- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhân tình của chồng khuyên tôi không nên ly dị
Khi biết tôi có ý định ly dị chồng, cô ta đã tìm đến nhà và còn lên hẳn một bài thuyết giảng về đàn ông dài gần một tiếng đồng hồ
Từ trước đến nay, tôi luôn tự hào mình là người phụ nữ mạnh mẽ, không gì có thể đánh gục được. Kết hôn được gần 5 năm, tôi luôn tin vào chồng mình, không bao giờ có ý nghĩ anh đi ra ngoài sẽ trăng hoa này kia.
Chính vì vậy, khi biết tin anh ấy ngoại tình tôi đã bị sốc dữ dội. Sự buồn bực kéo dài khiến tôi tự ti và tôi đã có suy nghĩ, sở dĩ anh ấy ngoại tình hẳn là vì tôi là người vợ chưa tốt và anh ấy không cần tình yêu mà tôi dành cho anh.
Cô nhân tình lại rất trẻ đẹp. Sau gần một tháng đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định mình nên ly hôn. Chính tôi là người thảo lá đơn đó. Lý do trong tờ đơn xin ly hôn ấy, tôi không hề ghi là anh ấy đã có người đàn bà khác mà chỉ ghi hai chữ: Không hợp.
Chắc có lẽ chồng tôi đã thông báo với cô nhân tình về việc này nên chỉ vài hôm sau đó, nhân lúc chồng tôi đi làm về muộn, cô ta đã tìm đến nhà và nói muốn gặp để trò chuyện cùng tôi.
Vừa bắt đầu câu chuyện, cô ta không hề giấu diếm, thừa nhận mình là người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi. Nhưng cô ấy bảo tôi không nên ly dị chồng. Cô ta không muốn mình đi tranh cướp chồng của người đàn bà khác, mà cam tâm làm tình nhân mãi mãi.
Nhân tình của chồng bất ngờ tìm tới tôi, khuyên không nên ly dị. (Ảnh minh họa)
Tôi nghe mà cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và nghĩ quá lạ đời. Nhưng cô ta giải thích, công việc của cô ta có liên quan đến ngành giải trí nên đã xác định muốn thành công và giàu có thì không thể chỉ tập trung vào mối quan hệ với một người đàn ông duy nhất.
Tôi nhớ, cô ấy đã "khuyên" tôi thế này: "Chị đừng nên đóng vai một người phụ nữ quá hoàn mỹ, bởi đàn ông họ luôn ích kỷ và xấu xí. Dù người đàn bà có toàn tâm toàn ý vì chồng, thì người đàn ông không bao giờ dành cho vợ mình 100 phần trăm cảm xúc.
Bản chất của người đàn ông là trăng hoa. Họ luôn cần sự tươi mới và kích thích. Thậm chí nếu người vợ là một pháp sư giỏi, có thể chữa bách bệnh thì cũng không thể níu giữ được người đàn ông, không bao giờ đáp ứng được mong muốn của họ.
Người chồng bao giờ cũng chỉ dành cho vợ mình một phần nhỏ cảm xúc, tình yêu, còn lại sẽ đem đi phân phát, rải rác xung quanh".
Là một người vợ danh chính ngôn thuận, thế mà nghe cô nhân tình kia nói chuyện, tôi chỉ biết im lặng để cô ấy cứ thuyết giảng, như mở mang đầu óc cho mình. Cô ta thẳng thắn tuyên bố, dù cho tôi có ly hôn chồng, thì cô ta và chồng tôi cũng sẽ không bao giờ có cái gọi là đám cưới.
Những lời phân tích, giảng giải về thế giới đàn ông của cô ta đã tác động đến tôi không ít. Một phần nào đó, nó đã giúp tôi khai sáng về thế giới tâm sinh lý của đàn ông mà tôi còn chưa tường tận.
Tôi đã nói chuyện với chồng, và anh ấy thừa nhận những điều cô nhân tình kia nói không sai điểm gì. Nhưng chồng tôi khẳng định, phụ nữ tìm đến những người đã có vợ thì cũng chẳng phải vì yêu đương gì mà chỉ vì tiền.
Chồng thẳng thắn thừa nhận, bản chất của mọi đàn ông là tính tham lam, muốn được sở hữu nhiều thứ. Trong đó bao gồm cả phụ nữ. Chồng tôi nói rằng trong mắt đàn ông, ngoại tình thực ra chỉ là một thú vui tình cảm, điều đó không có nghĩa họ đã hết yêu vợ mình.
Các cô nhân tình muốn lấy tiền từ những đàn ông thành đạt, còn đàn ông thì hào phóng sẵn sàng trao đổi. Tuy nhiên, họ sẽ không bao giờ đánh đổi bằng cuộc hôn nhân của họ.
Cuộc gặp gỡ với cô nhân tình và những lời tâm sự chân thật của chồng đã giúp tôi rất nhiều, nhất là khoản hiểu hơn về đàn ông, về chồng mình. Thời gian này, tôi đã dần bình ổn, tinh thần cũng khá hơn. Tôi sẽ không dành niềm tin và mộng tưởng cho đàn ông nữa.
Theo Dân Việt
-
Tâm sự18 phút trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Tâm sự3 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự5 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự8 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự9 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự12 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.