- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng cũ dùng kế "giả nghèo khổ" để tôi có tiền nuôi con
Thấy con trai làm ra tiền mà không chịu chu cấp cho con riêng, mẹ chồng cũ đã nghĩ kế để con trai buộc phải chi tiền mỗi tháng.
Ngày chúng tôi quyết định ly hôn, cả nhà nội và ngoại đều bất ngờ, không ai tin được chuyện đó lại xảy ra với gia đình tôi. Bởi tôi và chồng yêu nhau nhiều lắm, đi đâu cũng dính như sam, tháng nào tôi cũng được chồng tặng vài bó hoa hay 1 món quà. Vào ngày kỷ niệm 5 năm ngày cưới, chồng còn tặng tôi 1 chiếc ô tô làm quà.
Tôi cứ nghĩ tình yêu ngọt ngào thế sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng long nhưng chưa được 10 năm đã gãy gánh. Ngày anh nói chúng ta ly hôn đi, tôi ở trong cuộc còn bất ngờ huống chi người ngoài. Bởi mới hôm trước chúng tôi có chuyến du lịch cả nhà rất vui vẻ, ai ngờ đó là kỷ niệm cuối cùng gia đình tôi bên nhau.
Anh bảo nhu cầu sinh lý cao nhưng từ khi lấy tôi, anh luôn phải kìm nén bản thân không được sống là chính mình. Bây giờ anh mệt mỏi lắm rồi và muốn tôi ký vào đơn ly hôn giải thoát cho anh ấy.
Tôi biết sức khỏe yếu, nhu cầu chuyện ấy rất thấp nên luôn cố gắng là 1 người vợ đảm mẹ hiền để gia đình hạnh phúc mong lôi kéo được chồng. Thế nhưng cuối cùng anh vẫn dứt áo ra đi mà tôi bất lực không thể làm gì được.
Yêu nhau nhiều như thế nhưng khi ly hôn rồi anh sống rất phũ phàng, cả năm không thăm các con 1 lần, cũng chẳng chịu trợ cấp tiền nuôi con. Thu nhập của tôi cũng tạm ổn, hiện tại đủ tiền nuôi các con, chỉ mong 3 mẹ con bình an vô sự cả đời.
Mẹ chồng cũ giận lắm trách chồng tôi có vợ mới liền quên hết tình nghĩa với tôi và các con (Ảnh minh họa)
Tuần vừa rồi, mẹ chồng cũ qua nhà tôi chơi. Bà nói từ ngày con trai đưa dâu mới về sống không ai vừa lòng, mọi người rất nhớ và thương mẹ con tôi. Bà vừa nói vừa rơi nước mắt là tôi biết gia đình ấy đang có nhiều "sóng ngầm".
Khi biết chồng tôi không chịu chu cấp tiền nuôi con, bà giận lắm trách chồng tôi có vợ mới liền quên hết tình nghĩa với tôi và các con. Bà định trích mỗi tháng vài triệu tiền lương để nuôi cháu nhưng tôi từ chối nhận.
Ngày hôm qua, mẹ chồng cũ gọi điện thoại nói là đã kiếm được nguồn tiền trợ cấp cho các cháu. Bà nói với chồng cũ của tôi rằng tiền lương không đủ chi tiêu sinh hoạt và mua đồ bổ bồi dưỡng cho ông bà. Thế là chồng cũ tôi đồng ý bỏ ra mỗi tháng 3 triệu tài trợ cho bố mẹ nhưng với điều kiện không được nói cho vợ biết.
Bà đang hỏi xin số tài khoản của tôi để chuyển tiền trợ cấp cho các cháu mà tôi phân vân, không biết có nên nhận khoản tiền đó không? Mọi người cho tôi lời khuyên với.
Theo Phụ nữ mới
-
Tâm sự1 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự6 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự6 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự11 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự14 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.