- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau đám cưới, chồng bất ngờ đề nghị mang hết số vàng được tặng trả lại cho bố mẹ hai bên
Tôi dự định bán số vàng được tặng trong đám cưới đi để gửi tiết kiệm cùng với 30 triệu tiền mừng cưới. Thế nhưng chồng không đồng ý, anh ấy muốn trả lại số vàng cưới cho bố mẹ hai bên.
Vào ngày cưới, tôi được bố mẹ hai bên cho tổng cộng là 4 cây vàng. Tôi dự định bán số vàng đó đi để gửi tiết kiệm cùng với 30 triệu tiền mừng cưới. Thế nhưng chồng không đồng ý, anh ấy muốn trả lại số vàng cưới cho bố mẹ hai bên.
Tôi bảo vợ chồng mới cưới khó khăn đủ bề, còn phải lo mua nhà, tiền sinh con, nuôi con. Các anh chị cưới, bố mẹ đều cho vàng cả mà có ai trả lại đâu. Sao chúng ta lại phải trả?
Chồng bảo trong 3 anh chị em, có mỗi chồng tôi được học hành cao nhất. Bố mẹ đã tốn rất nhiều tiền nuôi anh ấy học hành nên bây giờ chồng tôi cảm thấy xấu hổ khi nhận số vàng cưới đó. Vì vậy chồng muốn tôi trả vàng lại cho bố mẹ hai bên.
Chủ nhật vừa rồi, chị dâu rủ tôi và mẹ chồng đi siêu thị mua đồ. Tôi để ý thấy mỗi khi cầm đồ nào lên mẹ chồng luôn để ý giá trước. Trong khi hai cô con dâu chọn được đầy giỏ đồ mà mẹ chồng chỉ mua được vài thứ, tính ra tiền không quá 100 nghìn. Điều tôi day dứt nhất đó là khi thấy bộ đồ mẹ mặc đi siêu thị đã bị sờn vai bạc màu.
Ảnh minh họa
Hôm kia, lúc ông bà đi tập thể dục, cửa phòng ngủ hé mở, tôi đã vào phòng kiểm tra tủ quần áo của mẹ chồng. Tủ thì rộng nhưng chỉ có vài bộ đồ, nhìn bộ nào cũng cũ cả rồi, dường như đã lâu rồi mẹ không sắm đồ mới.
Buổi tối tôi kể với chồng về sự tiết kiệm của mẹ. Chồng thật thà nói lúc trước bố khỏe thì còn kiếm được tiền. Khi hai anh chị lớn cưới bố mẹ đã cho mỗi người 2 cây vàng. Mấy năm gần đây sức khỏe bố yếu, không thể đi làm được nữa, mỗi tháng chỉ trông cậy vào lương trợ cấp 3 triệu của bố. Vì muốn công bằng giữa các con nên bố mẹ đã vét sạch tiền tiết kiệm để mua được 2 cây vàng tặng cho chúng tôi.
Tôi bảo có trả lại số vàng đó chưa chắc bố mẹ hai bên đã lấy. Thế nên bán số vàng đó đi và gửi làm hai cuốn sổ tiết kiệm. Sau đó biếu lại bố mẹ mỗi người một cuốn sổ, để phòng khi ông bà ốm đau sẽ dùng tới. Chồng bảo ý kiến của tôi rất hay và anh ấy sẽ làm như thế.
Theo Bảo Vệ Công Lý
-
Tâm sự1 giờ trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự2 giờ trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.
-
Tâm sự7 giờ trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ
-
Tâm sự11 giờ trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
Tâm sự11 giờ trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự12 giờ trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
Tâm sự15 giờ trướcNgười tưởng chừng sẽ vắng mặt lại xuất hiện khiến các bạn học cũ vô cùng xúc động.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai. Anh ấy nói dù không liên hệ và chu cấp cho con suốt thời gian qua nhưng vẫn dành một khoản cho con...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐôi khi phía sau sự êm đềm của một gia đình là những bí mật giả tạo đáng buồn.
-
Tâm sự1 ngày trướcNói chị đừng giận chứ tôi cực kỳ dị ứng với mấy cái vụ chồng ngoại tình với thư ký trẻ, rồi đến khi xảy ra chuyện do lợi dụng chức vụ, quyền hạn dùng tiền công bao bồ trẻ, khiến mất ghế lại có thể bị truy cứu ra tòa nếu không khắc phục hậu quả thì lại xuống giọng van xin vợ con cứu giúp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCơn giận lên đến đỉnh điểm, Dung không chịu đựng được nữa, đẩy cửa xông ra giật lấy điện thoại của chồng ném xuống đất, tức tưởi nói trong nước mắt: "Tôi chán anh lắm rồi, ly hôn đi".