- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mặc dù bỏ vợ để đến với bồ nhưng tôi vẫn muốn làm tròn trách nhiệm của người chồng
Cuộc sống có lẽ sẽ rất hạnh phúc nếu mọi thứ cứ êm ả trôi đi cho đến khi tôi có bồ. Vâng, tôi có bồ khi con trai tôi được 10 tuổi.
Tôi năm nay 36 tuổi, là phó phòng của 1 doanh nghiệp nước ngoài. Cách đây 13 năm, tôi yêu và kết hôn với vợ. Hai vợ chồng tôi bằng tuổi nhau và chúng tôi đã vượt qua rất nhiều khó khăn gian khổ từ 2 bàn tay trắng để xây dựng một cơ đồ như hiện nay.
>> Bị kẻ thứ ba cướp chồng, giờ tôi lại lâm vào tình thế làm kẻ thứ ba
Có thể nói là không quá giàu có hơn người nhưng nhìn chung cũng không thua kém ai. Chúng tôi có nhà riêng, có xe hơi, và tôi là người có chút địa vị trong xã hội. Và để có ngày hôm nay phải kể đến công lao to lớn của vợ khi cô ấy chấp nhận hy sinh toàn tâm toàn ý ở nhà chăm lo cho chồng con, nguyện rút lui để làm hậu phương vững chắc cho tôi phát triển sự nghiệp.
Cuộc sống có lẽ sẽ rất hạnh phúc nếu mọi thứ cứ êm ả trôi đi cho đến khi tôi có bồ. Vâng, tôi có bồ khi con trai tôi được 10 tuổi. Tôi phải lòng một cô đồng nghiệp kém tôi 9 tuổi đã có chồng và con trai lên 4 tuổi. Ở bên cô ấy tôi mới thấy mình vui vẻ và tìm được tình yêu mà tôi không có trong thời trai trẻ.
Thời gian đầu, chúng tôi lén lút qua lại với nhau nhưng từ khi chồng em biết thì họ ly hôn. Em chấp nhận bỏ chồng và con để theo tôi. Tôi thuê nhà cho em ở và tôi cũng công khai luôn với vợ, yêu cầu vợ ly hôn trong êm thấm không cho ai biết ngoài 3 chúng tôi. Tôi vẫn có trách nhiệm với vợ con, cùng nhau nuôi dạy con trai, với gia đình chúng tôi vẫn là vợ chồng nhưng vợ tôi không chịu ly hôn cũng không chấp nhận vợ 2 của tôi.
Tôi đã dùng mọi cách từ coi thường đến hắt hủi để vợ tôi ly hôn. Vợ níu kéo tôi để làm gì khi tâm hồn tình cảm tôi để nơi khác. Tôi hiểu vợ lo không kiếm đủ tiền nuôi con vì đã chấp nhận nội trợ vài năm nay. Tôi hứa là hàng tháng tôi chu cấp đầy đủ để vợ con sống thoải mái và vẫn qua lại với vợ để dạy dỗ con cái và chăm sóc vợ cũ như vợ cả.
Tôi phải làm gì để trọn vẹn đôi đường để vợ chấp nhận ly hôn, vợ 2 thì đồng ý cho tôi qua lại chăm sóc vợ cả vậy mà vợ tôi ích kỷ không nghĩ cho tôi thông cảm cho tôi. Tôi mệt mỏi khi cứ ngày ngày đi với bồ đêm về với vợ con phải tỏ ra gay gắt với vợ để cô ấy buông tha cho tôi. 3 tháng rồi mà vợ tôi vẫn không có động thái gì. Thật sự tôi không muốn sống cảnh như thế này nữa, tôi muốn dứt khoát rõ ràng để có thể bắt đầu cuộc sống mới. Tôi nghĩ tôi làm thế cũng đã trọn tình, trọn nghĩa với vợ cả rồi. Tôi khuyên nhủ cô ấy rất nhiều lần rằng không còn tình cảm thì đừng níu kéo vì chỉ làm mọi việc xấu đi thêm. Tôi phải làm gì để vợ cả tôi hiểu mà để tôi ra đi trong êm ấm?
>> Bị kẻ thứ ba cướp chồng, giờ tôi lại lâm vào tình thế làm kẻ thứ ba
Có thể nói là không quá giàu có hơn người nhưng nhìn chung cũng không thua kém ai. Chúng tôi có nhà riêng, có xe hơi, và tôi là người có chút địa vị trong xã hội. Và để có ngày hôm nay phải kể đến công lao to lớn của vợ khi cô ấy chấp nhận hy sinh toàn tâm toàn ý ở nhà chăm lo cho chồng con, nguyện rút lui để làm hậu phương vững chắc cho tôi phát triển sự nghiệp.
Cuộc sống có lẽ sẽ rất hạnh phúc nếu mọi thứ cứ êm ả trôi đi cho đến khi tôi có bồ. Vâng, tôi có bồ khi con trai tôi được 10 tuổi. Tôi phải lòng một cô đồng nghiệp kém tôi 9 tuổi đã có chồng và con trai lên 4 tuổi. Ở bên cô ấy tôi mới thấy mình vui vẻ và tìm được tình yêu mà tôi không có trong thời trai trẻ.
Ảnh minh họa
Tôi đã dùng mọi cách từ coi thường đến hắt hủi để vợ tôi ly hôn. Vợ níu kéo tôi để làm gì khi tâm hồn tình cảm tôi để nơi khác. Tôi hiểu vợ lo không kiếm đủ tiền nuôi con vì đã chấp nhận nội trợ vài năm nay. Tôi hứa là hàng tháng tôi chu cấp đầy đủ để vợ con sống thoải mái và vẫn qua lại với vợ để dạy dỗ con cái và chăm sóc vợ cũ như vợ cả.
Tôi phải làm gì để trọn vẹn đôi đường để vợ chấp nhận ly hôn, vợ 2 thì đồng ý cho tôi qua lại chăm sóc vợ cả vậy mà vợ tôi ích kỷ không nghĩ cho tôi thông cảm cho tôi. Tôi mệt mỏi khi cứ ngày ngày đi với bồ đêm về với vợ con phải tỏ ra gay gắt với vợ để cô ấy buông tha cho tôi. 3 tháng rồi mà vợ tôi vẫn không có động thái gì. Thật sự tôi không muốn sống cảnh như thế này nữa, tôi muốn dứt khoát rõ ràng để có thể bắt đầu cuộc sống mới. Tôi nghĩ tôi làm thế cũng đã trọn tình, trọn nghĩa với vợ cả rồi. Tôi khuyên nhủ cô ấy rất nhiều lần rằng không còn tình cảm thì đừng níu kéo vì chỉ làm mọi việc xấu đi thêm. Tôi phải làm gì để vợ cả tôi hiểu mà để tôi ra đi trong êm ấm?
B. D (Độc giả gửi bài)
Theo TTOL
Theo TTOL
-
Tâm sự1 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự5 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự9 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự10 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự13 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.