- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Rụng rời phát hiện bố bạn trai là người đã làm gia đình tôi tan nát
Khi bước vào cửa nhà anh, tôi khựng lại khi gặp người đàn ông đã từng là bồ của mẹ tôi. Ông ấy cũng chính là bố đẻ của anh.
Tôi đang vướng vào một tình cảnh trớ trêu mà tôi nghĩ chỉ có trên phim ảnh. Tôi vốn là một cô gái khá khó tính trong chuyện yêu đương, có rất nhiều người theo đuổi nhưng tôi đều chưa nhận lời ai. Có lẽ một phần do tôi bị ám ảnh bởi cuộc sống gia đình không mấy êm đềm của mình nên chưa sẵn sàng yêu ai. Bố mẹ tôi cũng từng có một mối tình đẹp, từng là cặp đôi kiểu mẫu trong mắt rất nhiều người và trong mắt tôi.
Tôi yêu anh và muốn gắn bó với anh nhưng lại không muốn gặp mặt ông bố tệ hại của anh (ảnh minh họa)
Rồi đến khi tôi học lớp 10, bố mẹ tôi đưa nhau ra tòa vì mẹ tôi có người khác. Người đàn ông đó đã nhiều lần tôi gặp và chỉ nghĩ đó là một người bạn thông thường của mẹ. Khi biết mẹ ngoại tình với ông ấy, tôi đã gặp ông ta quát vào mặt người đã phá tan gia đình tôi và hứa sẽ không bao giờ nhìn lại bộ mặt xấu xa đó thêm lần nào nữa.
Cách đây hơn một năm, tôi đã gặp người yêu tôi bây giờ mới nhận lời yêu anh bởi khi bên anh, tôi cảm thấy mình được bình yên thực sự. Anh luôn lo lắng và quan tâm đến cả những suy nghĩ của tôi. Anh để cho tôi được tự do làm những điều mình thích. Khi nhận lời yêu anh là tôi cũng đã tính tới chuyện nghiêm túc với anh. Mới đây, anh nói đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh. Tôi rất hồi hộp và chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho ngày ấy.
Khi bước vào cửa nhà anh, tôi như khựng lại khi gặp người đàn ông đã từng là bồ của mẹ tôi. Ông ấy cũng chính là bố đẻ của anh. Ông ta cũng có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Người yêu tôi có lẽ lúc đó rất phấn khởi đưa tôi về ra mắt nên không hay biết chuyện gì đã xảy ra. Buổi gặp ngắn ngủi, đầu óc tôi quay cuồng nên tôi xin phép về sớm với lý do hơi mệt. Anh lo lắng và đưa tôi về nhưng cũng không biết nguyên nhân thật sự.
Từ hôm ra mắt gia đình anh đến giờ, tôi hoang mang quá. Tôi yêu anh và muốn gắn bó với anh nhưng lại không muốn gặp mặt ông bố tệ hại của anh. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo VOV
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự17 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.