- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lúc gia đình tôi đang lao đao thì hai người bạn của chồng đến biếu 1 tỷ
Tháng trước, trong lúc nô đùa với bạn, đứa con trai lớn của tôi ngã cầu thang và bị chấn thương sọ não.
Có bao nhiêu tiền tiết kiệm, vợ chồng tôi đã đổ vào mua đất xây nhà hết, hiện tại vẫn còn nợ 300 triệu ở ngân hàng nữa. Bây giờ con bị bệnh nặng, cần rất nhiều tiền để chữa trị nhưng trong nhà chúng tôi lại không có đồng tiền nào.
Số tiền vay của bên nội ngoại cũng chẳng thấm thía vào đâu khiến vợ chồng tôi như ngồi trên đống lửa, không biết chạy đâu ra tiền để chữa bệnh cho con. Vợ chồng tôi lo lắng không thiết ăn uống gì, đêm thì trở mình trằn trọc không thể ngủ được.
Chồng tôi bảo bằng giá nào cũng phải cứu con, còn nước còn tát. Dù có phải vay nặng lãi hay bán nhà thì cũng phải điều trị cho con. Vào lúc chúng tôi khó khăn nhất thì bất ngờ có hai người bạn của chồng mang tiền đến giúp đỡ.
Một người bạn tên Việt ôn lại chuyện cũ của chồng tôi. Ngày đó nhà Việt nghèo lắm, số tiền bố mẹ gửi lên chỉ đủ để anh ấy chi tiêu tằn tiện mỗi tháng, còn tiền đóng học thì gia đình không lo nổi. Khi biết Việt không được thi học kỳ vì không nộp tiền học, chồng tôi đã dùng toàn bộ số tiền ăn và tiền tiết kiệm đưa cho anh ấy đóng học phí.
Anh Việt bảo nhờ có sự giúp đỡ của chồng tôi mà anh ấy tiếp tục theo con đường học, ơn huệ đó, cả đời không bao giờ quên.
Một anh khác tên Khoa, ngậm ngùi kể lại ngày anh ấy ra trường, suốt 2 năm không tìm được việc làm ổn định, số tiền kiếm được không đủ nuôi bản thân. Từ tiền ăn đến tiền phòng đều do chồng tôi lo hết. Anh Khoa nói mỗi lần nhớ về thời gian khó khăn đó, anh rất ngưỡng mộ chồng tôi và luôn dặn lòng là không bao giờ được quên sự giúp đỡ của ân nhân.
Tuần vừa rồi các anh ấy nghe tin con tôi bị thương nặng, gia đình đang rất cần tiền nên hai người muốn giúp đỡ chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Lúc anh Việt đưa ra túi tiền và nói trong đó có 1 tỷ, cả hai đã góp lại để đền ơn chồng tôi, mà tôi bật khóc vì cảm động. Vợ chồng tôi đều hứa sẽ hoàn trả lại khi có tiền nhưng hai người nói chúng tôi không phải trả lại, sự giúp đỡ của chồng tôi ngày trước còn giá trị hơn số tiền đó. Tôi thật vui khi chồng có những người bạn tốt và càng thấy tự hào khi đã lấy được một người tốt như anh.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự9 giờ trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự9 giờ trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự12 giờ trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự14 giờ trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trướcLúc ấy, tôi giận lắm nhưng vì muốn giữ thể diện cho chồng nên chỉ cười trừ cho xong chuyện.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột lần con để quên điện thoại ở nhà, tò mò mở ra tôi phát hiện clip sex của chính con mình. Tôi rất sốc, không tin đó là sự thật vì chưa bao giờ mảy may nghĩ đến tình huống như thế này
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng sống với nhau không thể tránh khỏi những chuyện cãi vã. Tôi nghĩ rằng đó là chuyện của 2 vợ chồng và sẽ tự giải quyết. Nhưng lúc nào mẹ chồng cũng can thiệp, bênh con trai bất chấp mọi lý lẽ, đay nghiến con dâu bằng những từ cay nghiệt nhất.
-
Tâm sự2 ngày trướcMỗi nhà mỗi cảnh, tôi giận mình vì không thể giúp được nhiều cho mẹ.