- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phát hiện chồng ngoại tình mà tôi không biết nên vui hay nên buồn
Gần đây, tôi phát hiện chồng ngoại tình với một người phụ nữ hơn anh đến 18 tuổi, không biết nên ứng xử như thế nào cho phải.
Hai vợ chồng tôi lấy nhau được 3 năm, có với nhau một cậu con trai 2 tuổi. Cả hai đều làm công nhân dưới quê, kiếm không được nhiều nên phải tằn tiện chi tiêu. Sau khi có con, thêm một miệng ăn, cuộc sống càng thêm khó khăn. Tôi và chồng thường xuyên cãi vã cũng vù chuyện cơm áo gạo tiền.
Phát hiện chồng ngoại tình mà tôi không biết nên vui hay nên buồn - Ảnh 1.
Phát hiện chồng ngoại tình mà tôi không biết nên vui hay nên buồn (ảnh minh họa)
Chồng tôi mỗi tháng kiếm được khoảng 7 triệu, tháng nào mà tăng ca làm nhiều hơn thì được 10 triệu. Anh cũng không giữ lại một đồng nào, đưa hết cho vợ; vợ cho lại bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Không biết vì sao, mấy tháng gần đây, anh ấy toàn đưa tôi gần 30 triệu. Tôi hỏi anh lấy tiền ở đâu thì anh bảo có người quen giới thiệu công việc cho anh làm thêm, nên mới kiếm được nhiều thế. Tôi nghe anh kể nhưng vẫn bán tín bán nghi, nhưng có thêm tiền thì cuộc sống của gia đình tôi cũng đỡ vất vả hơn, nên tôi cũng tạm cho qua.
Dịp Tết lần này, anh mua tặng hai mẹ con tôi mỗi người một chiếc vòng vàng, tặng bố mẹ hai bên rất nhiều quà cáp đắt tiền. Chồng cứ bảo là tiền công ty thưởng Tết, nhưng đồng nghiệp của anh có được nhiều như vậy đâu. Đến lúc này, không giấu được nghi ngờ, bèn lén kiểm tra điện thoại của chồng, thì biết anh đang ngoại tình với một người phụ nữ hơn anh đến 18 tuổi. Người này rất giàu có, tháng nào cũng chuyển khoản cho anh 20 triệu. Hai chiếc vòng vàng của mẹ con tôi cũng do bà ấy mua tặng.
Biết được chồng ngoại tình, tôi lại không biết nên vui hay nên buồn. Một mặt, tôi cũng tức giận vì chồng lén lút ngoại tình sau lưng tôi, với một người phụ nữ đáng tuổi mẹ anh. Mặt khác, tôi lại thấy mừng vì nhờ số tiền 20 triệu này mà cuộc sống của chúng tôi dễ thở hơn nhiều. Hai chúng tôi chỉ học hết cấp 3, với mức lương công nhân của hai vợ chồng, chẳng bao giờ chúng tôi kiếm được khoản tiền này. Tôi có nên ba mặt một lời yêu cầu hai người kia cắt đứt quan hệ, hay cứ nhắm mắt cho qua?
Theo VOV
-
Tâm sự1 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.