- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng nhất quyết đưa em chồng về nhà tôi sống chung dù bị phản đối với lý do nực cười
Sau khi kết hôn, mối quan hệ của tôi và mẹ chồng không mấy tốt đẹp.
- Tôi đau lòng khi thấy mẹ chồng bưng bát cháo nhuyễn vào tận phòng cho mình
- Bị mẹ chồng tát vì không kịp nấu cơm, đến khi bố mẹ đẻ tôi chạy đến thì bà lại nói lời thách thức khó chịu
- Mẹ chồng lấy hết lương của con trai còn bắt tôi trả 2 triệu sinh hoạt mỗi tháng, chỉ trong một chiêu tôi đã lấy lại được tiền của chồng
Mẹ chồng luôn muốn chiếm quyền chủ động và tài sản của gia đình, vì vậy sau khi mua nhà, tôi đã tâm sự với chồng không được sống chung với bố mẹ chồng. Lúc đầu, chồng cũng đồng ý yêu cầu của tôi, nhưng sau đó anh lại đón mẹ về ở cùng vì lý do bà yếu cần được chăm sóc.
Cũng may, tuy tôi với mẹ chồng không thể hòa hợp nhưng cũng không đến mức không nhìn mặt nhau. Vì sự hòa thuận của gia đình, hết lần này đến lần khác tôi phải nhẫn nhịn với mẹ chồng nhưng mẹ chồng đã không kiềm chế, thậm chí còn gay gắt hơn với tôi. Một ngày nọ, mẹ chồng muốn đưa em gái chồng về ở cùng nhưng tôi cảm thấy em chồng mỗi ngày đều chỉ ăn với ngủ, lười biếng, tính tình không tốt, đặc biệt đạo đức giả, có chuyện gì không vừa ý là làm ầm ĩ lên.
Tôi không muốn phục vụ một "công chúa nhỏ" như vậy nữa, vì vậy tôi đã thẳng thắn từ chối không muốn cho em chồng về ở chung. Không ngờ, mẹ chồng giận dữ, đùng đùng dẫn em chồng về quê ở hai ngày, trong hai ngày này bà đi khắp họ hàng nói xấu con dâu.
Sau khi mẹ chồng và em chồng từ quê lên, bà vẫn mặt nặng mày nhẹ với tôi, bà nói rằng đây là nhà của con trai bà, do con trai bà mua, tại sao em gái không được đến ở? Tôi nghe xong cảm thấy rất buồn cười, làm sao căn nhà này là của con trai bà được trong khi con trai bà không trả một xu nào cho nó.
Thực chất, căn nhà này là do bố mẹ tôi mua cho tôi, trên sổ đỏ ghi tên tôi nhưng để giữ thể diện cho chồng, tôi đã nói dối căn nhà do chồng tôi mua. Tôi không ngờ chính việc này lại khiến mẹ chồng trở nên ngang ngược và kiêu ngạo như vậy. Thế nên để mẹ chồng bớt ảo tưởng, tôi quyết định phải nói ra sự thật. Mẹ chồng nghe xong cúi đầu không nói nữa, rồi quay về quê.
Tưởng thế là yên nhưng không ngờ vài ngày sau, mẹ chồng tôi lại đến. Lần này bà cũng đưa em chồng đến, bà đối diện với tôi với vẻ mặt tự phụ: "Tôi không quan tâm ai đã mua nhà, nhưng cô đã kết hôn với con trai tôi và là thành viên trong gia đình của chúng tôi thì con gái tôi vẫn có thể sống ở đây". Nói xong, mẹ chồng đưa con gái vào nhà và yêu cầu con gái tìm một phòng mà cô thích để ở.
Sau khi nghe mẹ chồng nói, tôi cảm thấy thật nực cười và cũng chẳng còn gì để nói với bà. Thay vào đó, tôi đã gọi điện cho chồng để nói về việc này, nếu chồng không giải quyết được tôi sẽ ngay lập tức đưa đơn ly hôn, tôi không cần tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa, dù sao tôi cũng có nhà và tiền tiết kiệm, không cần anh ta tôi vẫn có thể sống tốt được…
(Độc giả giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự20 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.