- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tân gia được chị chồng cho 100 triệu, 3 năm sau làm ăn thất bát bán nhà chị lại đòi chia tài sản với lý do nực cười
Hoang mang trước những lời chị nói, vợ chồng tôi không biết nên làm gì mới đúng.
- Liên tục cảm ơn mẹ chồng trong tiệc tân gia nhưng ông xã lại liên tục nháy mắt, sau khi nghe lý do tôi chua xót bỏ đi
- Đến nhà người chú giàu có để ăn tiệc tân gia, tôi nhận được phong bao đỏ, về nhà mở ra mà ngẩn người
- Em chồng 24 tuổi đã mua được nhà hơn tỷ, hôm đến làm cơm tân gia tôi sốc khi nghe lỏm được câu chuyện bí mật
Vợ chồng tôi đều là người từ tỉnh lẻ lên thành phố học và lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Cố gắng làm lụng, kết hôn ngoài 30 nên chúng tôi cũng có chút vốn. Sau 2 năm kết hôn, hai vợ chồng tôi dành dụm mua được căn nhà 1,7 tỷ. Thế nhưng mục tiêu của chúng tôi sẽ mua được căn nhà to rộng, tiện nghi hơn để con cái đỡ khổ.
Mua nhà, bố mẹ 2 bên không có nên chẳng giúp đỡ được gì. Nhưng riêng chị chồng tôi thì khác, hôm tân gia chị tới và hào phóng cho chúng tôi 100 triệu. Chị lấy chồng giàu, nhà có điều kiện nên kinh tế dư giả lắm. Chị ấy hơi khó tính, nhưng được cái tốt bụng nên chúng tôi cũng được nhờ lắm.
Vừa mua nhà, lại đẻ dày nên chúng tôi hơn khó khăn. Thằng lớn tôi phải cai sữa sớm, gửi về quê nhờ ông bà nội nuôi. Chồng tôi thì cố gắng làm ngày làm đêm để nuôi 3 mẹ con. Thế nhưng việc làm ăn của chồng ngày càng trục trặc, anh đầu tư vốn mở công ty với bạn nhưng thất bại, nợ nhiều. Không có tiền trả nợ, khu đất nhà lại tăng giá cao anh bàn với tôi bán đi trả nợ.
Bị đòi nợ nhiều, tôi quyết định bán nhà và mua căn chung cư giá rẻ để ở. Khu đất nhà tôi giờ được giá gấp 3 nên bán cũng hời lắm. Có tiền nhưng tôi vẫn tiếc ngôi nhà cũ. Vậy mà vừa bán được hôm trước, hôm sau chị chồng tôi đã đến. Lần này chị đến không phải chơi mà là đòi chia tay sản.
Chị bảo: "Cậu mợ bán nhà rồi trả chị số tiền chị góp vốn vào đi. Trước chị góp vốn 100 triệu, giờ đất lên giá thì đưa chị 300 triệu cũng được!". Hoang mang trước những lời chị nói, vợ chồng tôi không biết nên làm gì mới đúng. Tôi bảo số tiền đó là chị cho chứ có góp đâu nhưng chị bảo tôi hỗn, lấy tiền nuôi con của vợ chồng chị.
Làm ăn phá sản phải bán nhà trả nợ mà chị chồng lại đến đòi nợ, hoạnh họe đủ kiểu, tôi trách nhà chồng không ra gì, không trả tiền. Thế nhưng chị ngày nào cũng đến đòi tiền, nói ầm ĩ rằng tôi sống không có trước có sau.
Nhà chị chồng giàu có nhưng lại tính toán, so đo từng đồng. Ai đời chị cho 100 triệu tân gia thì giờ bán nhà có lời chị lại đòi tiền. Chồng khuyên tôi nên trả chị cho xong chuyện, thế nhưng tôi không đồng ý. Có trả thì chỉ trả 100 triệu thôi nhưng chị chồng không chịu.
Chị dọa tôi kiện ra tòa vì chị có giấy tờ góp vốn mua nhà của tôi, tôi không hiểu chị kiếm đâu ra tờ giấy đó có cả chữ ký của chồng tôi. Anh nói có thể trong lúc say anh đã ký. Nhà mang tên sổ đỏ vợ chồng tôi, tôi không muốn chia cho ai cả.
Vì chuyện này, chị chồng em dâu cãi nhau liên tục, ầm ĩ cả xóm làng. Tôi không biết mình phải làm gì để khiến chị chồng từ bỏ ý định đòi tiền tôi nữa. Trước đây tôi cứ nghĩ chị tốt, nhưng không có lẽ tôi lầm. Chuyện này bố mẹ chồng tôi cũng bênh con gái nên tôi chả biết làm gì cả. Theo mọi người tôi nên làm gì đây?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự4 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự8 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự13 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự16 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.