- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lúc chơi đùa, cháu trai vô tình nói một câu khiến tôi đứng ngồi không yên
Tôi hỏi thì cháu trai bật khóc nức nở.
Vợ chồng chị gái tôi luôn là hình mẫu của một gia đình hạnh phúc. Chị tôi giỏi giang, chu đáo, dịu dàng với chồng con. Anh rể thành đạt, hiện là giám đốc công ty xây dựng, lương tháng rất cao. Họ đang ở trong một căn nhà rộng rãi, tiện nghi và có tới 2 chiếc xe ô tô. Chính tôi còn ngưỡng mộ cuộc sống của chị gái mình.
Thế mà mới đây, khi đón cháu trai về nhà mình chơi, thằng bé lại tiết lộ một chuyện khiến tôi đứng ngồi không yên. Lúc đó, cháu tôi đang chơi đùa với con trai của tôi. Vợ chồng tôi thì ngồi uống cà phê, ăn bánh ở bàn đá. Thấy vợ chồng tôi ngồi cười đùa vui vẻ, cháu tôi bỗng nói: "Bố mẹ con sắp ly hôn rồi. Con thích được sống với dì".
Chúng tôi kinh ngạc nhìn thằng bé. Tôi hỏi tại sao con lại nói thế thì thằng bé khóc nức nở. Con bắt đầu kể chuyện nghe loáng thoáng thấy mẹ nói bố có người khác, bố mẹ cãi nhau đến tận nửa đêm, rồi mẹ ôm mặt khóc trong nhà tắm. Khi bàn chuyện ly hôn, họ đều giành nuôi cháu tôi và còn ép hỏi thằng bé muốn sống với ai hơn khiến cháu sợ hãi.
Tôi nghe cháu kể mà bất ngờ vô cùng. Bởi trước giờ, anh rể tôi luôn tỏ vẻ yêu chiều vợ trước mặt mọi người. Mà chị gái tôi cũng hay khen ngợi chồng, chưa bao giờ nói xấu chồng một câu. Vậy mà cả hai lại đi đến bước đường cùng này sao?
Tối ngủ, cháu cứ bảo muốn ở với tôi, không muốn về nhà vì sợ cảnh bố mẹ cãi nhau. Đợi thằng bé ngủ rồi, tôi gọi điện cho chị gái, kể lại mọi chuyện. Chị ấy im lặng một lúc rồi khóc lớn, bảo sống khổ tâm với chồng từ lâu rồi mà không thể ly hôn vì sợ không giành được quyền nuôi con. Nhưng càng lúc anh rể tôi càng quá đáng nên chị không nhịn nhục được nữa.
Nghe tiếng khóc nức nở qua điện thoại, trái tim tôi như thắt lại vì thương chị. Tôi phải giúp chị bằng cách nào đây?
Theo phunuvietnam.vn
-
Tâm sự1 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự2 giờ trướcKhi thấy con gái có những hành động này, người mẹ đã rất lo lắng và muốn nhờ chuyên gia tư vấn.
-
Tâm sự3 giờ trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.
-
Tâm sự8 giờ trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgười tưởng chừng sẽ vắng mặt lại xuất hiện khiến các bạn học cũ vô cùng xúc động.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
Tâm sự2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.