- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thường xuyên xích mích nhưng em chồng nhất quyết không cho vợ chồng tôi ra ở riêng
Sống chung với bố mẹ chồng, tôi và cô em chồng thường xuyên xích mích. Nhưng khi tôi muốn chuyển ra ở riêng với chồng, cô em lại làm ầm lên, nhất quyết không đồng ý.
Tôi năm nay 28 tuổi, vừa mới lấy chồng được 1 năm. Hiện tại, hai vợ chồng đang sống chung với bố mẹ chồng và người em gái của chồng. Tuy nhiên, do tính cách không hợp nên tôi và em chồng thường xuyên xích mích.
Ngày nào, tôi cũng cố gắng về sớm, làm cơm cùng mẹ chồng thì cô em chồng toàn đi đến giờ ăn cơm, bàn ăn dọn sẵn rồi mới về. Cô em đi làm đã đành, đằng này cô toàn đi chơi với bạn bè. Cô em chồng lại thường xuyên mang bạn bè về nhà, rồi bày bừa ra nhà rồi bắt tôi dọn dẹp. Không đóng góp gì cho gia đình, cô ấy còn xin tiền chồng tôi để chi tiêu. Tôi đã nhiều lần nhắc nhở khéo, nhưng cô ấy lại còn mắng lại tôi, cho rằng tôi chỉ là con dâu, nên không có quyền ý kiến.
Cô em chồng không ưa tôi, nhưng nhất quyết không cho vợ chồng tôi ra ở riêng.
Hiện nay, tôi đang mang thai con đầu lòng nên rất mệt, nên thường nhờ chồng và mẹ chồng làm giúp việc nhà. Nhưng cô ấy không biết ý, mà càng ngày càng tỏ thái độ với tôi. Cô ấy bảo, phụ nữ có ai không phải làm mẹ, nên cứ bảo tôi giả vờ để tránh việc nhà. Nghe lời cô ấy, bố mẹ chồng bắt đầu có thái độ khác, không còn thương tôi như ban đầu.
Tôi không chịu nổi nữa, mà nói với chồng là muốn chuyển ra riêng. Cô ấy đi ngang qua, nghe lỏm được chuyện này, bèn làm um lên. Cô ấy lập tức gọi bố mẹ chồng tôi ra, bảo rằng tôi mới về làm dâu được một thời gian ngắn mà đã đòi ở riêng, không có phép tắc. Cô ấy bảo, nhà cửa rộng rãi mà tôi muốn đi, chứng tỏ là do không ưa nổi người trong nhà này. Dù chồng tôi bảo vệ tôi, nhưng bố mẹ chồng lại đứng về phía cô em chồng.
Hiện tại, nhà tôi đang chiến tranh lạnh. Tôi muốn ở cùng bố mẹ chồng cũng không ổn, mà dọn ra riêng cũng không xong. Tôi thật sự cần lời khuyên của mọi người để giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan này.
Theo vov.vn
-
Tâm sự2 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự3 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự6 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự2 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.