- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Yêu nhau 7 năm, cầu hôn 9 lần nhưng người yêu vẫn không đồng ý, nghe lý do mà tôi sốc lên sốc xuống
Tôi nên kiên trì cầu hôn lần thứ 10 hay từ bỏ để bạn gái tìm được người đàn ông như em muốn?
Tôi đang cảm thấy chán nản và muốn bỏ cuộc với mối tình đầu của mình. Chúng tôi đã có 7 năm bên nhau, suốt thời gian ấy là rất nhiều kỷ niệm. Vui có, buồn có nhưng dù thế nào, tôi cũng chưa bao giờ muốn là người buông tay trước.
Bạn gái tôi là người tài giỏi. Chúng tôi bằng tuổi nhau, cùng ra trường một năm, nhưng nhờ sự may mắn và năng lực mà em được làm việc trong một tập đoàn đa quốc gia. Mức lương hàng tháng dao động từ 30-40 triệu. Còn tôi vì chật vật tìm công việc phù hợp, cũng như muốn thay đổi bản thân nên những năm qua, tôi chưa có sự ổn định trong công việc, thu nhập khoảng 7-9 triệu mỗi tháng.
Có thể với nhiều người, đó là mức thu nhập trong tầm dưới trung bình, nhưng tôi lại nghĩ khác. Thời điểm kinh tế khó khăn, tìm được một công việc đã là tốt lắm rồi. Vậy mà bạn gái của tôi lại nghĩ khác. Em suốt ngày chê tôi kém cỏi, không đáng mặt đàn ông. Đã vậy trước mặt bạn bè, em còn nói sau này nếu cưới nhau, có lẽ tôi nên suy nghĩ về việc ở nhà nội trợ.
Bạn gái tôi đã không tinh ý, em thẳng thừng bỏ đi trước sự cổ vũ của rất nhiều người. (Ảnh minh họa)
Điều khiến tôi thất vọng hơn là dù yêu nhau đã 7 năm nhưng bạn gái chưa bao giờ dành sự tôn trọng nhất định cho tôi. 3 năm nay, tôi đã cầu hôn em tới 9 lần, thế nhưng kết quả lần nào cũng là nụ cười trừ kèm câu nói: "Em nghĩ anh cần lo cho sự nghiệp của mình trước".
Tôi không hiểu tại sao bạn gái lại yêu cầu cao đến vậy. Ngoài kia mọi người vẫn kết hôn, sinh con với nhau mà không màng đến vật chất. Còn bạn gái tôi thì từ chối lời cầu hôn hết lần này đến lần khác vì tôi chưa có thành tựu trong sự nghiệp.
Lần thứ 9 cầu hôn, tôi đã dành tặng cho em một bất ngờ và quyết định bày tỏ trước rất nhiều người. Bạn gái tôi đã không tinh ý, em thẳng thừng bỏ đi trước sự cổ vũ của rất nhiều người. Đã vậy khi trở về nhà, em còn nhắn cho tôi một tin nhắn rất dài với nội dung tôi quá trẻ con khi cố tình dàn dựng chuyện này và rằng mức lương của tôi chưa thể nuôi gia đình mà cứ bày vẽ cầu hôn. Tôi nên để tâm vào công việc cho tới khi nào đạt được mức 20 triệu mỗi tháng thì tính tiếp.
Đọc xong mà tôi sốc lên sốc xuống. Đến lúc này thì tôi mệt mỏi quá rồi. 7 năm yêu nhau mà không có hồi kết, bản thân tôi cũng muốn dừng lại vì thấy mình không bao giờ có thể đáp ứng được tiêu chuẩn mà bạn gái đề ra. Mọi người cho tôi lời khuyên với, tôi nên tiếp tục phấn đấu để cầu hôn lần thứ 10 hay bỏ cuộc tại đây?
THEO PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌC
-
Tâm sự2 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự15 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự22 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.