- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lặng người khi đọc tâm sự "gan ruột" của chồng sắp cưới với người yêu cũ
Chồng sắp cưới nói với em một đằng nhưng nói với người yêu cũ của anh ấy một nẻo. Em không biết có nên tin anh ấy không nữa.
- Mẹ người yêu niềm nở mời tôi vào nhà nhưng vừa thấy ảnh nền điện thoại của tôi, bà giận dữ đuổi tôi ra khỏi cửa ngay lập tức
- Biết căn bệnh kín lâu nay của em, người yêu từ hôn và rêu rao khắp nơi khiến cả nhà em muốn đeo mo mỗi khi ra đường
- Yêu nhau 7 năm, cầu hôn 9 lần nhưng người yêu vẫn không đồng ý, nghe lý do mà tôi sốc lên sốc xuống
Em sắp kết hôn thì phát hiện "nỗi lòng" của chồng sắp cưới với người yêu cũ.
Chào mọi người, em năm nay 29 tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng ở TP. HCM. Em xuất thân trong một gia đình giàu có, được bố mẹ bao bọc, cưng chiều từ bé. Do hữu ngoại hình không được bắt mắt lắm và hơi mập nên em hơi tự ti. Em cũng quen với vài người rồi nhưng mọi chuyện cũng chẳng đến đâu.
Em quen anh Tân- chồng sắp cưới của em do một người họ hàng của em giới thiệu. Chúng em quen biết, hẹn hò với nhau đã được gần 6 tháng rồi. Anh Tân cao ráo, trắng trẻo và đẹp trai. Em và anh ấy rất hợp nhau. Anh rất yêu thương và chiều chuộng em. Chúng em cũng dự định cuối năm sẽ tổ chức đám cưới.
Khi yêu em, anh thường đăng ảnh em lên Facebook, nói lời yêu thương em. Đi đâu, anh ấy cũng dẫn em đi cùng và giới thiệu em là người yêu, là vợ sắp cưới của anh khiến em hãnh diện lắm và hạnh phúc lắm. Tuy nhiên, gần đây, em thấy có chuyện làm em phải suy nghĩ.
Em và anh ấy rất hợp nhau. Chúng em dự định cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới. (Ảnh minh họa)
Cách đây 1 tháng, em và anh Tân đã đi du lịch cùng nhau. Đêm đó, em nằm trằn trọc không ngủ được và thấy màn hình điện thoại của anh ấy sáng, báo có tin nhắn. Em tò mò không biết ai nhắn tin cho anh ấy muộn vậy nên dùng ngón tay mở máy của anh ấy ra xem.
Đọc loạt tin nhắn, em phát hiện anh ấy vẫn đang nhắn tin với Dung- người yêu cũ của anh ấy. Trong lịch sử tin nhắn, anh ấy nói yêu thương người ta tới chết cũng không quên được. Anh ấy yêu em chẳng qua vì nhà em giàu, bố em có thể lo liệu công việc cho anh ấy và vì thương hại em thôi.
Anh ấy nói dù mai kia có lấy em đi chăng nữa thì Dung vẫn là người con gái mà anh ấy yêu thương nhất. Cả một đời này, anh ấy không thể quên được Dung.
Đọc những dòng tin nhắn của anh ấy, em chết lặng, nước mắt cứ rơi như mưa. Em đã yêu nhiều người nhưng chẳng ai yêu em thật lòng. Họ chỉ lợi dụng tình cảm và gia cảnh của em mà thôi. Tân là người yêu thương, quan tâm đến em nhất. Em cứ ngỡ anh ấy yêu em thật lòng. Vậy mà...
Em khóc rất nhiều và hỏi chuyện anh Tân về dòng tin nhắn thì anh ấy chối đây đẩy. Anh ấy nói sau khi chia tay anh, Dung có dấu hiệu bị trầm cảm. Cô ấy liên tục níu kéo, đòi quay lại, dọa tự tử. Bố mẹ cô ấy đã tìm đến anh để nhờ anh giúp đỡ. "Anh phải nói vậy để xoa dịu cô ấy. Chứ nếu anh cư xử phũ, cô ấy cắt cổ tay tự sát thì anh với em nặng tội đó", anh Tân dỗi dành em.
Anh thậm chí còn thề độc và nói nếu em không tin, em có thể đến nhà chị Dung kia để kiểm chứng. Nhưng em không thể làm chuyện đau lòng đó.
Anh nói yêu người yêu cũ vì sợ cô ấy tự tử. (Ảnh minh họa)
Giờ em đang băn khoăn không biết có nên tiếp tục chuyện tình cảm với anh Tân không nữa. Thật sự em yêu anh ấy. Gặp được anh ấy, em như gặp được chân ái của cuộc đời mình. Hai bên gia đình cũng đã gặp gỡ nhau, làm lễ dạm ngõ rồi.
Anh ấy vẫn yêu thương, quan tâm chăm sóc em mỗi ngày. Duy chỉ có vấn đề ở trên làm em đắn đo suy nghĩ liệu anh ấy có yêu em thật không? Và em có nên cưới người đàn ông này không? Em cũng đã 29 tuổi rồi rồi, còn anh ấy thì 33 tuổi.
Em và anh ấy khá hợp nhau duy chỉ có tình yêu của anh ấy là làm em nghi ngờ. Mọi người cho em lời khuyên và giúp em nhìn nhận rõ hơn về chuyện tình cảm này được không ạ?
Theo Dân Việt
-
Tâm sự2 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.