- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ từ quê lên làm món bánh bao tôi thích, nhưng vợ lại ném đi tất cả vì lý do nực cười
Nếu vợ tôi không thay đổi, chắc rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ kết thúc từ đây...
Tôi sinh ra ở một vùng nông thôn xa xôi, khi còn nhỏ điều kiện gia đình tôi rất nghèo. Ban đầu tôi có một người anh trai nhưng anh mất sớm vì một tai nạn, kể từ đó tôi là con duy nhất trong nhà nên bố mẹ đã đặt hết tình yêu thương và hy vọng vào tôi.
Dù kinh tế khăn nhưng bố mẹ tôi không hề tiếc tôi điều gì, ngoài việc phải tập trung học hành, họ gần như không để tôi phải làm việc gì trong nhà. Tôi hiểu tấm lòng của bố mẹ nên cũng luôn cố gắng học tập chăm chỉ với thành tích cao. Sau này khi tốt nghiệp đại học, tôi nhanh chóng tìm được một công việc ổn định với thu nhập tốt và bố mẹ tôi tự hào về điều đó.
Thời gian đầu đi làm tôi rất tích cực gửi tiền về phụ giúp bố mẹ, tuy nhiên sau 2 năm ra trường tôi có người yêu và bắt đầu tính đến chuyện ổn định cuộc sống ở thành phố để lập gia đình. Khi biết dự định của tôi, bố mẹ đều rất ủng hộ và đưa cho tôi một khoản tiền lớn. Tôi rất bất ngờ khi biết rằng số tiền tôi gửi về quê bấy lâu nay bố mẹ đều không hề dùng đến, họ tích cóp lại cộng với một số tiền tiết kiệm dành dụm trong nhiều năm, nay bảo tôi dùng để mua một căn nhà nhỏ, an cư lạc nghiệp và lấy vợ.
Sau đó, tôi kết hôn với người yêu là một cô gái thành phố. Gia đình tôi thực sự không còn nhiều tiền nên của hồi môn cũng khiêm tốn và nhà gái không mấy hài lòng về điều đó, may mà tôi đã có nhà và công việc tốt nên cuối cùng họ cũng đồng ý. Đám cưới xong, cả 2 vợ chồng chúng tôi đều bị cuốn vào công việc nên ngày càng bận rộn, số lần về quê cũng ít đi.
Vừa rồi vì nhớ con cái, bố mẹ đã cất công từ quê lên thành phố thăm chúng tôi. Họ mang rất nhiều đồ “đặc sản” dân dã từ quê lên như trứng gà, rau sạch, thịt xông khói... Tôi vô cùng vui mừng khi được được gặp bố mẹ nhưng vợ tôi thì thái độ khác hẳn, thấy bố mẹ tôi đến, cô ấy không nhiệt tình chút nào khiến tôi phải xấu hổ, bố mẹ tôi cũng cảm thấy gượng gạo.
Chiều hôm đó mẹ tôi nói muốn làm bánh bao cho tôi, tôi cũng nhớ là lâu rồi tôi không ăn bánh bao mẹ làm nên thích lắm. Tôi đã đi mua nhân thịt và đầy đủ nguyên liệu rồi về cùng làm với mẹ, nhưng vợ tôi lại không tham gia. Kể cả khi chúng tôi làm xong xuôi và bày ra bàn, vợ tôi cũng chưa ăn miếng nào. Mẹ còn đặc biệt nhắc tôi mang bánh bao nóng vào cho vợ nhưng cô ấy từ chối ăn vì có hẹn với bạn thân đi mua sắm nên phải ra ngoài bây giờ. Tôi có chút khó chịu nhưng cũng kệ vì bây giờ tôi chỉ muốn dành thời gian bên cạnh bố mẹ, làm sao để họ được vui vẻ và thoải mái nhất.
Bố mẹ tôi chỉ ở chơi được 2 ngày cuối tuần rồi lại về quê, trước khi về mẹ dặn tôi cẩn thận từng món đồ mà bà mang lên để đâu và ăn thế nào cho đảm bảo. Sáng thứ 2, tôi mở tủ lạnh ra định hấp lại bánh bao như mẹ dặn để ăn nhưng lại không có cái nào, kể cả một số thực phẩm mẹ tôi mang từ quê lên cũng biến mất, tôi tìm xung quanh nhà bếp đều không thấy.
Lúc này tôi mới hỏi vợ có cất đi đâu không, không ngờ câu trả lời thật phũ phàng: “Anh có biết mẹ anh ở bẩn như thế nào không? Làm nông chân tay động vào bao nhiêu thứ bẩn thỉu, giờ lại dùng tay đấy nhào nặn bánh bao, nghĩ đã ghê rồi sao mà ăn được chứ nên em đã vứt cả đi rồi. Thèm gì mấy đồ nhà quê đó, ăn vào rồi đi viện thì chẳng bõ...”.
Nghe những gì vợ nói, tôi rất tức giận nên nói thẳng rằng: “Nếu cô không thích gia đình tôi, coi khinh bố mẹ tôi như vậy thì tốt nhất nên ly hôn đi. Tôi là con duy nhất trong nhà nên sau này nhất định sẽ đón bố mẹvề phụng dưỡng, nếu cô không thể sống cùng họ thì hãy dọn ra ngoài mà ở. Tôi không thể bất hiếu với họ, vì bất cứ ai, bất cứ lý do gì”.
Thấy tôi nói vậy, vợ tôi liền giận dỗi bỏ đi nhưng tôi cũng không có ý định giữ lại. Trước đây cô ấy lạnh nhạt với bố mẹ chồng, tôi ngại xung đột nên hèn nhát lờ đi, nhưng đến bây giờ cô ấy nói những lời khinh rẻ, xúc phạm bố mẹ tôi thì tôi không thể chịu đựng được. Nếu vợ tôi không thay đổi, chắc rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ kết thúc từ đây...
(Độc giả giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi không ngờ, chồng tôi phản bội vợ con lại đi ngoại tình với người phụ nữ như vậy.
-
Tâm sự14 giờ trướcCứ nghĩ đến chuyện, giờ anh ta là người yêu của em gái chồng và rất có thể sẽ thành con rể quý của bố mẹ chồng tôi, thành em rể của vợ chồng tôi, tôi lại run rẩy, không đứng vững.
-
Tâm sự17 giờ trướcEm ủng hộ để chị có động thái dứt khoát với một lá đơn ra tòa chia tay chồng. Chị phải để chồng biết cái giá cần trả cho sự phản bội vợ con của anh ấy đắng cay đến mức nào chị ạ.
-
Tâm sự1 ngày trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
Tâm sự1 ngày trướcBởi không những chồng chị phạm tội thâm lạm công quỹ mà còn lệnh cho kế toán sửa chữa, làm sai lệch sổ sách để có nhiều tiền ăn chơi cùng bồ trẻ. Sai phạm đó không hề nhỏ đâu chị nhé.
-
Tâm sự1 ngày trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
Tâm sự1 ngày trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi có quan hệ ngoài luồng hơn nửa năm nay và giờ muốn chấm dứt vì cảm giác tội lỗi với vợ con. Bạn tình của tôi dọa sẽ công khai nếu tôi rời bỏ cô ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrở về nhà tôi buồn bã báo tin với vợ. Cô ấy lo lắng hối thúc tôi đi chữa bệnh và bao nhiêu vợ cũng bỏ ra hết.
-
Tâm sự2 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi thấy con gái có những hành động này, người mẹ đã rất lo lắng và muốn nhờ chuyên gia tư vấn.
-
Tâm sự2 ngày trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.
-
Tâm sự2 ngày trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.