- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sáng cuối tuần, tôi đang định ra ngoài thì cô giúp việc trẻ ngượng ngùng gọi lại, điều mà cô ấy thông báo khiến tôi tái mặt
Tôi nhớ sáng đó tỉnh dậy phát hiện bản thân không mặc gì nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều.
Vợ tôi đã qua đời 5 năm nay vì bệnh nặng. Lúc vợ qua đời, con trai tôi mới lên 2 tuổi. Thời gian đầu tôi đón mẹ lên nhờ bà chăm sóc thằng bé hộ. Được gần 2 năm thì em trai tôi sinh con nên bà về trông con hộ chú ấy.
Tôi đành thuê người giúp việc vì công việc của tôi bận rộn nhiều lúc phải đi công tác. Bắt buộc tôi phải có người đỡ đần trong chuyện chăm sóc con và làm việc nhà.
Vợ tôi đã mất 5 năm rồi nhưng thú thật tôi vẫn chưa có ý định tái hôn. Tôi đã qua lại với vài người bạn gái nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu. Lúc này tôi lấy vợ mới không những phải chọn vợ cho mình mà còn cần chọn mẹ cho con trai. Mọi thứ thật không dễ dàng.
Sáng cuối tuần vừa rồi, tôi đang định ra ngoài vì có hẹn với bạn thì Thu - tên cô giúp việc trẻ nhà tôi ngượng ngùng gọi lại. Thu bảo rằng có chuyện muốn thông báo. Nhìn chiếc que thử thai 2 vạch Thu đưa mà tôi khó hiểu. Nếu Thu có bạn trai và đã mang thai thì cô ấy cứ xin nghỉ chứ đưa que thử thai cho tôi làm gì. Ai ngờ cô ấy khẳng định chắc nịch tôi chính là bố đứa bé khiến tôi suýt ngất.
Thu bảo tôi quyết định ra sao cũng được. (Ảnh minh họa)
Thu kể cái đêm ấy tôi uống rượu say về muộn. Lúc cô ấy đỡ tôi vào phòng ngủ thì chúng tôi đã quan hệ với nhau. Tôi nhớ sáng đó tỉnh dậy phát hiện bản thân không mặc gì nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Chỉ cho rằng tối hôm trước tự mình cởi đồ để ngủ cho thoải mái, ai ngờ lại xảy ra chuyện tày đình đến vậy.
“Giờ em muốn thế nào?”, tôi hỏi Thu thì nhận được cái lắc đầu. Thu bảo tôi quyết định ra sao cũng được vì hôm ấy tôi là người say, cô ấy là người tỉnh nên lỗi thuộc về cô ấy.
Tôi khó xử vô cùng. Tôi không nghĩ Thu dám nói dối mình vì chỉ cần cô ấy sinh con ra, đi xét nghiệm ADN là mọi chuyện rõ ràng. Hơn nữa suốt thời gian qua tôi cũng không thấy Thu có bạn trai.
Thu học hết cấp 3 thì lên thành phố kiếm việc làm. Cô ấy kém tôi 7 tuổi, là một người phụ nữ tốt, con trai tôi rất quý Thu. Nhưng về trình độ học vấn và công việc của cô ấy thì không tương xứng với tôi. Huống chi trong chuyện này, tôi vẫn cứ lấn cấn trong đầu, bởi tôi say, Thu không thuận theo thì tôi cũng chẳng thể làm được gì. Với lại có mỗi một lần như thế mà Thu lại có bầu luôn được sao?
Tuy nhiên hiện tại Thu đã mang thai, tôi không muốn bỏ con, nếu sinh nó ra cũng nên cho nó một gia đình đủ đầy. Với những điều kiện trên, tôi tái hôn với Thu thì có ổn thỏa không? Xin mọi người góp ý cho tôi.
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự38 phút trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.
-
Tâm sự5 giờ trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.
-
Tâm sự23 giờ trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgười tưởng chừng sẽ vắng mặt lại xuất hiện khiến các bạn học cũ vô cùng xúc động.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai. Anh ấy nói dù không liên hệ và chu cấp cho con suốt thời gian qua nhưng vẫn dành một khoản cho con...
-
Tâm sự2 ngày trướcĐôi khi phía sau sự êm đềm của một gia đình là những bí mật giả tạo đáng buồn.