây áp lực, kêu ca khiến tôi càng căng thẳng, dù bản thân đang bị động thai và sức khỏe yếu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi rơi vào cái cảnh không biết nói không thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi nhận ra trong nhóm bạn đại học mà con gái mời về nhà có nhân tình của mình, tôi hiểu mối quan hệ này phải chấm dứt, nhưng chưa kịp nói thì cô ấy báo có thai.
-
Tâm sự1 ngày trướcEm chồng đâu có khá giả, chẳng hiểu sao lại từ chối phần tài sản mà bố mẹ chồng tôi cho nữa?
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông khí của buổi họp lớp đang vui vẻ bỗng trầm xuống khi Ngọc cùng con trai xuất hiện.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: "Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng".