- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lấy chồng lần hai nhưng bạn gái vẫn đòi tổ chức đám cưới
Tôi tính chỉ tổ chức tiệc báo hỷ với anh em họ hàng. Bạn gái lại nói cưới xin phải đàng hoàng, không thể đơn giản.
- Em tôi lấy chồng lần 2 nhưng nhà gái chỉ có vài người đến dự, em nói không sao mà tôi thấy chua xót đến khó tả
- Mang theo con đi lấy chồng lần hai, nửa đêm chồng hai vào đắp chăn cho con, mở cửa nhìn thấy cảnh này, tôi nắm chặt tay
- Sau 4 năm nổi như cồn với màn vịt hóa thiên nga, "Thị Nở" Quách Phượng thông báo sắp lấy chồng lần 2
Tôi năm nay 32 tuổi, bạn gái kém tôi 2 tuổi. Tôi chưa từng kết hôn, còn cô ấy đang là mẹ đơn thân.
Hồi mới quen nhau, tôi không nghĩ sẽ tiến xa trong mối quan hệ tình cảm. Nói gì thì nói, tôi cũng là trai tân, không có khiếm khuyết gì. Còn cô ấy đã qua một đời chồng, lại nuôi con nhỏ.
Thực ra, ngoài việc đã qua một lần đò, tôi thấy đó là người phụ nữ tốt. Cô ấy xinh đẹp, mạnh mẽ, tự chủ kinh tế, gia đình có điều kiện. Không có ai hoàn hảo, được cái này thì mất cái kia. Tôi tự nhủ vậy và quyết định theo đuổi cô ấy.
Bố mẹ tôi không hài lòng, nhưng vì con trai quyết tâm nên không ngăn cản. Mẹ tôi chỉ nói tôi nên cân nhắc kỹ, cưới vợ là chuyện trọng đại cả đời. Con gái không thiếu, sau này con riêng, con chung phức tạp.
Tôi chỉ muốn đám cưới đơn giản nhưng bạn gái lại thích hoành tráng, dù là tái hôn (Ảnh minh họa: Sohu).
Tuy đã yêu nhau gần một năm, tôi rất ít khi đưa cô ấy đi chơi với bạn bè hay tới thăm anh em họ hàng. Mặc dù yêu, tôi vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Tôi sợ mọi người bàn tán việc tôi yêu người từng ly hôn. Sợ họ nghĩ tôi lấy vợ vì tham giàu, bởi điều kiện cô ấy tốt.
Tuần trước, tôi đề cập đến chuyện cưới xin, bạn gái không từ chối với điều kiện cưới xong tôi chuyển đến ở cùng mẹ con cô ấy. Rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân trước, cô ấy không muốn sống chung với nhà chồng.
Yêu cầu này đối với tôi quá dễ. Nhà tôi đông người, vốn không rộng rãi. Tôi đang tính cưới xong phải thuê trọ ở riêng cho thoải mái. Cô ấy đã có sẵn nhà, về đó ở quá hợp lý.
Tôi tính về bảo mẹ đi xem ngày, đưa lễ sang nhà gái nói chuyện. Đến ngày tốt, làm dăm mâm cơm mời anh em họ hàng báo hỷ là xong.
Bạn gái tôi không đồng ý như vậy. Theo ý cô ấy, đã không cưới thì thôi, cưới phải đàng hoàng, không có chuyện qua loa xong chuyện. Bạn gái yêu cầu cưới hỏi phải có tráp lễ đầy đủ, xe hoa đón đưa, mời khách ở khách sạn.
Cô ấy nói: "Lấy chồng chứ có phải làm điều gì xấu đâu mà phải giấu giếm. Đừng nói là lần 2, kể cả lần thứ 10, em cũng phải ngồi xe hoa, mặc váy cưới".
Tôi phân tích với bạn gái: Đám cưới suy cho cùng chỉ là hình thức, quan trọng sau kết hôn vợ chồng sống với nhau thế nào. Như em từng lấy chồng, đám cưới rình rang rồi cũng tan vỡ. Dù sao em cũng được mặc áo cưới một lần rồi, còn thiếu gì đâu mà phải đầy đủ.
Chính vì chuyện này, cô ấy giận tôi, mấy ngày nay không gặp, không nghe máy. Tôi nghĩ trong chuyện này, người thiệt thòi đúng ra là tôi. Tôi là trai chưa vợ, có nghề nghiệp, ngoại hình ổn. Tôi không thấy mình thiệt thòi thì thôi, cô ấy sao phải đòi hỏi như vậy?
Tôi không muốn đám cưới rình rang vì thấy hơi xấu hổ. Việc chưa có con đã có người gọi là bố chẳng có gì đáng tự hào. Chỉ cần làm đầy đủ thủ tục rồi về chung một nhà, như thế vừa đỡ tốn kém, vừa nhàn hạ, đỡ bị thiên hạ gièm pha.
Nhưng xem ra bạn gái không đồng ý với đề xuất của tôi. Tôi không biết mình có nên chiều theo ý của cô ấy không?
Chuyện tái hôn không xấu, nhưng cũng không phải là chuyện đáng để khoe khoang. Càng đơn giản, ít gây chú ý, càng đỡ bị mọi người bàn ra tán vào.
Chẳng lẽ với phụ nữ, chuyện mặc váy cưới, ngồi xe hoa thực sự quan trọng đến như vậy, dù là lấy chồng lần 2?
Theo Dân Trí
-
Tâm sự24 phút trướcBị oan ức nhưng tôi không nỡ làm rùm beng lên, chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình.
-
Tâm sự32 phút trướcLúc vợ chồng vừa bóc xong phong bì, tôi nghe thấy tiếng nhiều người đàn ông gọi cửa. Hóa ra họ là...
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi luôn đặt trọn niềm tin vào chồng mình. Cho đến hôm qua, tôi mới phát hiện ra bí mật anh giấu giếm mình.
-
Tâm sự8 giờ trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
Tâm sự19 giờ trướcMẹ chồng gây áp lực, kêu ca khiến tôi càng căng thẳng, dù bản thân đang bị động thai và sức khỏe yếu.
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi rơi vào cái cảnh không biết nói không thế nào.
-
Tâm sự23 giờ trướcKhi nhận ra trong nhóm bạn đại học mà con gái mời về nhà có nhân tình của mình, tôi hiểu mối quan hệ này phải chấm dứt, nhưng chưa kịp nói thì cô ấy báo có thai.
-
Tâm sự1 ngày trướcEm chồng đâu có khá giả, chẳng hiểu sao lại từ chối phần tài sản mà bố mẹ chồng tôi cho nữa?
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông khí của buổi họp lớp đang vui vẻ bỗng trầm xuống khi Ngọc cùng con trai xuất hiện.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: "Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng".
-
Em dâu khoe sẽ xây nhà 4 tỷ, nhìn bản thiết kế mà tôi uất nghẹn cổ chỉ muốn xé nát và ném vào mặt emTâm sự1 ngày trướcKhi gia đình tôi đang vùng vẫy trong nghèo khổ đói khát thì vợ chồng em dâu có tiền tỷ xây biệt thự.