- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhìn bình rượu thuốc vơi đi nhiều, nghi ngờ có người lạ trong nhà, tôi đã lắp camera để rồi ngây ngốc với những gì nhìn thấy
Tôi đã giả vờ đi công tác để theo dõi mọi hoạt động của vợ. Để rồi sốc khi trong nhà xuất hiện 5 người lạ.
- Mẹ chồng mất chưa được 3 tháng mà bố định cưới cô hàng xóm, chúng tôi phản đối gay gắt, bất ngờ ông nói ra sự thật phũ phàng
- Chuẩn bị màn cầu hôn bạn gái hoành tráng, nào ngờ cô ấy xuất hiện với 2 vị khách đặc biệt khiến tôi ngớ người
- Chị dâu vô sinh nên anh tôi đành ly hôn, 3 năm sau nhà tôi ngỡ ngàng biết chị có 2 đứa con, càng sốc nặng trước một bí mật khác
Vợ chồng lấy nhau được 2 năm, tình cảm rất mặn nồng, cả hai chưa đến 30 tuổi đang phải thuê nhà. Vợ tôi bảo đợi năm sau mua được nhà thì sẽ nghĩ đến chuyện sinh em bé.
Tôi có thói quen, tối nào ngồi vào mâm cơm cũng nhâm nhi một vài chén rượu trước khi ăn cơm. Tôi để bình rượu ngay ở góc phòng ăn, bên cạnh tủ lạnh. Cách đây một tháng, tôi đi công tác về, nhìn thấy bình rượu vơi đi nhiều, nghi ngờ có người đã sử dụng nhưng tôi không muốn hỏi vợ, sợ "rút dây động rừng". Tôi đã lắp camera giấu kín trong phòng để theo dõi.
Tuần vừa rồi, tôi giả vờ đi công tác nhưng thực chất tôi ngủ nhờ nhà bạn thân. Ngày nào đi làm về tôi cũng lấy điện thoại ra xem mọi hoạt động đang diễn ra ở nhà. Cho đến ngày thứ 3 thì tôi phát hiện vợ đưa 5 người bạn gái về nhà chơi.
Họ tổ chức ăn uống và nhậu xuyên đêm. Qua camera, tôi thấy mọi người toàn dùng bia, chỉ có một cô gái uống rượu thuốc của tôi. Đến gần sáng thì cả đám giải tán, tôi thở phào khi biết vợ chỉ ham chơi chứ không cặp kè linh tinh. Bạn thân cũng theo dõi video cùng tôi, xem xong cậu ấy phán câu: "Nhìn những món trong mâm mà mấy cô gái đó nhậu, tôi nghĩ phải tốn vài triệu đấy. Cậu cẩn thận không có ngày trắng tay với cô vợ ăn chơi".
Chỉ đến khi tôi cáu giận vợ mới chịu khai thật là đã rút tiền để chi tiêu dần. (Ảnh minh họa)
Nghe bạn nói có lý, trong mâm toàn tôm hùm với cua biển và một ít hải sản khác. Tối hôm sau về nhà, tôi tìm cuốn sổ tiết kiệm hơn 1 tỷ, là số tiền của tôi nhưng vợ đứng tên. Lục tung cả phòng nhưng không thấy, khi vợ đi làm về, tôi hỏi và cô ấy bối rối không dám nói. Chỉ đến khi tôi cáu giận vợ mới chịu khai thật là đã rút tiền để chi tiêu dần. Giờ chỉ còn lại gần 200 triệu.
Tôi kinh ngạc hỏi vợ tiêu gì mà lắm thế? Tiền lương mỗi tháng 9 triệu không đủ sao? Vợ bảo chơi thân với nhóm bạn gái con nhà giàu, họ đãi mình rồi mình cũng phải đãi lại, sao có thể ăn không được?
Tin tưởng vợ, tôi đã giao toàn bộ số tiền tiết kiệm nhiều năm cho cô ấy, vậy mà sau 2 năm đã phá nát hết. Tôi đã đưa vợ về nhà ngoại và kể hết mọi việc cho mọi người nghe.
Bố vợ nói là sẽ bán đất đi để trả cho tôi số tiền đó nhưng phải ký vào bản thỏa thuận là hai chúng tôi phải chung sống bên nhau cả đời. Sống với người vợ hoang phí thế thì vài tỷ rồi cũng hết. Theo mọi người tôi có nên đồng ý với điều kiện của bố vợ không?
Theo Trí thức trẻ
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự23 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.