- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngày ra mắt họ hàng, bị các bác lần lượt hỏi xoáy nhưng người yêu rất tự tin trả lời rõ ràng, cho đến khi chị họ tôi hỏi một câu thì cô ấy chột dạ đến lặng cả người
Vì muốn khoe cô con dâu tương lai xinh đẹp với mọi người nên ngày nói chuyện người lớn bố mẹ tôi mời các bác đến tham dự để rồi lại biến thành ngày mọi người nghi kỵ lẫn nhau.
- Ra mắt gia đình người yêu, em và mẹ anh nhìn nhau sửng sốt giây lát rồi bà chỉ tay đuổi thẳng em khỏi cửa trong sự ngỡ ngàng của mọi người
- Buổi sáng ra mắt bị đuổi vì nghèo, tối gặp lại mẹ anh bỗng xoắn xuýt làm thân
- Dẫn người yêu về ra mắt, em muốn “độn thổ” khi chạm mặt bạn gái của bố, còn cô ấy thì vơ vội cọc tiền trên bàn rồi lau nước mắt bỏ chạy
Trong thời gian yêu nhau 5 tháng, người yêu thường xuyên về nhà chơi nên cô ấy rất được lòng bố mẹ tôi. Vì muốn khoe con dâu tương lai nên ngày nói chuyện người lớn bố mẹ tôi mời tất cả các bác gái của bố tôi đến xem mắt.
Sau khi ăn uống xong xuôi, các bác kéo cô ấy ngồi lại để nói chuyện, những câu hỏi xoáy của các bác khó tính đều được em trả lời rất rõ ràng khiến mọi người tỏ ra rất hài lòng về dâu mới.
Đúng lúc tôi đang rất tự hào khi sắp cưới được người vợ xinh đẹp lại khéo ăn nói thì chị họ tôi đến hỏi một câu: "Em từng yêu một người 5 năm, khi hai người chuẩn bị kết hôn thì phát hiện gia đình chồng tương lai bị phá sản nên bỏ chạy dù đã có thai đúng không?".
Những lời chị họ nói ra khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, mẹ tôi đang ở dưới bếp thấy vậy cũng chạy lên hỏi thực hư câu chuyện. Người yêu cứng họng không nói nổi, chỉ đến khi tôi cáu gắt lên thì cô ấy giật mình nói là chị họ vu khống, mọi chuyện không như vậy.
Người yêu cứng họng không nói nổi, chỉ đến khi tôi cáu gắt lên thì cô ấy giật mình nói là chị họ vu khống, mọi chuyện không như vậy. (Ảnh minh họa)
Cô ấy nói là đã từng chia tay một người do không hợp nhau và khẳng định là chưa bao giờ có thai. Chị họ bảo người yêu tôi dối trá không dám nhận sai lầm của quá khứ mà muốn phủi sạch để dễ dàng lấy chồng.
Cô ấy vẫn một mực cho rằng chị họ tôi bịa đặt muốn chia rẽ tình cảm của hai người. Chị họ cũng chẳng vừa, ngay lập tức chị mở facebook của bạn trai cũ của người yêu tôi ra cho mọi người xem. Đúng là trên đó có rất nhiều bức hình chụp rất tình cảm thân thiết giữa hai người. Dù rất ghen tuông nhưng vẫn chưa chứng minh được người yêu tôi từng có thai với người đàn ông khác.
Vậy là ngày nói chuyện người lớn của tôi biến thành một ngày buồn khiến mọi người nghi kỵ lẫn nhau, người yêu thì bị mất điểm hoàn toàn, mẹ yêu cầu tôi phải làm rõ mọi chuyện rồi mới cho cưới nếu không gia đình sẽ bị người ta chê cười.
Khi chỉ có hai người với nhau, tôi nói là dù cô ấy có thai hay từng chia tay với bạn trai nghèo tôi vẫn lấy, miễn là em phải nói thật nhưng người yêu một mực khẳng định chị họ tôi bịa đặt mọi chuyện.
Theo mọi người tôi có nên truy cứu chuyện quá khứ của bạn gái nữa không?
Theo Nhịp sống việt
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự2 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.