- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phát hiện chồng đặt tên con theo tên người yêu cũ và hàng loạt bí mật động trời
Con gái lên 5 tuổi, tôi mới phát hiện chồng tôi đặt tên con theo tên người yêu cũ và đến tận giờ, anh ta vẫn tiếc nuối mối tình đó, âm thầm gặp tình cũ sau lưng vợ.
Chồng tôi là người khá hiền lành, ít nói, cũng bởi vậy mà tôi không bao giờ nghĩ anh ta sẽ phản bội mình. Lấy nhau hơn 6 năm, có một cô con gái 5 tuổi, bao năm qua tôi luôn yêu thương, hy sinh cả sự nghiệp riêng để cho chồng có cơ hội phát triển, hết lòng vì gia đình chồng, nhưng cuối cùng những gì nhận lại quả thực quá đau lòng.
Hôm trước khi đi làm về sớm hơn thường ngày, vừa đi đến cửa tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa chồng và mẹ chồng.
Tôi chết lặng khi nghe được câu chuyện của chồng và mẹ chồng (Ảnh minh họa, nguồn: KT)
Chồng tôi kể với mẹ rằng con gái chúng tôi có những nét rất giống người yêu cũ của anh ta, tên con cũng là tên cô người yêu cũ đó. Anh ta làm vậy vì bao năm nay vẫn luôn nhớ người yêu cũ.
Chuyện sốc hơn nữa mà tôi nghe được là 2 năm trước cô người yêu cũ đó đã ly hôn chồng, đang một mình nuôi con trai, từ đó đến nay, chồng tôi và cô ta đã chính thức quay lại, lén lút qua lại sau lưng tôi. Khi nghe những điều này, mẹ chồng tôi không hề cấm cản con trai mà dặn con "có chơi bời gì cũng phải kín kẽ không vợ nó biết lại đau đầu". Nghe đến đấy tim tôi như ngừng đập, đau xót vô cùng khi người mình hết mực tin yêu lại đang yêu một người khác, phản bội mình.
Hôm đó tôi gọi về cho chồng nói mẹ đẻ ốm nên phải về quê gấp mấy hôm. Từ hôm đó đến nay cũng đã gần 1 tuần, tôi vẫn lấy cớ để chưa về nhà, vì tôi chưa biết nên làm gì lúc này, ly hôn hay tiếp tục. Tôi thực sự rất rối trí.
Theo VOV.VN
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh đừng giận chứ nếu đây là chuyện của tôi, tôi sẽ không ngần ngại đưa đơn ra tòa chấm dứt hôn nhân với cô vợ trẻ, có hiểu biết mà lại nhẫn tâm qua mặt chồng, cặp bồ để đến nỗi khi nhân tình cao chạy xa bay thì ôm bầu về nhà xin chồng tha thứ như thế.