- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người yêu của em trai đến ở nhờ, chỉ sau một tuần, tôi đã bực bội khi phát hiện ra âm mưu của cô ta
Tôi vừa muốn nói cho em trai biết về bộ mặt thật của người yêu em ấy, vừa sợ em mình buồn và nghĩ xấu về mình.
- Dẫn bạn gái về nhà ra mắt, bị chê quá nghèo nên chia tay, sau khi đến dự chung một buổi họp bạn, bạn gái khóc ròng, cầu xin anh lấy cô
- Mua cho bạn gái chiếc túi hàng hiệu nhưng chẳng thấy cô ấy xách bao giờ, câu nói của người bán hàng khiến tôi bừng tỉnh
- Mới về ra mắt đã bị cảnh báo "ở quê phải khác" nhưng vừa dứt lời chàng trai câm nín trước màn đáp trả không thể cứng hơn từ bạn gái
Một tuần nay, trong nhà của anh em tôi có sự xuất hiện của một người con gái. Cô ta là người yêu của em trai tôi, đang làm nhân viên tiếp thị. Khi em trai dẫn người yêu về hỏi ý kiến tôi về việc cho cô ta ở nhờ, tôi đã không vui. Nhưng nghĩ tội em trai nên đã đồng ý.
Nói qua về căn nhà chúng tôi đang ở. Căn nhà rộng rãi, nội thất do tôi sắm sửa vì bố mẹ tôi đã sang tên nhà đất cho tôi. Còn nhà từ đường, sau này em trai tôi sẽ ở. Giờ em ấy ở với tôi vì thuận tiện cho công việc làm ăn và phát triển.
Ngày đầu tiên, Vi - người yêu của em trai tôi - còn vui vẻ xuống bếp nấu ăn. Sau thì tị nạnh, bắt em tôi phải nấu và còn chê ỏng chê eo. Em tôi chưa từng yêu nên "gà mờ", thấy người yêu ăn không được liền đi mua mì mua phở cho ăn. Gặp tôi là cô ta phải "bấm nút biến" lâu rồi.
Ban đầu, tôi nói luôn là Vi sẽ ở riêng một phòng, không được ngủ chung với em trai tôi vì cả hai chưa cưới hỏi đàng hoàng. Thế mà chỉ 2 ngày sau, tôi đã thấy cô ta qua phòng em trai tôi rồi ngủ lại như chuyện thường ở huyện. Bực quá, tôi gọi em trai ra nhắc nhở thì thằng bé còn bảo tôi cổ hủ, lạc hậu.
Chuyện sẽ không mệt mỏi nếu tôi không phát hiện ra bộ mặt thật của Vi. 4 ngày nay, cứ thấy tôi ở nhà là cô ta ăn mặc khêu gợi, có khi còn không mặc nội y lượn tới lượn lui trước mặt tôi. Rồi cô ta còn tự ý vào phòng tôi, khi thì mang ly nước cam, lúc lại bát mì tôm trứng, ân cần một cách khó hiểu.
Hôm qua, tôi vô tình nghe cô ta nói chuyện điện thoại với bạn thế này: "Tao chán ông T quá rồi. Giờ tao muốn chuyển đối tượng sang anh trai ổng. Căn nhà tao đang ở nhờ là của anh trai ổng đó".
Lúc này tôi mới sửng sốt vì con người dối trá, thâm hiểm của Vi. Thế mà em trai tôi lại say mê cô ta như điếu đổ, tôi nói nhẹ thôi là đã "nhảy dựng" lên bênh vực. Giờ phải làm sao để lật tẩy âm mưu của Vi, để tống cổ cô ta ra khỏi nhà mà không khiến em tôi đau khổ đây?
(thanhphong...@gmail.com)
Theo Trí Thức Trẻ
-
Tâm sự11 giờ trướcBị oan ức nhưng tôi không nỡ làm rùm beng lên, chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình.
-
Tâm sự11 giờ trướcLúc vợ chồng vừa bóc xong phong bì, tôi nghe thấy tiếng nhiều người đàn ông gọi cửa. Hóa ra họ là...
-
Tâm sự16 giờ trướcTôi luôn đặt trọn niềm tin vào chồng mình. Cho đến hôm qua, tôi mới phát hiện ra bí mật anh giấu giếm mình.
-
Tâm sự19 giờ trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng gây áp lực, kêu ca khiến tôi càng căng thẳng, dù bản thân đang bị động thai và sức khỏe yếu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi rơi vào cái cảnh không biết nói không thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi nhận ra trong nhóm bạn đại học mà con gái mời về nhà có nhân tình của mình, tôi hiểu mối quan hệ này phải chấm dứt, nhưng chưa kịp nói thì cô ấy báo có thai.
-
Tâm sự1 ngày trướcEm chồng đâu có khá giả, chẳng hiểu sao lại từ chối phần tài sản mà bố mẹ chồng tôi cho nữa?
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông khí của buổi họp lớp đang vui vẻ bỗng trầm xuống khi Ngọc cùng con trai xuất hiện.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: "Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng".