- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Run rẩy báo tin có bầu, mẹ chồng tương lai 'thưởng nóng' luôn 3 lượng vàng
Mẹ chồng tương lai của tôi đúng là 'mẹ chồng quốc dân'. Biết tôi có bầu, bà không những không giận mà còn 'thưởng nóng' luôn.
Ảnh minh họa
Đọc bài tâm sự "Mẹ chồng tương lai tặng tôi chiếc lắc vàng ngay trong ngày đầu ra mắt", tôi rất đồng cảm, bởi mẹ chồng tương lai của bạn rất tốt, chân thành, giống hệt như mẹ chồng của tôi.
Tôi và Hoàng yêu nhau mới vài tháng thôi nhưng tôi đã đến nhà anh chơi mấy lần rồi. Cả hai chúng tôi đều đã hơn 30 tuổi, cũng chẳng còn trẻ trung để tìm hiểu lâu dài nữa. Cảm thấy hợp ý, hiểu tính nhau nên chúng tôi đã bàn đến chuyện cưới hỏi.
Tuy nhiên, qua mấy lần tiếp xúc, tôi thấy sợ mẹ chồng tương lai. Bà là giảng viên đại học đã về hưu nên am hiểu sâu rộng, cư xử chỉn chu, đàng hoàng, lịch thiệp đến mức khiến người ta cảm thấy xa cách. Mỗi lần nói chuyện với bà, tôi đều cảm thấy sợ sệt, bao nhiêu tự tin đều biến mất. Hoàng hay nói mẹ anh nhìn thế thôi chứ bà cũng dễ tính lắm. Tôi lại không thấy như vậy nên nhiều lần đòi ở riêng sau khi cưới. Dĩ nhiên, Hoàng không đồng ý bởi anh là con trai một.
Mấy ngày trước, tôi run rẩy thông báo chuyện có bầu với mẹ chồng tương lai. Cứ tưởng bà sẽ không hài lòng. Nào ngờ, bà cười lớn vui vẻ và hỏi đi hỏi lại có thật không, sau đó bà vào phòng lấy ra 3 lượng vàng và bảo "thưởng nóng" cho tôi vì đã giúp bà sớm có cháu bế.
"Con báo chuyện này, mẹ còn mừng hơn bắt được vàng. Nhanh, coi ngày tốt rồi làm đám cưới thôi", mẹ chồng tương lai nói vậy.
Lúc này, tôi mới hiểu câu nói của Hoàng. Mẹ chồng tương lai của tôi đúng là rất dễ gần, chỉ là do tôi suy diễn rồi tạo khoảng cách với bà. Giờ thì chúng tôi đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới. Và tôi càng hiểu thêm mẹ chồng tương lai của mình. Thế mới nói, không phải mẹ chồng muốn xa cách con dâu mà do con dâu tự tạo khoảng cách với mẹ chồng thôi. Chỉ cần đôi bên thường xuyên tâm sự, thấu hiểu và yêu thương nhau thì tình cảm sẽ chẳng khác gì ruột thịt.
Theo PNVN
-
Tâm sự5 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự9 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự14 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự17 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.