- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhà gái đòi làm lễ cưới long trọng dù bố tôi mới mất chưa lâu
Vậy mà điều tôi không ngờ là phản ứng của gia đình người yêu tôi. Bố mẹ em khó chịu đã đành, người yêu tôi cũng tỏ ra hậm hực vì không được làm đám cưới lớn như em mong muốn.
Chào các bạn, hôm nay tôi có 1 chuyện muốn tâm sự với các
bạn. Hy vọng qua đây, tôi có thể tìm được hướng giải quyết cho vấn đề mà
mình gặp phải.
Tôi yêu em cách đây 6 năm, từ ngày chúng tôi còn học đại học. Tôi luôn trân trọng em bởi vì em là người con gái đã ở bên tôi từ khi tôi còn là 1 kẻ lông bông không nghề nghiệp cho đến khi tôi đạt được chút thành quả trong công việc.
Em đã cùng tôi trải qua bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống. Vì thế tôi luôn nhắc bản thân mình phải thật nỗ lực và thành công để đền đáp với những gì mà em đã dành cho tôi. Giờ đây mỗi khi tôi cầm những đồng tiền mình làm ra, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là muốn chăm lo cho người yêu.
Em luôn mơ ước có 1 đám cưới thật đẹp và ngôn tình. Mặc dù tôi không phải tuýp người lãng mạn nhưng muốn chiều lòng người yêu nên cũng dốc sức chuẩn bị từ cầu hôn đến đám cưới. Chỉ cần em nói gì, tôi sẽ gắng sức làm. Ngay cả những điều như cầu hôn ở nước ngoài hay đi cả mấy thành phố để chọn địa điểm chụp ảnh cưới.
Nhưng không may bố tôi qua đời vì tai biến cách đây gần 2 tháng. (Ảnh minh họa)
Đúng ra hôn lễ của chúng tôi sẽ như ý người yêu tôi, linh đình và rộn ràng. Nhưng không may bố tôi qua đời vì tai biến cách đây gần 2 tháng.
Dù lúc đó người yêu tôi đã mang thai 1 tháng nhưng chúng tôi đành phải gác lại chuyện cưới hỏi để lo hậu sự cho bố tôi. Tôi và mẹ cũng đã đến nhà em để xin hoãn cưới vì dù sao lúc ấy chúng tôi cũng chưa định được ngày cưới. Nghe phía gia đình tôi trình bày, gia đình người yêu tôi cũng rất thông cảm và cái thai của người yêu tôi cũng chưa lớn nên không gây trở ngại gì nhiều.
Bố tôi mất được 2 tháng rồi, bụng người yêu tôi lại ngày càng to ra. Vì sợ mọi người dị nghị sẽ ảnh hưởng xấu đến con dâu tương lai nên mẹ tôi đã bàn bạc sẽ làm vài mâm cơm và lễ cưới đơn giản để tổ chức cho chúng tôi. Tôi nghĩ như thế là trọn vẹn. Thứ nhất bố tôi mới mất, cũng đâu vui vẻ gì để tổ chức linh đình. Thứ hai là tránh được điều tiếng cho người yêu tôi, để em có danh phận với tôi.
Có quá đáng không khi mà người yêu tôi nói nếu không thể cho em 1 đám cưới như ý, em nhất quyết không lấy tôi? (Ảnh minh họa)
Vậy mà điều tôi không ngờ là phản ứng của gia đình người yêu tôi. Bố mẹ em khó chịu đã đành, người yêu tôi cũng tỏ ra hậm hực vì không được làm đám cưới lớn như em mong muốn.
Bố tôi mới mất, vậy mà em vẫn đòi hỏi gia đình chúng tôi phải làm 1 lễ cưới thật trịnh trọng mới được. Không những vậy, người yêu tôi còn nghĩ rằng em đã mang thai nên tôi xem thường và chỉ muốn làm đám cưới 1 cách qua loa. Có quá đáng không khi mà người yêu tôi nói nếu không thể cho em 1 đám cưới như ý, em nhất quyết không lấy tôi?
Vì chuyện này mà tôi đã trằn trọc rất nhiều. Nếu tôi theo ý người yêu, tôi sẽ là đứa con bất hiếu. Họ hàng làng xóm sẽ sỉ vả gia đình tôi rằng chồng, cha mới mất mà cưới hỏi rộn ràng. Còn nếu trái ý em, tôi lại bị người đời cười chê vì bỏ đứa con của mình, rồi cả nhà gái nghĩ vì em có thai trước mà gia đình tôi xem thường. Sự tình thì chỉ người trong cuộc biết, tôi phải làm sao để gia đình người yêu thông cảm cho hoàn cảnh của mình đây?
Theo Thời đại
-
Tâm sự13 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự1 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự4 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự5 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự8 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự20 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.