- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng ép xét nghiệm ADN thai nhi mới công nhận cháu
Mẹ chồng biết tôi có bầu càng khinh thường tôi ra mặt, bà nói tôi cố tình cài bẫy con bà, nghi ngờ đứa con trong bụng tôi chắc gì đã là cháu của bà. Bà yêu cầu tôi đi xét nghiệm ADN, nếu đúng là nòi giống nhà bà thì mới nhận cháu.
Tôi đang có bầu 6 tháng và đang ở nhà thuê cùng với chồng. Nhà mẹ chồng tôi 4 tầng rộng rãi lại chỉ có 2 ông bà nhưng bà nhất quyết không công nhận con dâu khi chưa biết ADN đứa con trong bụng tôi.
Vốn dĩ mẹ chồng đã ngăn cản chúng tôi đến với nhau từ khi chồng đưa tôi về ra mắt. Bà nói tôi quê ở xa, lại có mối quan hệ tình cảm phức tạp trước khi đến với chồng tôi nên không phù hợp với con trai bà. Đúng là trước khi nhận lời yêu chồng, tôi vừa chia tay người chồng cũ bội bạc, vũ phu sau 3 năm chung sống. Tôi những tưởng như đã không đến được với ai sau cú sốc tinh thần đó nhưng gặp chồng tôi hiện tại, anh chân thành, giúp tôi lấy lại niềm tin cuộc sống nên tôi đã nhận lời yêu anh. Khi về ra mắt nhà chồng, tôi cũng không giấu giếm điều gì.
Mẹ chồng yêu cầu tôi đi xét nghiệm ADN thai nhi, nếu đúng là nòi giống nhà bà thì sẽ nhận cháu và cho tôi về nhà (ảnh minh họa)
Biết về hoàn cảnh của tôi, bố chồng không nói gì nhưng mẹ chồng thì kịch liệt phản đối, bà nói con trai bà là trai tân, không thể lấy người đã qua một đời chồng như tôi. Bà còn nói “không có lửa làm sao có khói”, tôi phải thế nào thì chồng cũ mới đối xử như vậy, nên bà không muốn con trai mình đi vào vết xe đổ rồi khổ cả đời.
Lần đầu ra mắt, tôi khóc rất nhiều và đề nghị chia tay nhưng chồng tôi đã động viên, khuyên tôi thông cảm cho người già, rồi qua thời gian mẹ anh sẽ hiểu. Anh càng thương tôi vì chịu nhiều thiệt thòi, tôi cũng yêu anh chân thành nên dù không được mẹ chồng đồng ý, chúng tôi vẫn thuê nhà ở cùng nhau.
Chúng tôi cũng chưa định có em bé, đợi khi gia đình chồng chấp nhận để mọi thứ được danh chính ngôn thuận nhưng tôi lại lỡ có bầu. Mẹ chồng biết thế càng khinh thường tôi ra mặt, bà nói tôi cố tình cài bẫy con bà, bà nghi ngờ với một người như tôi, chắc gì đứa con trong bụng đã là cháu của bà. Bà yêu cầu tôi đi xét nghiệm ADN, nếu đúng là nòi giống nhà bà thì sẽ nhận cháu và cho tôi về nhà.
Tôi bàn với chồng về yêu cầu của mẹ anh, chúng tôi đã đến chỗ xét nghiệm nhưng bác sỹ nói nếu xét nghiệm trong giai đoạn này không tốt cho thai nhi, cứ sinh đẻ xong xét nghiệm thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.
Đang có bầu mọi người nói phải vui thì con mới khỏe, nhưng lúc nào trong đầu tôi cũng có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ, tôi lo lắng ảnh hưởng đến em bé quá mà không biết phải làm gì để hài hòa mối quan hệ với mẹ chồng./.
Theo vov.vn
-
Tâm sự4 giờ trướcMỗi nhà mỗi cảnh, tôi giận mình vì không thể giúp được nhiều cho mẹ.
-
Tâm sự6 giờ trướcTôi vừa ly hôn nhưng 2 đứa con lại ở với bố vì tôi không có việc làm, sợ các con sống với mẹ sẽ khổ...
-
Tâm sự12 giờ trướcSự khác biệt và đẹp đẽ của Linh khiến tôi nhận ra đây chính là người vợ tôi cần tìm cho cuộc đời mình.
-
Tâm sự14 giờ trướcViệc tình cờ gặp lại nhau ở quán phở khiến chồng tôi không giấu nổi sự khó chịu, nhất là khi thấy Lâm ăn mặc bảnh bao, phong độ. Suốt bữa ăn, anh luôn nhìn tôi thăm dò thái độ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết tôi đã có con riêng với một người đàn ông khác nhưng chồng cũ vẫn muốn tái hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMê muội trước viễn cảnh ông khách giàu có vẽ ra, tôi tự nguyện dâng hiến đời con gái cho ông ngay buổi tối hôm đó. Để rồi sáng muộn hôm sau tỉnh giấc mà không thấy tình già bên cạnh...