- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phát hiện thỏi son rất đẹp trong đống đồ chơi của con gái, để rồi tôi đau đớn tột cùng khi con bé nói sự thật
Vợ chồng tôi lấy nhau được 12 năm nay, khó khăn lắm chúng tôi mới có thể sinh được đứa con gái năm nay 4 tuổi. Trong quá trình sinh con thì tôi bị băng huyết suýt bị chết nên bây giờ rất sợ sinh đứa thứ hai.
Chồng hiểu nỗi khổ của vợ nên luôn động viên là không cần sinh nữa chỉ có một cô con gái là đủ rồi. Thế nhưng bà nội thì mỗi lần ra chơi đều nhắc nhở chúng tôi bằng giá nào cũng phải sinh cho ra con trai để có người nối dõi tông đường.
Được sự động viên của chồng nên tôi bỏ ngoài tai những lời bà nội nói mà chuyên tâm chăm sóc tốt gia đình. Cho đến một ngày đang dọn đồ chơi của con, tôi phát hiện trong đó có một thỏi son rất đẹp.
Thấy lạ nên tôi gọi con lại để hỏi, con gái tôi run sợ không nói lên lời, tôi phải dỗ dành và hứa sẽ không đánh thì nó mới chịu khai thật. Con nói là: “Cô ấy vừa lên tầng với bố, con liền lục túi của cô và lấy thỏi son ra chơi”. Nghe con nói xong mà tôi đau đớn tột cùng, từ trước đến nay tôi vẫn luôn nghi ngờ chồng đang phản bội nhưng chưa tìm được bằng chứng.
(Ảnh minh họa)
Chồng đi làm về tôi đặt thỏi son trước mặt anh ấy, biết không thể giấu được bí mật nữa. Chồng tôi nói là đã có nhân tình gần một năm nay rồi, cô ta đang mang bầu là bé trai. Anh ấy bảo rất yêu mẹ con tôi nhưng cũng không thể trái lời mẹ được nên mong vợ hiểu cho nỗi khổ.
Chồng bảo sẽ không ly dị vợ nhưng cũng không bỏ rơi mẹ con cô gái kia vì cô ta đã hi sinh cả đời người đàn bà để sinh con trai cho anh.
Tôi gào lên mắng chồng là kẻ tham lam tàn nhẫn đã phản bội gia đình. Không thể chấp nhận người đàn ông bắt cá hai tay tôi quyết định ly hôn để giải phóng cho cuộc hôn nhân bế tắc.
5 tháng sau khi ly hôn, chồng đến gõ cửa nhà mẹ con tôi với gương mặt tiều tụy, râu mọc lởm chởm nhìn rất đáng thương. Anh nói là đã bị cô gái đó lừa dối, cô ta chẳng có thai gì cả, chỉ là lừa dối để lợi dụng tình cảm và tiền bạc của anh ấy thôi.
Chồng cũ nói muốn quay lại với mẹ con tôi và hứa sẽ chung thủy cả đời. Vì con tôi đã chấp nhận tha thứ cho anh ấy nối lại tình vợ chồng nhưng tình yêu giữa hai người đã chết, tôi không còn yêu người đàn ông đó như xưa nữa.
Theo Công lý & xã hội
-
Tâm sự6 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự19 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.