- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi bất ngờ phát hiện vợ từng "rung rinh" với bạn thân của mình
Tôi luôn coi nhóm bạn thân của mình như anh em trong nhà và thấy vui khi vợ tôi cũng quý mến, thân thiết với họ. Tôi thật sự không ngờ cô ấy từng thích Hưng.
Tôi và vợ yêu nhau từ năm cuối đại học. Sau khi ra trường, công việc ổn định là làm đám cưới. Cuộc sống hôn nhân về cơ bản ấm êm, hạnh phúc.
Tôi có một nhóm bạn thân đều là con trai, chơi chung từ khi còn là sinh viên. Chỉ có tôi là cưới vợ sớm, mấy bạn còn lại đều đang độc thân.
Thỉnh thoảng, vào những dịp cuối tuần hay dịp lễ, cả nhóm lại tập trung ăn uống ở nhà tôi. Đây là chủ kiến của vợ tôi.
Cô ấy nói: "Thay vì ra quán ngồi, chi bằng anh cứ mời các anh ấy về đây. Em sẽ chuẩn bị đồ nhậu cho các anh. Ngồi ở nhà vừa thoải mái, vừa muốn uống bao nhiêu thì uống".
Lúc đầu cả nhóm còn ngại, nhưng sau vài lần đến nhà, thấy vợ tôi thân tình, cởi mở thì đều tỏ ra rất thoải mái. Ai cũng khen tôi "tốt số" lấy được người vợ hiểu chuyện, chiều chồng.
Có một người vợ như vậy, tôi thật sự thấy "mát mày mát mặt" với bạn bè. Mối quan hệ của vợ với bạn bè tôi cũng rất tốt, coi nhau như người thân.
Biết vợ từng xao lòng với bạn thân của mình khiến tôi rất khó chịu (Ảnh minh họa: Sohu).
Tuần trước, tôi có việc phải về quê vài ngày. Tối muộn, vợ gọi điện bảo cô ấy ăn tối xong bị nôn nhiều và đau bụng. Vì vợ mua đồ ăn ngoài nên tôi nghi cô ấy bị ngộ độc thực phẩm.
Không thể lên ngay, tôi gọi điện nhờ Hưng - một cậu bạn thân trong nhóm ở gần nhà - sang đưa vợ tôi đi viện. Đồng thời, tôi nhờ cả Thủy - cô bạn thân của vợ - đến viện, xem nếu Thủy phải ở lại thì nhờ cô ấy ở cùng.
Một lúc sau, Hưng gọi điện nói rằng, vợ tôi chỉ bị ngộ độc nhẹ nên đã về nhà. Hiện tại, có Thủy sang nhà ngủ cùng cô ấy. Nghe bạn nói vậy, tôi rất yên tâm.
Thế nhưng, mấy ngày sau, Thủy bất ngờ gọi điện, bảo cần gặp riêng, có chuyện muốn nói liên quan đến vợ tôi.
Thủy là bạn thân của vợ tôi nhưng tính cô ấy ít nói nên tôi không mấy khi trò chuyện. Việc cô ấy chủ động gọi cho tôi, còn nói liên quan đến vợ khiến tôi vừa tò mò, vừa lo lắng, không hiểu có chuyện gì nghiêm trọng hay không.
Tôi hẹn gặp Thủy ở một quán cà phê, vào giờ nghỉ trưa. Thủy không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
Cô ấy nói hôm trước đến viện, thấy Hưng đang ở cùng vợ tôi. Tuy sau đó biết là tôi nhờ, cô ấy vẫn cảm thấy lo lắng.
Thủy kể, hồi tôi và vợ đang yêu nhau và sắp cưới, cô ấy thú nhận với Thủy rằng, cô ấy thấy có chút tình cảm với Hưng. Bởi Hưng đẹp trai, có nét giống ca sĩ thần tượng của vợ tôi. Hưng cũng rất dịu dàng và tâm lý.
Thủy đã phải mắng cho vợ tôi một trận để cô ấy tỉnh lại, xác định rõ tình cảm của mình. Sau này, vợ tôi khẳng định với Thủy là yêu tôi, đó chỉ là cảm giác "say nắng" thoáng qua. Tất nhiên, Hưng không biết việc này.
Nhưng mấy hôm trước, chứng kiến việc Hưng chăm sóc vợ tôi ở viện, Thủy lo lắng. Chuyện tình cảm rất khó nói, cô ấy chỉ sợ "lửa gần rơm". Nhất là phụ nữ lúc đau ốm, vắng chồng, lại có người quan tâm rất dễ xúc động.
Thủy đã nhắc nhở vợ tôi không để chuyện cũ lặp lại, vợ tôi cũng nói Thủy đừng lo lắng. Nhưng Thủy không yên tâm, muốn tôi để ý việc này, vì cô ấy biết Hưng là bạn thân tôi, hay đến nhà ăn uống. Thậm chí nhiều khi uống hơi nhiều, cả nhóm còn ngủ lại.
Những lời Thủy nói khiến tôi rất bất ngờ. Tôi chưa từng nghĩ ngợi gì về vấn đề kiểu này. Tôi xem Hưng cũng như các bạn khác như anh em trong nhà và thấy vui khi vợ tôi cũng quý mến, thân thiết với họ.
Chuyện vợ từng "xao lòng" trước bạn thân của mình khiến tôi vừa bất ngờ, vừa buồn, vừa khó chịu. Vợ từng nói tôi là mối tình đầu của cô ấy, tôi luôn nghĩ rằng vợ tôi chưa từng có tình cảm với ai khác ngoài tôi.
Nhưng dù sao cũng chưa có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra và nó đã trở thành quá khứ.
Vấn đề bây giờ là không ai dám chắc quá khứ sẽ không lặp lại khi mà hiện tại Hưng đối với gia đình tôi vẫn rất thân thiết. Tôi có nên dừng việc mời các bạn đến nhà, hạn chế cho vợ tôi và Hưng tiếp xúc với nhau?
Hay là tôi thử "bóng gió" với vợ, dò xem thái độ của vợ thế nào?
Theo Dantri
-
Tâm sự5 giờ trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
Tâm sự7 giờ trướcBởi không những chồng chị phạm tội thâm lạm công quỹ mà còn lệnh cho kế toán sửa chữa, làm sai lệch sổ sách để có nhiều tiền ăn chơi cùng bồ trẻ. Sai phạm đó không hề nhỏ đâu chị nhé.
-
Tâm sự10 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự10 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
Tâm sự13 giờ trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi có quan hệ ngoài luồng hơn nửa năm nay và giờ muốn chấm dứt vì cảm giác tội lỗi với vợ con. Bạn tình của tôi dọa sẽ công khai nếu tôi rời bỏ cô ấy.
-
Tâm sự17 giờ trướcTrở về nhà tôi buồn bã báo tin với vợ. Cô ấy lo lắng hối thúc tôi đi chữa bệnh và bao nhiêu vợ cũng bỏ ra hết.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi thấy con gái có những hành động này, người mẹ đã rất lo lắng và muốn nhờ chuyên gia tư vấn.
-
Tâm sự1 ngày trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.
-
Tâm sự2 ngày trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự2 ngày trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.